Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : 1 tình bạn online,.,. có fai? tớ thích ấy ?



langtuvedemx7
12-09-2006, 06:30 AM
Mấy hôm nay không thấy bạn online...thế lại tốt ấy chứ vì như vậy bạn sẽ bận hơn với cuộc sống thực tế nhưng cũng mong mong khi không thấy mail bạn gửi trả lời...Chẳng biết rõ cảm xúc trong lòng mình thế nào nhưng tôi thấy rất vui...vui vì một điều gì đó...không biết có phải là sự thật không nhưng tôi hình như cảm thấy từ giờ tôi luôn có bạn ở bên cạnh mình vậy "Cảm giác ấy thật tuyệt vời"...Dạo này bạn nói đang có rất nhiều việc bận..chắc sẽ luôn phải suy nghĩ...ờ.. tôi muốn nói điều này nhưng ngại không dám nói khi nhắn tin...giờ vẫn thấy ngại...hì...hì...nếu tôi có thể khiến bạn cười thì bạn hãy nhớ tới tôi...như tôi vẫn nhớ về bạn ấy...những lúc ấy tôi lại thấy vui vẻ...Tôi muốn nói vậy thôi...Biết là có thể lúc đó sẽ có những người bạn khác bên bạn và còn nhiều thứ nữa...nhưng...
Mà có chuyện này nữa...cái lần gọi điện cho bạn gần nhất ấy...bạn đã mắng tôi...mắng rất to...lúc ấy bạn đang ốm thế mà vẫn gào lên được...lần đầu tiên bạn quát to thế...hì...hì...Vậy là tôi hiểu một phần nào nỗi khổ của cậu em trai bạn rồi...Có một người chị thật.."Khủng.." Thỉnh thoảng hay nhắn tin mãi tới khuya cho bạn...có gì thì bỏ qua cho tôi nhé...nhưng tôi thấy thế thật hay...có người không ngủ được vì mình...hì...hì
Giờ tôi chỉ mong tình bạn này là sự thật không bao giờ phải lo lắng điều gì...Mong sao cho nó sẽ là mãi mãi...Chúng ta đã quen nhau thật tình cờ...khó ai có thể biết được phải không? Tôi hạnh phúc vì điều đó...
Mỗi lần nói ra những gì mình nghĩ tôi thấy không quen lắm...nên bạn đừng cười đó...đọc được thì đọc thôi chứ đừng hỏi lại !Tại tôi chẳng biết trả lời ra sao...hì...chỉ vậy thôi...Bạn hãy luôn vui vẻ, thoải mái và cười nhiều nhé!

Trang Sassy
12-09-2006, 06:48 PM
Mạng là ảo...Nhưng tình yêu là thật....Ta có quyền yêu quý 1 người ở cách xa mình hàng ngàn km....tại sao ko?

viet2525
12-09-2006, 07:24 PM
Cái ngày đầu tiên chúng mình làm quen trên mạng , em chẳng có ấn tượng gì với anh cả , em thấy cái tên của anh thật xấu , thật đấy !! Đã thế lần nào lên mạng em cũng gặp anh , đáng ghét , có lẽ vì cái ấn tượng ban đầu làm em ko có cảm tình với anh , em đúng là người để ý những thứ bên ngoài , xấu thật !!!
Thế mà cái người lần đầu tiên em ko cảm tình đó lại là người làm cho em tim đập thình thịch , vui sướng mỗi lần anh online , anh là người duy nhất trong cái thế giới ảo này... quan tâm đến em , làm nick ảo cho em , làm avata cho em , em cứ ngỡ anh thích em , mà những hành động của anh cũng dễ gây hiểu lầm lắm , cũng tại em thích ăn dưa bở cơ....!!
Thời gian cứ trôi , thấm thoắt đã hơn một năm rồi , cái ngày đầu ấy thật ko sao em quên đc , những lần anh gọi điện , em cứ chờ , chờ mãi , lời anh mời đi chơi , gặp anh một lần cho biết mặt , nhưng lời ấy có bao h đến???!!! Bạn em bảo em bị điên khi yêu một người mà mình chưa hề gặp mặt , đúng là em điên , nhưng em phải làm sao đây , em ko quên đc anh...
Từ lâu cái máy tính này đã gắn kết em với anh , nhờ có nó mà em mới gặp đc anh , dẫu biết trên đời này có nhiều người khác , còn nhiều.... nhưng ai đã từng yêu , nhất là yêu trong nỗi nhớ , yêu qua cái webcam , yêu qua lời nói điện thoại sẽ hiểu _ mà em nghĩ chắc chẳng ai yêu như em đâu _làm sao quên đc , khi đã có ai đã làm cho mình phải rung động thì làm sao mình dễ quên để yêu người khác, dù em có viết thư nói em thích anh nhưng anh ko trả lời , anh ko muốn làm em buồn nhưng em biết em ko hề ở trong trái tim anh , chỉ là bạn , là em gái , là người quen trên mạng , rồi... là cái gì chẳng thế...
Bây h em chẳng tin những gi` ở trên mạng nữa , em thấy họ thật giả dối , hay do em cảm thấy thế thôi , họ hôm trước nói yêu đc nhưng hôm sau lại vờ như ko quen biết , coi như chuyện đùa , có khi họ có người yêu rồi nhưng vẫn thích tán tỉnh cho vui , ừ , mạng mà , nói gì chả đc , có gặp đâu mà cần...
Tinh là tình tương tư ngỡ đẹp như thơ , đời là đời mấy ai có đc giấc mơ !!!!
THẾ GIỚI ẢO MÀ , CHỈ CẦN CTRL_D , SIGN OUT LÀ CHẤM HẾT.....

tui coppy được đó ........... hiiiiiii

Thienmy
12-09-2006, 07:52 PM
Nếu đơn thuần giữ ở mức tình cảm bạn bè ............ sẽ rất đẹp .........

