::l0vE..1..y0u::
14-09-2006, 10:33 PM
Em cũng chẳng biết được sao em buồn đến thế
Em muốn hỏi sao chúng ta lại it gặp nhau đến vậy .......Có lẽ do em .....Em thật sự là buồn .
Mỗi ngày qua là em lại cảm thấy trống trải ..cảm giác cô đơn ...buồn tủi ... anh biết vì sao ko?
Vì em cũng là 1 con người đang yêu . được yêu ..và đang yêu .......Thế mà 1 giây phút ngắn ngủi gặp anh cũng ko có
Có lẽ em sai lầm khi yêu anh chăng ...........ko em đã chọn đúng mà ..Em chọn là người em tin tưởng nhất...
Phải ko anh ?????????
Em cũng chỉ muốn anh nhớ cho em một điều anh ra đi ở đâu ...hãy tìm về nơi ấy .......vì em luôn đứng đợi anh quay trở về ...Đừng hỏi em tại sao ....Bởi vì Em YêU AnH
Em muốn hỏi sao chúng ta lại it gặp nhau đến vậy .......Có lẽ do em .....Em thật sự là buồn .
Mỗi ngày qua là em lại cảm thấy trống trải ..cảm giác cô đơn ...buồn tủi ... anh biết vì sao ko?
Vì em cũng là 1 con người đang yêu . được yêu ..và đang yêu .......Thế mà 1 giây phút ngắn ngủi gặp anh cũng ko có
Có lẽ em sai lầm khi yêu anh chăng ...........ko em đã chọn đúng mà ..Em chọn là người em tin tưởng nhất...
Phải ko anh ?????????
Em cũng chỉ muốn anh nhớ cho em một điều anh ra đi ở đâu ...hãy tìm về nơi ấy .......vì em luôn đứng đợi anh quay trở về ...Đừng hỏi em tại sao ....Bởi vì Em YêU AnH