PDA

Xem đầy đủ chức năng : NgƯỜi ViỆt



tocdai_caihoanang
11-09-2006, 11:01 PM
quyển hộ chiếu tôi luôn mang bên ngực
Bức ảnh trắng đen một khuôn mặt bình thường
Đã có lúc trong tay nhà chức trách
Khẽ hất hàm sẵng giọng hỏi :VIET NAM?

Đúng ! tôi là ngưới việt nam thứ thiệt
Từ màu da đến vóc dáng cách nhìn
Hiểu chỗ đứng của mình nơi xứ lạ
Áo dẫu sờn ,vẫn biết trọng đường kim

Chúng tôi sống hồn nhiên như cây cỏ
Ăn miếng thơm biết rả lại miếng bùi
chỉ biết cho, ít khi chìa tay nhận
những thứ gì không trả giá mồ hôi

chúng tôi sống âm thầm vai nặng gánh
đi muôn nơi van~ hướng tới cội nguồn
lòng nhẫn nhục trước bao điều ngang trái
lau sạch dòng nước mắt lại bao dung

nếu ai đó có ngàn năm lịch sử
có chiến công và những bước thăng trầm
thì nước việt bao vinh quang chói sáng
phù sa bồi văn hiến bốn ngàn năm

Từng sát cánh một quãng đường cầm súng
máu nhân dân cùng đổ một chiến hào
chúng tôi muốn những chặng đường phía trước
ta sễ cùng thân ái nắm tay nhau.

Vá chắc chắn điều này không xa nữa
rồng kỷ nguyên chúng tôi vượt ngang tầm
nhà chức trách khi đó cầm hộ chiếu
lại nghiêng mình trân trọng nói " VIET NAM"!



có được ko vậy ta?

lucbinhtimvn
15-09-2006, 09:18 PM
Bài nầy là bạn làm hay Sưu Tầm vậy?ý nghĩa lắm đó,Mình tuy ko còn được sống ở Đất Nước Việt nam nữa,nhưng mình rất tự hào vì mình là người Việt Nam...
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một Mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nỗi thành Người...

văn bờm tiên sinh
17-09-2006, 01:58 AM
:( Có ai cho mượn dòng nước mắt
Để khóc cho tôi những lúc buồn :tears1:
Để rửa dùm tôi bao khốn khổ :huhu:
Để ngâm cho rục nỗi cô đơn :timvo:

sUp3r Sh0cK
18-09-2006, 06:40 AM
No xin phép họa tiếp với Tóc dài cài hoa nắng bài thơ này luôn nha

VIỆT NAM ƠI

Việt Nam ơi, mẹ ngàn đời yêu dấu
Cho con gọi , tiếng gọi thiêng liêng
Dù đi đâu ...năm châu hay bốn biển
Chim mõi cánh ...chim bay về tổ ấm

Việt Nam ơi, núi rừng xanh lá thắm
Bao anh hùng làm rỡ rạng núi sông
Chiến công nào rực cháy ngọn cờ hồng
Vinh quang lắm ngày miền Nam giải phóng

Việt Nam ơi, bừng lên ngọn lữa sống
Xứng danh mình ...một con rồng Việt Nam
Người Việt Nam đã dám nghĩ ...thì dám làm
Mang khói óc sánh ngang cùng cường quốc

Việt Nam ơi, những con người ngà ngọc
Dâng máu xương để đổi lấy hòa bình
Hiến sức mình ...nuôi ấp những niềm tin
Niềm tin đó ...một Việt Nam đổi mới

Việt Nam ơi , vươn cao cùng tầm với
Khắc tên mình vào bảng vàng năm châu
Sẽ không còn tiếng rao giữa đêm thâu
Niềm hạnh phúc dâng lên từng nét mặt

Việt Nam ơi, những gì được và mất
Đến hôm nay bao uất ức vẫn còn
Điosin đã giết lần giết mòn ...
Lên cơ thể người Việt Nam vô tội

NHNF
bài này chỉ là phấn một ...hiiii còn 2 phần nữa ..làm biếng post wa':D