bonghong_tangem_586
12-09-2006, 03:24 AM
đà lạt chiều nay mưa
trên con đường gió lạnh
hàng thông già thẳng tấp
cho lòng tôi vấn vương
đà lạt chiều nay mưa
con tim tôi lành lạnh
phố chiều người dạo bước
có ai đi cùng ta ?
đà lạt chiều nay mưa
tôi một mình dạo bước
lòng nằng nặng thương yêu
trong nổi buồn cô quạnh
đà lạt ơi ! xa rồi
biết có còn gặp lại
hình bóng người xưa củ
nụ cười mắt thơ ngây
khắc lòng tôi mãi mãi
đà lạt một chiều mưa
trên con đường gió lạnh
hàng thông già thẳng tấp
cho lòng tôi vấn vương
đà lạt chiều nay mưa
con tim tôi lành lạnh
phố chiều người dạo bước
có ai đi cùng ta ?
đà lạt chiều nay mưa
tôi một mình dạo bước
lòng nằng nặng thương yêu
trong nổi buồn cô quạnh
đà lạt ơi ! xa rồi
biết có còn gặp lại
hình bóng người xưa củ
nụ cười mắt thơ ngây
khắc lòng tôi mãi mãi
đà lạt một chiều mưa