Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ChuyỆn CỦa NÓ...!!!!!!!



only_loveyou_4ever
17-09-2006, 07:53 AM
*Nó 1 con pe' phình phường,ko có gì nỗi bật theo cách nghĩ của nó...nhưng cũng có người đã cảm nó,zui ừ thì nó zui...Thế nhưng tình cảm của nó dành cho anh cũng bình thường thôi đơn giản là 1 của đứa em gái dành cho anh trai,vậy mà đôi khi anh chẳng hĩu cho nó...bởi 1 ai khác đã khiến tim nó lỡ vài nhịp đập:hearton: Ko mún anh bùn,nó đã làm những việc khiến anh ghét nó,nói đúng hơn nó cố ý như thế,nó lạnh nhạt đến vô cảm trước mặt anh.Và vô hình dung,dường như nó đã rơi vào cái bẫy của chính mình,từ lúc làm cho anh phải ghét nó (bởi khi ghét một ai đó thì mình sẽ mau chóng quên đi mà) con người của nó cũng thay đổi mà đôi khi chính nó cũng ko nhận ra mình...:schmoll: Nó bây giờ vô cảm đối với mọi thứ,nhưng điều đó được cất sâu tận đáy lòng,ko 1 ai nhận ra, bởi ai cũng thấy nó là 1 con bé hay cười,iu đời...nhưng mọi người đâu biết rằng cái mà mọi người nhìn thấy chỉ là cái mặt nạ của nó.Bây giờ nó mất lòng tin vào tất cả,lun nghi ngờ...1 cách đáng ghét...cả cái người mà nó tưởng rằng mình sẽ tin tưởng tuyệt đối...Thế mà ngược lại,nó cũng đã nghi ngờ những điều người ta nói với nó...có phải nó đã có lỗi với người ta rồi chăng??Nó ko biết nữa...chẳng ai trả lời giúp nó cả!
*Hôm trước nó đi học và gặp anh_người mà nó sẽ tưởng là 1 người bạn tốt của mình...Nhìn thấy anh,nhưng nó vờ như ko thấy chỉ nhìn thẳng phía mà đi...nó giống như 1 loại khí trơ mọi người ạ!Nó cảm thấy sợ bản thân mình vì điều đó,hai nhỏ bạn của nó cũng nhìn thấy anh,tụi nó chào anh còn nó thì ko...tụi nó bảo sao nó ác quá vậy,(tụi nó đâu biết là nó nhìn thấy anh trước cả tụi nó) mọi chuyện trước đó đâu đến nỗi khiến nó làm như thế...Ừ thì nó ác,nhưng đâu có ai hĩu được suy nghĩ của nó:noidea: Có lẽ vì nó đã ko còn là nó trước đây nữa rồi...sống với con người như hiện tại có lẽ nó coi là đồ đại vô tâm(theo cách nói của bạn nó),nó sẽ bùn hơn khi đối diện với chính mình và bao nhiu điều khác nữa...nhưng nó cảm thay như thế sẽ tốt hơn cho những người xung quanh,nhưng người đã từng vì nó mà phải buồn nhìu...Ko biết nó nghĩ thế có đúng ko hả mọi người????????????:mecry:

only_loveyou_4ever
19-09-2006, 09:25 PM
Ôi! vậy là chẳng có ai thèm giúp nó cả,dường như mọi người ko đồng ý với nó...

Lost.
19-09-2006, 09:49 PM
Ai cũng hơn lần như vậy .....đôi khi không biết mình cần gì giữa bộn bề ........thậm chí không hiểu hết mình là ai ..........
Nhưng quan trọng hơn không đc bi quan trong những khi nhu vậy .........lật lại tấm gương phản chiều tâm hồn minh chợt thấy mình đang thế nào........tâm hồn là một mớ hỗn độn mà ...khó hiểu và không giả thich hết ..........cần có những khoảnh khắc ấy để biết mình thực sự ra sao ...........sự vô cảm có thể chi là phút chốc .....nhưng cũng chỉ là ngụy biện mà thôi ..........tự mình sẽ vượt qua đc .....

hien911
19-09-2006, 11:13 PM
Đừng làm thế là được chứ sao ?Vừa làm bạn buồn vừa làm A ta buồn ...Một hôm nào đó bạn hãy chủ động gặp A ta ,nói chuyện hỏi han ....Như một người em gái ...Bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn ....Hãy gạt bỏ cái vẻ ngoài không đúng của bạn đi nhé...

Hàn Cát Nhi
19-09-2006, 11:25 PM
Đôi khi trong cuộc sống ta đã bắt gặp hình ảnh của "nó" ...
hình như ta cũng đã một lần như thế
Cái cảm giác không ai hiểu được mình ...và chính mình đôi lúc không hiểu được mình cũng có khi làm cho mình bực bội ...Đã có lần tự nhủ ..." Rồi sẽ vượt qua "