Trang Sassy
12-09-2006, 08:15 PM
Nếu đơn thuần giữ ở mức tình cảm bạn bè ............ sẽ rất đẹp .........
TM !aLEK KO hIỂU ý BẠN...Tại sao lại ở mức độ tình bạn thôi...có thể hơn màh :huglove:

Thienmy
12-09-2006, 08:24 PM
Có những tình cảm mà chúng ta có thể giữ gìn ở một mức độ sẽ mãi bền vững ... (có khi còn cao hơn cả tình cảm yêu thương) Có thể bạn sẽ không hiểu ... nhưng ...
Ngày trước mình có một tình bạn đẹp như thế rồi trở thành tình yêu lúc nào không ai biết ... nhưng khi bước sang giai đoạn này cả hai mới giật mình cảm thấy rõ ràng không hợp đến mức không ngờ ... rất may bọn mình đã quyết định dừng lại đúng lúc trước khi không thể quay trở lại. Bây giờ chúng mình là bạn tri kỉ với nhau ... bất kì ai gặp khó khăn gì trong cuộc sống người kia đều cảm nhận được mà không cần phải nói ra, đều giúp đỡ rất chân thành và nhiệt tình nữa ... Đặc biệt mỗi lúc mình buồn người đó điều biết và luôn biết cách làm cho mình cười ...

Trang Sassy
12-09-2006, 08:26 PM
Cung~ có thể...Nhưng đó là từng người... từng trường hợp thôi... TM ơi !

Thienmy
12-09-2006, 08:31 PM
Đúng là với từng hợp sẽ khác nhiều ... cái chính mình có biết giữ và trân trọng nó không ... có những lối mòn mà khi đi theo nó sẽ ... đi vào ngõ cụt hoặc mất phương hướng hoàn toàn!

Trang Sassy
12-09-2006, 08:39 PM
Alek cũng có những tình bạn... tình yêu ảo...Nhưng tình cảm đó là thật.......

sakura_1205
12-09-2006, 09:01 PM
////////.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...............................................htt p://i74.photobucket.com/albums/i271/nhoc_yb/xinhxinh.jpg

hackerlove
13-09-2006, 04:11 AM
Tình yêu trên online ít được trọn vẹn lắm bạn ạh

bekhi-a2lhp
13-09-2006, 09:36 AM
ui , chưa chắc đâu nha, bé khỉ với bạn trai của mình lần đầu tiên wen nhau là nhờ net đó
sau khi nói chuyện cũng đc 1 thgian thì tụi mình đã qđịnh gặp nhau và dính luôn cho đến giờ
vậy nên,nếu đã iu ai đó thì khoảng cách là vô nghĩa thui

HIẾU TỬ
13-09-2006, 01:07 PM
HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ
BẤT DUYÊN ĐỐI MẶT BẤT TƯƠNG PHÙNG

MÌNH CHỈ MUỐN NÓI LÀ KHÔNG CÓ GÌ TUYỆT ĐỐI TRONG CUỘC ĐỜI NÀY CẢ VÌ CHUYỆN GÌ CŨNG CÓ THỂ XẨY RA. CŨNG GIỐNG NHƯ CHUYỆN TÌNH CẢM OL CŨNG VẬY.NẾU NHƯ CÓ DUYÊN VỚI NHAU THÌ DÙ CÓ XA CÁCH MẤY THÌ CŨNG CÓ NGÀY GẶP MẶT VÀ QUEN BIẾT NHAU CÒN NẾU KHÔNG DUYÊN THÌ CÓ CỐ GẰNG TÌM THÌ CŨNG KHÔNG THỂ NÀO GẶP CÓ PHẢI KHÔNG NÀO? NÊN MÌNH NGHỈ LÀ CỨ ĐỂ TỰ NHIÊN DIỄN BIẾN TỚI ĐÂU THÌ HAY TỚI ĐÓ. VÀ HÃY LẰNG NGHE THEO TRÁI TIM MÌNH LÀ ĐƯỢC.

khangminh
13-09-2006, 01:17 PM
online mãi mãi chỉ là online! ko nên đặt quá chú trọng tất cả vấn đề!!!! có thể sự nhớ mong của bạn chẳng qua là sự vô hình dung thói quen!!! sau khoảng một thời gian bạn sẽ quên đi thôi!!:rain: nhưng đôi lúc có một thứ tình cảm ảo cũng rất thú vị :D