Xem đầy đủ chức năng : Hoài Niệm!
hien911
12-09-2006, 12:18 AM
5 năm đã trôi qua kể từ ngày em bỏ A,rời xa TY của A dành cho em ...Không một lời giả thích ...A vẫn luôn bị dằn vặt ,không hiểu mình đã làm cái gì mà để em rời xa mình ....hình ảnh em vẫn luôn ám ảnh anh ....Giờ A đã tìm được TY mới nhưng A vẫn không hiểu mình phải làm gì để quên được em ..Đi chơi với người ta nhưng A vẫn nghĩ về em ...Cứ như thế này thì A lại làm khổ người ta mất thôi .....
~LiebE~
12-09-2006, 02:43 AM
Nếu như vậy bạn ko nên đến với ng` mới, ko chỉ làm bạn ấy khổ mà cả bạn cũng vậy nữa
lanha
12-09-2006, 03:08 AM
Bây h có 1 ng` bạn trai chung tình như bạn thật là hiếm.
Thienmy
12-09-2006, 03:08 AM
Thật không bằng với người mới ........... họ đâu có lỗi để mà phải chịu dưới bóng người xưa ...........
Hoàng Tử Bạch Mã
12-09-2006, 03:30 AM
Hãy mạnh dạn gạt bỏ quá khứ ..............
lệ quyên
13-09-2006, 07:04 AM
Hoài niệm vẫn mãi là hoài niệm...anh và em đã không còn thuộc về nhau...ánh mắt lạnh lùng...thản nhiên như đốt cháy một cõi lòng đang nát tan...Tình cờ trông thấy nhau...một thoáng mừng rỡ...nhưng rồi những xót xa như bủa vậy em...anh hạnh phúc...ừ...thì em cũng hạnh phúc...Em cũng chỉ mong bên anh là người con gái thật sự biết yêu thương và trân trọng...Đôi khi em tự dặn lòng mình...rằng con tim ta ơi...đừng xao xuyến...đừng nhói lên những đớn đau khi trông thấy anh và người ấy nữa...nhưng em làm không được...quá khứ là cái gì đó không đập vỡ được...ảo ảnh phù du...cứ cuốn em vào cái vòng xoáy điên đảo...ngỡ là anh trong chiêm bao...cái nhìn thật buồn...cả nụ cười cũng thật buồn...em nào có thể làm khác...chỉ biết lặng lẽ...nhìn anh...thấy anh vui với người khác...em câm lặng...nỗi đau chất chứa nơi lồng ngực...tự dỗ mình khóc cho vơi nỗi niềm mà bất lực...Cuộc sống dạy em nhiều điều...nhưng cho đến bây giờ...em vẫn không thể nào học nổi bài học Lãng Quên...cố xoá đi những dĩ vãng, những kỉ niệm đã không còn tồn tại...Có lẽ nào...quên một người...khó đến thế sao...
loilangtu
13-09-2006, 08:50 AM
yêu là gì? yêu chẳng qua là lừa dối nhau, đưa nhau vào vòng đam mê để được ở bên nhau cùng nhau sa lầy trong giấc mộng đẹp. Rồi chấp nhận, rồi mỉm cười, rồi nhủ lòng rồi một ngày nào đó tất cả sẽ thuộc về quá khứ và số phận
chán................
hien911
15-09-2006, 02:47 AM
Em có muốn một ngày nào đó .
Tôi và em cùng bước sánh đôi .
Em có muốn tôi ca ngàn câu hát.
Dành cho em và chỉ em thôi.
Em có muốn tôi trở thành cái bóng.
Đi theo em trên khắp nẻo đường đời...
Rồi đêm sẽ thay sáng .
Tuyết sẽ tan thành nước đó thôi.
Nhưng núi đá chẳng bao giờ dịch chuyển .
Còn em thì vẫn mãi chẳng yêu tôi.
silly_boy299
15-09-2006, 03:04 AM
chuyện này khó nói lắm ! nhưng ai cũng chấp nhận yêu để roài khổ !
Người ta nói " đời là 1 hồ khổ ! tát hoài nước cưng hổng hết ! "
lệ quyên
15-09-2006, 05:45 AM
Bất chợt gục đầu xuống nỗi đau...
Đâu đó, có 1 người lặng bước giữa nhiều người....xa lạ quá..
1 thoáng hờn...1 thoáng buồn...1 thoáng suy tư..
1 chút yêu...1 chút giận....1 chút yếu lòng...
Cảnh vẫn thế...con đường vẫn thế...
Chỉ có lòng người là đã đổi thay
Cỏ May - NTAĐ
18-09-2006, 01:50 PM
............. Vì Sao nhỏ không muốn nhưng hình như với Vì Sao nhỏ : "Quá khứ là hiện tại" nên trong Vì Sao nhỏ không có hoài niệm ............ Vì Sao nhỏ sợ nhưng ............ Vì Sao nhỏ phải làm sao đây ?????????? Làm sao đây ????????? Khi Vì Sao nhỏ yêu Anh nhiều quá .............. nhiều quá ............ 3 năm rồi vậy mà Vì Sao nhỏ vẫn không thể quên ........... Vì Sao nhỏ cúi đầu khi có 1 người nào đó nói yêu Vì Sao .......... Vì Sao thở dài nhìn họ buồn .......... Vì Sao hiểu họ nhưng Vì Sao cũng hiểu Vì Sao đã làm họ tổn thương ............ Vì Sao nhỏ không muốn nhưng ........... Vì Sao nhỏ biết làm sao khi Vì Sao nhỏ vẫn chưa thể quên ............ chưa thể quên Anh để sống trọn vẹn cho riêng mình ?????
Gửi bởi AĐ của NT
Arien - Nàng Tiên Cá
19-09-2006, 12:15 AM
chưa có lời giải thích thì chưa thể khép lại chuyện cũ
loveyounow
19-09-2006, 10:13 AM
anh yêu ai thì nêN chọn 1 thôi...
em kô bằng lòng....
như thế là bât; công cho cô bạn mớI
trong khi đó ng` anh yêu lại kô xứng đáng
hien911
19-09-2006, 10:50 PM
Cuộc sống vô tình vẫn cứ trôi ....Khi nhìn lại mình đã mất em thật rồi....
anhnodepzaidau_90
20-09-2006, 07:30 PM
đã nói roài mà anh
hoài niệm thì cho no là hoài niệm đi
vương vấn thì ick gì
nhok thực sự chưa hỉu y thiệt là như thía nào
nhưng mà sao người ta mù quáng 5 năm khi mà chị ý với anh đã chia tay roài
nhok thiệt sự hok hỉu
nhưng mà nhok mong anh hạnh phúc với ty mới của anh
Thienmy
20-09-2006, 08:00 PM
Ta vẫn mải mê đi đến những miền xa xôi ... mải mê đi tìm ... để rồi khi tìm thấy chỉ là những khổ đau ...
benahieuky2703
20-09-2006, 10:02 PM
fgfd
ai la tac gia
Cong tu
22-09-2006, 02:15 AM
hoài niệm vẫn mãi là hoài niệm
hãy coi đó là một kỉ niệm một quá khứ đẹp
hãy bước tiếp những bước còn lại trên con đường của bạn
benahieuky2703
23-09-2006, 04:02 AM
hoai niem cua minh la mot nu hon dang nho
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.