Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ôi! Tôi ước mơ em bỏ cuộc vui.....



loilangtu
12-09-2006, 02:58 AM
Em yêu! Ngày anh gặp em cũng là ngày anh bước vào đời với bao nhiêu ước vọng.Em đến đã cho anh biết được nồng say của cuộc sống, đến nỗi anh đã dám đánh đổi tất cả để có được tình yêu của em.Lúc ấy đã chỉ thấy có tình yêu và đã lơ đãng trước tất cả từ sự học hành đến những quay cuồng thông thường khác của cuộc đời.Những giọt nước mắt của em đã khơi lên nguồn thơ trong anh, và bài thơ tình đầu tiên đã ra đời để anh khẳng định tình yêu của anh trước mọi người.Tình yêu của chúng ta đã không bình thường nên đã bị những điều bình thường khác đè bẹp.....Và một ngày tình yêu của chúng ta đã đột ngột chấm dứt khi anh còn đang ở trên tột cùng của niềm say đắm.Anh đã như rớt xuống 1 hố thẳm, đã chơi vơi trong đó với những dòng thơ em đã khơi lên trong anh ngày nào, khi mà anh còn đang thật sự có em.Em đã ra đi vội quá nên đôi lúc anh tưởng như em không có thật, em chỉ là 1 thiên thần nào đó chợt đến trong giấc mơ của anh rồi biến đi.Dù em không còn ở bên anh nữa nhưng em vẫn mãi theo anh từ ngày đó, theo anh đi trên từng mọi nẻo đường,theo anh xuống sâu vùng địa ngục của trần gian, theo anh trong những vấp ngã chúi đầu,theo anh trong niềm hy vọng quay về cuộc sống....
Anh nhớ đã có lần em nói, không 1 áp lực nào có thể ngăn cản em đến với anh, giây phút em nói đó anh còn nhớ.vạy mà anh đã không hiểu và cho đến bây giờ anh cũng không thể hiểu và đoán rõ lý do nào đã ngăn bước em đến với anh để em đi vào một ngã rẽ khác.Em có biết không, em đã để lại cho anh một nỗi đau đớn vô bờ, và một nỗi khốn khổ.Anh cũng mừng là em đã không cùng anh trải qua.Vết thương nào cũng có thể lành nhưng vết thương em để lại trong anh thì chỉ có linh dược từ trời mới có thể chữa khỏi..........

Thienmy
12-09-2006, 03:01 AM
Nếu chỉ vì một yếu tố nào đó ( một ánh mắt, một nụ cười, một tài năng riêng lẻ .....) khiến bạn đam mê cảm phục ............... điều đó không vững vàng tạo nên một tình yêu

chung_xmen8x
12-09-2006, 03:06 AM
Hởi thế gian tình là ngàn bể khổ...bây giờ đã hiểu " Yêu Là Sai "

Thienmy
12-09-2006, 03:07 AM
Tình yêu không bao giờ sai ............ chỉ có người đã áp dụng nó sai mà thôi ............

loilangtu
12-09-2006, 03:07 AM
Thôi! Mọi sự đã như vậy, hãy cứ để như vậy.Thời gian còn lại của chúng ta đâu còn dài nữa.
Anh muốn nhân cơ hội này để nói với em những lời cuối cùng mà khi xưa chúng ta chia tay nhau đột ngột quá, anh đã mê điếm không thể nói được lời nào. Thời gian chúng ta có nhau dẫu để lại dấu vết sâu đậm nhưng cũng là quá ngắn.Chắc là anh có lúc nào đó mất lòng em, làm em sầu khổ.Ngay khi bên nhau nước mắt em cũng đã rơi, huống chi sau này ........Hãy quên đi, hãy chôn đi chuyện cũ, một quãng đời đã qua, một trang sách gấp lại,thật lòng anh cầu chúc cho em và gia đình mãi mãi được bình an....

-----------Ôi tôi ước mơ em bỏ cuộc vui, trở về căn phòng này đơn côi môi em ru nỗi đau tuyệt vọng khi màn đêm phủ lứa đôi là thời gian cũng như ngừng trôi.......
Người ta đã yêu em đến sờn mòn
Người ta đã chiều em đến nhàu nát....................Mai ơi, ------------

chung_xmen8x
12-09-2006, 03:10 AM
Còn lại j` sau một cuộc tình dở dang >........bước ngoặt cuốc đời anh em đã khép lại..giờ ta chẵng còn j`.. hãy để mọi chuyện cho Chúa sắp đặt !!!!!!

