tiểu thư lang thang
14-09-2006, 01:03 AM
BẠN SẼ LÀM GÌ NẾU BIẾT RẰNG MÌNH KHÔNG THỂ THẤT BẠI ?
Khi còn là một đứa trẻ bé xíu mới chỉ biết bò, bạn đã quan sát những người lớn đi lại,di chuyển và bạn muốn bắt chước,làm theo họ. Dần dần,bạn phát triển được những kỹ năng cần thiết để học đi. Đầu tiên,bạn học cách nhổm người dậy , sau đó học cách giữ thăng bằng trên đôi chân nhỏ xíu,tiếp đến bạn tập vịn, đi men hoặc bố mẹ dắt. Khi bạn học đi,có rất nhiều lần bạn lóng ngóng và bị ngã đau .Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ko tiếp tục đứng dậy và bước đi ? Nếu ko dám đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, thì có lẽ bây giờ bạn đã bò trong suốt phần đời còn lại của mình rồi ! Bạn thấy ko ? Chính bản thân của bạn hồi bé thật là tuyệt vời đấy chứ ! Mỗi khi va mạnh,ngã, bạn ngày xưa khi còn là đứa trẻ có thể đau và khóc,nhưng cảm giác thất bại thì chắc chắn là ko ! Khi còn trẻ con, bạn ko hề có khái niệm về thất bại !
Khoảng 2 tuổi,bạn bắt đầu học giao tiếp bằng ngôn ngữ - 1 kỹ năng bạn phải học ko có sự trợ giúp nào của sách vở, lớp học hay bất cứ sự sát hạch nào. Vậy mà đến 5 tuổi,bạn đã học được khoảng 90% các từ sử dụng thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn lớn lên trong 1 gia đình sử dụng nhiều ngôn ngữ, bạn có thể thông thạo được tất cả những ngôn ngữ đó ! Thật là 1 điều kỳ diệu. Bản thân tôi thì cho rằng Trẻ con thật là Phi Thường !!!
Có thể sẽ tới 1 ngày, khi bạn 6 ,7 tuổi, bạn vào học lớp 1 lớp 2. Đang ngồi trong lớp,cô giáo hỏi “Ai có thể trả lời được câu hỏi này” . Bạn giơ tay, bật dậy khỏi chỗ ngồi,sôi nổi chờ cô giáo gọi tên.Với vẻ tự tin, bạn đưa ra câu trả lời ,rồi ngay sau đó nghe thấy 1 số bạn khác cười rúc rích, tiếng cô giáo nói :”Sai rồi,em ạ,ko phải như thế”. Bạn cảm thấy xấu hổ truowcs mặt bạn bè và cô giáo - người có uy quyền nhất trong cuộc sống của bạn lúc bấy giờ. Sự tự tin của bạn bị lung lay,và mầm mống của sự thiếu tự tin bắt đầu hình thành trong bạn. Nguy hiểm hơn , đối với nhiều người thì đó chính là khởi đầu khiến họ có những nhận thức tiêu cực về bản thân. Từ đó,sự thiếu tự tin lớn dần lên ,lớn dần lên...
Điều gì ngăn cản bạn đến với thành công ? Sự tự ti ? Ko dám thay đổi ? Khủng hoảng niềm tin ,thậm chí đánh mất niềm tin vào chính bản thân mình ? Nói cách khác, cái cảm giác về thất bại,về nỗi sợ hãi sẽ ngăn cẳn bạn khai thác và khám phá khả năng vô hạn của bạn. Chính cái rào cản vô hình của sự sợ hãi sẽ giam bạn trong 1 thế giới riêng ,mà ở đó,ko có những thử thách,ko có mạo hiểm,ko có niềm vui,ko có sự ngợi khen, và ko có cả những điều kỳ diệu ( Tôi luôn tin rằng cuộc đời này ngập tràn những điều kỳ diệu !)
