Xem đầy đủ chức năng : Bâng khuâng...mùa thu...
giacmo_buon
16-09-2006, 08:05 PM
Dịu dàng...mùa thu chớm nhẹ trong tiếng gió lao xao...Con đường bỗng lắng lại dưới màn nắng nhạt,bỗng dịu dàng trong ngọt ngào hoa sữa...Những khắc khoải...nhớ mong dường như cũng lặng đi giữa trời thu dịu ngọt...Lang thang 1 mình,nghe gió lướt qua tóc nhè nhẹ,nghe lá rơi khẽ lên nền đường lao xao...lòng dậy lên xốn xang...Dòng đời vẫn vội vã...cuộc sống vẫn cuốn theo bao nhiêu xô bồ vốn có...Rồi đôi lúc ai đó quay đầu nhìn lại bỗng giật mình nhớ điều gì xa lắm...Thời gian đưa tương lai đến,đẩy quá khứ trôi xa,xa mãi mãi chỉ để lại kí ức...Kí ức cứ trào dâng mỗi độ thu về,mỗi lần tìm dĩ vãng...Bất chợt đôi lúc tự hỏi lòng có bao giờ quay lại được...lòng lại dâng lên xao xuyến...lại thầm tiếc nuối...lại tự trả lời mình...
mabucoii
19-09-2006, 10:20 AM
lại tự trả lời mình.............
ta buồn koh hiểu vì sao lại buồn !thu sao xuyến , bâng khuâng và buồn dễ sợ.sông hồng những ngày cuối thu thật heo hút như hòa với cảnh vật làm ta buồn hơn...nhớ
xa rồi những tiếng ve giờ chỉ còn lại tiếng lá rụng lao sao, chỉ còn lại những con gió heo may chỉ còn lại chút nắng vàng yếu ớt ko đủ sưởi ấm lòng ta....buồn
nhưng cũng vui lắm hạnh phuc lắm những bửa cơm nóng với cả gia đình mình , những chương trình giải trí cả nhà ta cùng xem.những tiếng cười của con nhưng hơi thuốc của ba ...còn mẹ thì lúc nào cũng thế chỉ muốn ba con mình vui vẻ....
mùa thu ơi sao yêu quá......:huglove:
Hàn Cát Nhi
19-09-2006, 07:24 PM
Hương cỏ may ...phảng phất đâu đây ...Cái mùi dịu nhẹ của mùa thu ...đã quá quen thuộc với mình từ lâu
Một chút bâng khuâng ...một chút buồn và cả một chút vui
Tất cả hình như vừa hỗn độn ...vừa nhẹ nhàng ..
vitamin90
19-09-2006, 11:17 PM
nhớ lại mùa thu năm ây.....đúng ngày sinh nhật tình iu 2 đứa mình.....a & e nắm tay nhau đi trên con đường đầy lá rụng.....gió hiu hiu.....phảng phất hương thơm dịu nhẹ.......thật lãng mạn fai h0k anh? mùa thu năm năm nay......vẫn những làn gió thoảng wa.....vẫn cái hương thơm phảng phất.....lá vàng vẫn rụng....tất cả....thu nài đâu khác j` thu trước....vậy mà a xa e rùi.....chiwr còn mình e ngồi đây.....cảm nhận....day dứt....tiếc nuối........ vì đã mất a từ chính vòng tay của mình.........
giacmo_buon
20-09-2006, 03:06 AM
Lá khẽ rơi trên con đường nhỏ...con đường hun hút trải vàng tấm thảm mùa thu...em nơi đây,lang thang 1 mình giữa những cơn gió may se lạnh...nhớ anh,nhớ da diết...Mùa thu lúc nào cũng vậy,cứ lặng lẽ gieo vào lòng những bâng khuâng...những da diết...những nhớ...những mong...
Vài vạt nắng vương nhẹ trên mái tóc...nắng an ủi ta ư?
baby_Iloveyou
20-09-2006, 06:23 AM
một mùa thu luôn làm cho người ta cảm thấy buồn , cảm thấy cô đơn......vì sao lại thế nhỉ......đi trên con đường có mùi thơm hoa sữa thoang thoảng đâu đây , thấy những lá cây đang rơi rụng với những màu vàng thật là đẹp.............thật là tuyệt....
nhocbi_410
20-09-2006, 09:00 PM
mùa thu luôn là cái nôi của những cảm xúc tuông trào , có lẽ vì vậy mà rất nhiều người thik mùa thu . riêng tui thì tui thik mùa đông ^^
giacmo_buon
20-09-2006, 09:06 PM
Sắp xa nhà lại thấy lòng nao nao..mùa thu đầu tiên dưới mái trường đại học...bạn bè cũ xa rồi...biết bao kỉ niệm những mùa thu cũ cũng xa rồi...Buồn...tiếc...nhớ...Mùa thu này sao cô đơn đến thế?
Ôi...sắc trời xanh biếc sao lạnh lùng tới vậy?
phonglantim
20-09-2006, 09:49 PM
Màu thu đã về tự bao giờ rồi..và có lẽ nó cũng sắp kết thúc để chuyển dần vào một mùa đông lạnh giá.CÒn có chút gì tiếc nuối về mùa thu này ko nhỉ????
giacmo_buon
21-09-2006, 07:07 AM
Còn nhiều lắm chứ,hoa sữa mới chớm nở ,heo may vừa mới về...còn nhiều lắm những dịu ngọt của mùa thu...Cũng nhiều lắm nỗi cô đơn của mùa thu...
hien911
21-09-2006, 09:12 PM
Được ăn những đặc sản của mùa thu mới tuyệt vời làm sao ...Bánh cốm này ,bánh trung thu này ,bưởi này ,hồng này ......
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.