Thienmy
12-09-2006, 03:11 AM
Những chuyện đã qua không bao giờ trở lại, có thể không thể sửa chữa sai lầm ....... hãy hướng về tương lai ........... những gì thuộc về bạn sẽ không xa rời bạn đâu

lanha
12-09-2006, 03:21 AM
Sống ko iu ôi thật là đau khổ
Sống mà iu ôi dau khổ gấp đôi!!

Hoàng Tử Bạch Mã
12-09-2006, 03:28 AM
Nhưng tui thà sống trong đau khổ để được yêu thương!

loilangtu
12-09-2006, 03:29 AM
Đời em là cánh chim bay qua trời, tình em là vết son trên môi người...............
bài hát khi xưa em hát cho anh giờ em lại hát cho một người khác.Con đường ngày xưa giờ em đi cùng người khác, chỉ còn anh cô đơn đi về 1 mình với con đường xa.......Mơ ước thật buồn, ngoảnh đầu lại sao anh thèm thấy 1 bờ vai, 1 nụ cười, 1 ánh mắt nơi xa mờ em đang dành cho anh...........Em vừa là niềm vui, là hạnh phúc nhưng lại là đau khổ mà thượng đế đã ban tặng cho anh để anh biết rằng quên 1 người sao khó ....mai ơi......chẳng hiểu em sẽ có lời nguyện cầu nào cho những lần anh vắng mặt, những lần anh không ở bên em, ...............

Hoàng Tử Bạch Mã
12-09-2006, 03:32 AM
Đời người chỉ ngắn vụt qua trong chớp mắt? Tình yêu dễ thay đổi như vậy sao? Con người có người này người khác ...............

lanha
12-09-2006, 03:44 AM
Vậy thì bạn hãy cứ đau khổ để bít thía nào là iu. Đó là lựa chọn của bạn

Hoàng Tử Bạch Mã
12-09-2006, 03:47 AM
Mình đã từng đau khổ ....... đã từng biết thế nào là yêu và không hối hận về chuyện đó

loilangtu
12-09-2006, 03:58 AM
Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng, tôi biết rằng vinh quang chỉ là một điều dối trá.Tôi chẳng còn gì để chiếm mãi ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung.Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa.Tôi không muốn khuyến khích sự khổ hạnh, nhưng trong mỗi chúng ta hãy thử một lần, vừa làm người chiến thắng, vừa làm kẻ chiến bại.Nỗi vinh nhục sẽ đưa ta ra khỏi đời sống để đi tới những đấu trường...................................
Đường đời xa lắm, biết còn bao nhiêu ngã rẽ, bao nhiêu con đường nhỏ đang chờ ta.đi về đâu? Liệu tất cả những con đường đó có đưa ta đến bến bờ hạnh phúc và bình an.!? Phật dạy rằng cuộc đời là bể khổ.... con người thì vẫn phải tồn tại.
Nếu cuộc đời phụ ta, ta sẽ có một cuộc đời khác.Một cuộc đời không ai cho ta cả.Nó được xây dựng bằng những khổ đau,bằng trí tuệ, và bằng sự nung nấu của tâm hồn.----------->Đó là cuộc đời nghệ thuật.

Hoàng Tử Bạch Mã
12-09-2006, 04:09 AM
Giống như đi tận cùng khổ đau bạn sẽ thấy hạnh phúc ......... nhưng .......... hạnh phúc chính là quá trình chứ không phải là điểm đến

langtuvedemx7
12-09-2006, 06:09 AM
:bath: Đôi khi tình yêu không cần fai? có lí do bạn ạ,.,. chỉ là cảm xúc cảm giác mà thôi

.March
12-09-2006, 06:56 AM
...Có khi nào buồn mà bạn nhìn lên bầu trời cao ,mơ về một miền xa xôi có cuộc sống hạnh phúc chưa nhỉ ????Có thể sẽ chẳng có được miền hạnh phcus nào như thế tuy nhiên nó sẽ làm cho bạn thấy có nghị lực hơn để dễ dàng vượt qua mọi thứ ..

Thienmy
12-09-2006, 08:01 PM
Khi ngắm những ngôi sao xa vô định .......... chẳng có nơi nào hạnh phúc ở đó .... những ngôi sao cô đơn đứng lẻ loi ... nhưng ... khi nghĩ về những gì mình đang có ... mình còn hạnh phúc hơn nhiều ... Khi gặp khó khăn thất bại chúng ta hay viện nhiều lý do bào chữa hoặc thất vọng đau khổ ... sao ta không nhìn vào mặt tốt hơn nhỉ ... những bại đó chẳng phải đem lại cho chúng ta những bài học quí giá hay sao ? ....