Bạn à, khi bắt tay vào bất cứ việc gì , bạn hoàn toàn có quyền quyết định bạn sẽ làm gì ! “Dù bạn nghĩ bạn làm được hay bạn ko làm được,Bạn đều đúng !” ( Henry Ford ). Hãy giữ thái độ Chiến thắng và bạn sẽ là người chiến thắng ! Bạn thực sự có khả năng, thật sự là một điều kỳ diệu.
Trái đất này có 6 tỉ người,chẳng ai giống ai cả , ( 2 anh /chị em sinh đôi nhưng tâm tư,tính tình đâu có giống nhau ! ) Vậy thì cớ gì mà bạn ko tự tin, ko tự hào về bản thân mình, Bạn Là Duy Nhất cơ mà - Là Duy Nhất !
Hãy đứng vững và ko nghĩ rằng bạn sẽ ngã thì bạn sẽ Ko Bao Giờ Ngã cả !
Có 1 câu hỏi nhỏ nhỏ này tôi muốn hỏi tất cả các bạn : “Bạn sẽ làm gì nếu biết rằng mình ko thể thất bại ?”
Tôi là 1 đứa... thích đủ thứ. Nếu như là người - ko - thể - thất - bại thì ngay lập tức tôi sẽ bắt tay vào học để trở thành 1 nhà báo, tôi sẽ mở một cửa hàng truyện và lao vào chiến dịch Kinh doanh 1 quán café’ kết hợp với sách.Tất nhiên là ko thể cùng 1 lúc ôm đồm hàng tá việc,từ từ ,lần lượt thôi. Vì cuộc đời còn quá dài cho chúng ta cố gắng chiến đấu cho giấc mơ mà :D
Còn bạn,câu trả lời của bạn là gì ? Tôi xin nhắc lại câu hỏi “BẠN SẼ LÀM GÌ NẾU BIẾT MÌNH KHÔNG THỂ THẤT BẠI ?”
( hì hì, mình đang chuẩn bị đề tài cho bài thuyết trình tới , cho nên mình viết thử cái nội dung trước :lelele: )
Khi còn là một đứa trẻ bé xíu mới chỉ biết bò, bạn đã quan sát những người lớn đi lại,di chuyển và bạn muốn bắt chước,làm theo họ. Dần dần,bạn phát triển được những kỹ năng cần thiết để học đi. Đầu tiên,bạn học cách nhổm người dậy , sau đó học cách giữ thăng bằng trên đôi chân nhỏ xíu,tiếp đến bạn tập vịn, đi men hoặc bố mẹ dắt. Khi bạn học đi,có rất nhiều lần bạn lóng ngóng và bị ngã đau .Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ko tiếp tục đứng dậy và bước đi ? Nếu ko dám đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, thì có lẽ bây giờ bạn đã bò trong suốt phần đời còn lại của mình rồi ! Bạn thấy ko ? Chính bản thân của bạn hồi bé thật là tuyệt vời đấy chứ ! Mỗi khi va mạnh,ngã, bạn ngày xưa khi còn là đứa trẻ có thể đau và khóc,nhưng cảm giác thất bại thì chắc chắn là ko ! Khi còn trẻ con, bạn ko hề có khái niệm về thất bại !
Khoảng 2 tuổi,bạn bắt đầu học giao tiếp bằng ngôn ngữ - 1 kỹ năng bạn phải học ko có sự trợ giúp nào của sách vở, lớp học hay bất cứ sự sát hạch nào. Vậy mà đến 5 tuổi,bạn đã học được khoảng 90% các từ sử dụng thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn lớn lên trong 1 gia đình sử dụng nhiều ngôn ngữ, bạn có thể thông thạo được tất cả những ngôn ngữ đó ! Thật là 1 điều kỳ diệu. Bản thân tôi thì cho rằng Trẻ con thật là Phi Thường !!!
