Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : TiẾng GỌi TÌnh ThƯƠng



văn bờm tiên sinh
14-09-2006, 08:27 PM
Đất nước bao khói lửa chiến tranh
đều nếm trãi nhũng đau thương tang tóc
dẫu tiếng hát đã đẫy lùi tiếng khóc
những nỗi đau xưa còn sạm nắng thanh bình
khốc liệt thay dân tộc sau chiến tranh :cuane:
còn nhức nhối những cơn đau ác liệt
" chất da cam gây tật nguyền khủng khiếp..... "
sinh quái thai trong muôn vạn gia đình.....
quái thai cứ lớn , khối oan cừu trĩu nặng:khocnhe:
hàng triệu người không chút yên nguôi.!!!!!!!!!!
khỗ cực này vươt qua tầm chịu đựng......noidea:
chỉ còn đợi mong nơi -- tình nghĩa con người flower:
da
xin bè bạn năm châu , những việt kiều yêu nước.
của cải chưa nhiều , lòng nhân ái nhiều thêm!!!
cùng đồng bào , có tấm lòng nhân đức ,
hãy sẽ chia mở rộng cõi ân tình :hearton:
đễ thăm nuôi những gia đình tủi hận.
mỗi gói quà đều nặng đức từ tâm.......
[/LIST] cùng thắp sáng những mảnh đời tủi phận
[/LIST] bằng tình ấm áp mùa xuân.....


ai đọc được những dòng này xin hãy coppy và gữi cho bạn bè của mình nhé

văn bờm tiên sinh
16-09-2006, 12:00 AM
Dancing_tongue: Không có em chiều vẫn như mọi chiều
Hà nội phố vẫn xôn xao như hội
Sao anh cứ ngỡ như mình anh đứng đợi…:rain:
Ngõ nhỏ buồn có hiểu được lòng anh
Ai vừa qua trước mắt – áo xanh:DD:
chẳng phải em mà sao anh cứ ngỡ:bay:
:cuane: hay chỉ vì con tim anh lỡ..
Chưa nói lời nào đã đập lung tung…
bởi anh buồn nên ngỏ lời bang khuâng:D):
hay cũng đợi bước chân quen ngày đó ?
ngõ hiểu lòng anh nên ngõ buồn vô cớ(!!!!!!)
anh ước gì ngõ ấy vào tim em……

:timup: :timup: :timup:
AI Y ÊU TÔI ĐƯỢC Đ ÂY