~LiebE~
12-09-2006, 08:13 PM
" Thất bại là mẹ thành công" bạn đã nghe câu đó rồi đúng ko, vậy thì hãy đứng lên và đi tìm một tình yêu mới đi bạn, chúc bạn thành công :flower:

sakura_1205
12-09-2006, 09:02 PM
?????????????????????????......................... .................................................. .................................................. .................................................. ...........http://i74.photobucket.com/albums/i271/nhoc_yb/xinhxinh.jpg

.March
13-09-2006, 12:56 AM
..Đành rằng những ngôi sao vô định ...nhưng khi ngắm nó ta lại có thêm nghị lực để vượt qua những khó khăn trước mặt ....Đôi khi có những điều tưởng chừng như đơn giản lại mang lại cho ta nhiều niềm vui đấy ...
Có thể mỗi người có 1 cách giải quyết riêng ...nhưng hãy lựa chọn cho mình 1 cách thoải mái nhất ^^

loilangtu
13-09-2006, 02:44 AM
Buồn thật!Tự nhiên muốn khóc, chẳng biết tại sao?Cả ngảy mình chỉ ngồi một mình và nghe đi nghe lai bài hát chào nhau lan cuối......Có phải mình đang nghĩ đến Mai rất nhiều không?Chẳng biết nữa, thời gian còn lại mình muốn Mai hạnh phúc mà sao...........
Em chạy trốn anh sao? vì lý do gì chứ,Ôi mai ơi, sao chẳng thể đưa em ra khỏi những cuộc vui đó......Nước mắt anh rơi ướt lạnh con đường về, một mình anh lẻ bóng .Không còn em, đêm mang mưa về. Mưa lạnh lắm thay. Mai ơi.........

Tự nhiên nghĩ về giây phút cuối cùng của Mai, thấy lạnh người, buồn lo sợ và khóc.........Ngoài trời đang mưa, có khi nào mưa lại là nước mắt..............
.........
Nước mắt rơi, giả dối thật mình và người ta là gì của nhau đâu chứ..Hâm thật chỉ nghe người ta hát cho mình nghe có 1 lần mà lại bị ám ảnh đến thế này sao,giọng hát buồn bã, ánh mắt buồn bã, nụ cười trên môi không đủ giấu đi tất cả......hâm thật.
nghĩ đến con, sao mình có thể nhắn tin cho Mai những dòng như thế nhỉ.?Anh muốn làm bố của con Đức, muốn làm chồng em......?Chắc Mai giận lắm, tại mình thôi.....buồn thế.
Mấy ngày nau mình chạy khắp nơi để tìm những nơi có thể giúp em kéo dài thời gian và sống hạnh phúc những ngày cuối cùng.Nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh em trong lòng mọi người quay cuồng trong tiếng nhạc điên cuồng tự nhiên thấy giận, thương,buồn vui lẫn lộn...Người ta đâu có cần mình giúp đỡ, mình vô duyên thật, nhiều chuyện, chen ngang vào đời tư người khác....thấy thương con nhiều hơn.

nuno
13-09-2006, 07:11 AM
chả biết ngã rẻ mà người con gái đóa chọn sẻ đi về đâu nhưng chắc rằng phía trước mù mịt mờ mịt nối chung là tối mit

.March
13-09-2006, 08:44 AM
Người ta thường che giấu những giọt nước mắt dưới cơn mưa...chỉ riêng mình ta biết ta đang khóc.....CHao ôi ...những cơn Mưa mùa hè...nhớ Mưa quá ...Mưa ơi!!!!Thèm cảmgiác đựoc đưa tay hứng những giọt mưa.....

loilangtu
13-09-2006, 08:44 AM
tình yêu có khi nào là lừa dối nhau?Đưa nhau vào đam mê, để rồi ..................

.March
13-09-2006, 08:45 AM
....đã lừa dối nhau thì chắc chắntình cảm ấy sẽ chẳng bền ấy ạ....cú tự cho rằng mình hạnh phúc ...nhưng thực sự cóthấy...mình đang đau?

loilangtu
13-09-2006, 09:02 AM
Lời hẹn thề ai nhớ dài lâu? Không em, con đường như dài ra........vô tận, gió xôn xao đuổi nhau trên những hàng cây cuối phố....thấy cô đơn, buồn cho phận mình lẻ loi đi với cơn mưa muôn thuở .......
-----------Ôi tôi ước mơ em bỏ cuộc vui trở về căn phòng này đơn côi, môi em ru nỗi đau tuyệt vọng khi màn đêm phủ lứa đôi là thời gian cũng như ngừng trôi..............


**********Mùa thu này sao mưa bão nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
Em lạc loài giữa thăm thẳm rừng anh********