Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cuộc đời là vậy đây..



vitrinao_choanh244
14-09-2006, 08:16 AM
Mình đã cảm thấy từ rất lâu rồi , mọi chuyện sẽ đến rồi cuối cùng cũng đã đến. Thật sự mọi chuyện mình không mong muốn kết thúc như vậy. Chẳng lẽ mình đã nhầm chăng. Hương à tôi xin lỗi E về những ngày tháng qua , tôi đã hiểu rồi E à. Có lẽ các bạn trên H2T cũng chẳng thể hiểu mình đang viết gì nữa. Nhưng quả thật đã lâu rồi mình không ghé qua H2T mình buồn quá các bạn a. Quả thật mình chẳng biết mình phải làm sao nữa chẳng lẽ nghèo lại đáng sợ vậy sao, giờ tôi đã quá hiểu cảm giác đó rồi, giờ đây tôi quả thật đã mất E thật rồi "chekemchuoi " à. Hãy sống thật hạnh phúc nhá , giờ đây tôi đã không thể dõi theo E được nữa , vĩnh biệt E.