Có thể sẽ tới 1 ngày, khi bạn 6 ,7 tuổi, bạn vào học lớp 1 lớp 2. Đang ngồi trong lớp,cô giáo hỏi “Ai có thể trả lời được câu hỏi này” . Bạn giơ tay, bật dậy khỏi chỗ ngồi,sôi nổi chờ cô giáo gọi tên.Với vẻ tự tin, bạn đưa ra câu trả lời ,rồi ngay sau đó nghe thấy 1 số bạn khác cười rúc rích, tiếng cô giáo nói :”Sai rồi,em ạ,ko phải như thế”. Bạn cảm thấy xấu hổ truowcs mặt bạn bè và cô giáo - người có uy quyền nhất trong cuộc sống của bạn lúc bấy giờ. Sự tự tin của bạn bị lung lay,và mầm mống của sự thiếu tự tin bắt đầu hình thành trong bạn. Nguy hiểm hơn , đối với nhiều người thì đó chính là khởi đầu khiến họ có những nhận thức tiêu cực về bản thân. Từ đó,sự thiếu tự tin lớn dần lên ,lớn dần lên...
Điều gì ngăn cản bạn đến với thành công ? Sự tự ti ? Ko dám thay đổi ? Khủng hoảng niềm tin ,thậm chí đánh mất niềm tin vào chính bản thân mình ? Nói cách khác, cái cảm giác về thất bại,về nỗi sợ hãi sẽ ngăn cẳn bạn khai thác và khám phá khả năng vô hạn của bạn. Chính cái rào cản vô hình của sự sợ hãi sẽ giam bạn trong 1 thế giới riêng ,mà ở đó,ko có những thử thách,ko có mạo hiểm,ko có niềm vui,ko có sự ngợi khen, và ko có cả những điều kỳ diệu ( Tôi luôn tin rằng cuộc đời này ngập tràn những điều kỳ diệu !)
Bạn à, khi bắt tay vào bất cứ việc gì , bạn hoàn toàn có quyền quyết định bạn sẽ làm gì ! “Dù bạn nghĩ bạn làm được hay bạn ko làm được,Bạn đều đúng !” ( Henry Ford ). Hãy giữ thái độ Chiến thắng và bạn sẽ là người chiến thắng ! Bạn thực sự có khả năng, thật sự là một điều kỳ diệu.
Trái đất này có 6 tỉ người,chẳng ai giống ai cả , ( 2 anh /chị em sinh đôi nhưng tâm tư,tính tình đâu có giống nhau ! ) Vậy thì cớ gì mà bạn ko tự tin, ko tự hào về bản thân mình, Bạn Là Duy Nhất cơ mà - Là Duy Nhất !
Hãy đứng vững và ko nghĩ rằng bạn sẽ ngã thì bạn sẽ Ko Bao Giờ Ngã cả !
Có 1 câu hỏi nhỏ nhỏ này tôi muốn hỏi tất cả các bạn : “Bạn sẽ làm gì nếu biết rằng mình ko thể thất bại ?”
Tôi là 1 đứa... thích đủ thứ. Nếu như là người - ko - thể - thất - bại thì ngay lập tức tôi sẽ bắt tay vào học để trở thành 1 nhà báo, tôi sẽ mở một cửa hàng truyện và lao vào chiến dịch Kinh doanh 1 quán café’ kết hợp với sách.Tất nhiên là ko thể cùng 1 lúc ôm đồm hàng tá việc,từ từ ,lần lượt thôi. Vì cuộc đời còn quá dài cho chúng ta cố gắng chiến đấu cho giấc mơ mà :D
Còn bạn,câu trả lời của bạn là gì ? Tôi xin nhắc lại câu hỏi “BẠN SẼ LÀM GÌ NẾU BIẾT MÌNH KHÔNG THỂ THẤT BẠI ?”
( hì hì, mình đang chuẩn bị đề tài cho bài thuyết trình tới , cho nên mình viết thử cái nội dung trước :lelele: )