Xem đầy đủ chức năng : yêu là khổ vậy sao??
bibi7121
12-09-2006, 11:50 PM
đêm càng dài và càng buồn hơn khi anh đã đi xa em thật roòi!! anh ra đi không cho em 1 lời chia tay ...để rồi sau đó từ một tình yêu như thần tiên em phải chịu đau khổ một mình lặng lẽ bước qua t ừng con đường nơi đã in bao dấu chân va kĩ niệm của chùng ta ?? tai sao anh tàn nhẫn thể hả anh ? tai sao anh ko cho em môt cơ hội ??? hay phải chăng anh cung như bao người khac cũng sỏ khanh ? hay la em đã chộn nhầm ngươi ? để bây giơ ngoòi đay mình em ôm nỗi đau?? anh oi xin anh hãy nghe moọy lời từ trái tim em .. Bi chi yêu một minh anh ma thôi đó..... hãy quay về với Bi đi anh ...... 7121... hãy cho em 1 cơ hội nghen anh
thienthan321
13-09-2006, 12:55 AM
Một cơ hôi ... nhiều khi tạo hóa trêu ngươi không cho chính bản thân mình một cơ hội nhỏ nhoi nào! Mình hy vọng bạn không thuộc về một số ít đó!
Thienmy
13-09-2006, 01:45 AM
Tại sao bạn lại muốn níu giữ một người ở lại khi mà trái tim họ đã rời xa ... ?
picachubg
13-09-2006, 01:48 AM
tit nhiên tình yêu có cả niềm vui và nước mắt mà!! khổ nhất con gái thui!
Khúc Nhạc Buồn
13-09-2006, 01:51 AM
Thay vì chờ một cơ hội hay một lời nói bạn hãy làm theo thứ mà bạn mong muốn nhất !hành động nó thực tế hơn là lời nói suôn !
Thienmy
13-09-2006, 01:56 AM
Cũng bởi có lẽ một phần do con gái đa sầu đa cảm
Khúc Nhạc Buồn
13-09-2006, 02:02 AM
đa sầu đa cảm ? không thế đâu tại nó cứ cố nếu kéo một cái xa thực tại nên mới vậy thôi !
Thienmy
13-09-2006, 02:22 AM
Dẫu biết chẳng thể còn trong tầm với ... nhưng sao buồn vẫn dâng đầy ...
picachubg
13-09-2006, 02:37 AM
đúng vậy bit là đã không còn nữa seo vẫn cứ huy vọng là seo đây? con gái là thế mà đừng có thiên về tình cảm quá !!
Thienmy
13-09-2006, 02:45 AM
Tuy vẫn dặn lòng như thế ... mà con tim có chịu đi đúng đường đâu
Khúc Nhạc Buồn
13-09-2006, 02:49 AM
yêu và được yêu , nó cách xa nhau lắm !
picachubg
13-09-2006, 03:16 AM
đúng vậy ? dẫu bit như vậy mà nói mãi nó chẳng chị nghe? tui cũng thấy vậy con tim nó đâu có nghe lời mình chứ?
Thienmy
13-09-2006, 03:18 AM
Bởi con tim chẳng nghe lời nên nhìu khi ý chí cũng phải lên tiếng và dùng phương pháp bắt buộc
picachubg
13-09-2006, 03:23 AM
đúng vậy? phương pháp bắt buộc phải được áp dụng đó! tui cung vậy mà bạn thì seo?
Thienmy
13-09-2006, 03:26 AM
Mình áp dụng rùi ............. nhưng tại lí trí làm triệt để quá ........... nên trái tim băng giá mất rùi
chilinhmaiyeuem
13-09-2006, 03:32 AM
các bạn có phương pháp gì hay vây?
picachubg
13-09-2006, 04:05 AM
hihi phương pháp áp dụng rồi nên trái tim băng giá quá? khó lấy lại nó đúng không? có ai cứu được không he? bùn quá he
hà_linh_4ever
13-09-2006, 06:49 AM
bạn đã nhận ra anh ta là một kẻ sở khanh thì ...đừng níu kéo nữa !
bạn đừng cóa cầu xin những thằng như vậy mà
nên tìm người khác đi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.