PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đi tìm đáp án cho trái tim ^_^



nguoiyeudau
12-06-2005, 03:03 AM
Tôi có một câu chuyện muốn chia sẻ cùng mọi người , đó là người bạn gái cùng :think: phòng tôi đang gặp một chuyện rắc rối .Cô ấy đã yêu và gặp một người ở trên mạng , nói chung là hai người đếu có tình cảm với nhau , nhưng một lần nói chuyện cô ấy được biết rằng anh ấy thích mẫu người một cô gái dịu dàng . Thật tiếc rằng cô ấy lại không phải là một cô gái dịu dàng , cô ấy đang băn khoăn không biết có nên nói cho anh ấy biết mình là một cô gái có cái gì phá phách một chút và không phải dịu dàng. Cô ấy cũng không muốn thay đổi tính cách của mình vì ai đó và có nên rút lui không dấn sâu vào chuyện tình cảm không ? Tại sao con trai chỉ thích con gái dịu dàng vậy ?????????????

nhomotthua
12-06-2005, 04:07 AM
oh nếu đã yêu nhau thì phải tôn trọng tình cảm của nhau chứ.con người ta đâu phải thay đổi tình cách dễ dàng như vậy được

swtlilaznchik88
12-06-2005, 10:16 AM
Mình không nghĩ con trai nào cũng thích gái dịu dàng đâu bạn à, cũng có nhiều người thích gái hơi quậy chút. Nhưng mình nghĩ cô bạn của bạn nên nói thật cho người ta biết đi, dù sao thì cũng phải nói mà, sớm còn hơn là muộn. Nếu anh ấy biết cô ấy thành thật thì sẽ thích cô ấy thì sao.

EmAnh
12-06-2005, 12:10 PM
bít đâu khi nói ra bạn là người thế nào thì anh ấy lại thích tính cách ấy hơn đấy chứ? Và anh ấy đã từng tiếp xúc với bạn cùng phòng của bạn rồi mà, làm sao ko biết tính cách như thế nào chứ bạn?

boyhateLOVE
12-06-2005, 02:16 PM
Một khi đã thực sự cảm thấy có tình cảm với nhau,thì ko có gì mà phải sợ nói ra điều đó cả,các cụ đã có một câu " cha mẹ sinh con,trời sinh tính "tính cách của mỗi người,đều là môt đặc điểm của trời ban đó,ko nên thay đổi,hãy đứng lên và nói thật cho anh ta biết đi........mình sẽ luôn cổ vũ cho những người thành thật với tình yêu ^^
To Người yêu đầu : con trai thích con gái nhẹ nhàng và hiền lành là vì : các Boy bi giờ hay bị các Girl trèo đầu cưỡi cổ,nên Boy nào mà chả sợ:D......con tui ah Girl càng phá phách tui càng thích (nhưng phá kiểu ngoan đóa ):D

majorhao
12-06-2005, 06:36 PM
cứ nói thiệt cần gì phải sợ chứ ! còn đỡ hơn mai này anh ta tiếp xúc lâu dài với bạn thì anh ta cũng biết à

nguoiyeudau
15-06-2005, 01:52 AM
Một khi đã thực sự cảm thấy có tình cảm với nhau,thì ko có gì mà phải sợ nói ra điều đó cả,các cụ đã có một câu " cha mẹ sinh con,trời sinh tính "tính cách của mỗi người,đều là môt đặc điểm của trời ban đó,ko nên thay đổi,hãy đứng lên và nói thật cho anh ta biết đi........mình sẽ luôn cổ vũ cho những người thành thật với tình yêu ^^
To Người yêu đầu : con trai thích con gái nhẹ nhàng và hiền lành là vì : các Boy bi giờ hay bị các Girl trèo đầu cưỡi cổ,nên Boy nào mà chả sợ:D......con tui ah Girl càng phá phách tui càng thích (nhưng phá kiểu ngoan đóa ):D
Cảm ơn bạn đã nói thế , mịnh lai thấy thích những ai có cá tính , mà nick của mình là người yêu dấu chứ không phải :smioh: Người yêu đầu

Ở đây con gái cá tính không phải kiểu quá phách , nhưng có ai chấp nhận được điều này nhỉ ? Nếu con trai chỉ thích một người chỉ biết gọi dạ bảo vâng thì ..............?????????????????

okanobee
15-06-2005, 08:48 PM
Oka nghĩ : qua mạng , qua những dòng chat , qua cách nói chuyện , nếu cô gái đó vẫn chính là cô gái đó , thì oka tin cô gái đó không cần phải có gì thay đổi . Vì chàng trai yêu cô gái bởi cách nói chuyện như vậy , có thể với cô gái đó là một chút quậy phá nghịch ngơm ; nhưng biết đâu , chàng trai kia lại phát hiện được nét dịu dàng từ chính người con gái ấy mà ngay cả cô bạn đó cũng không biết mình vô tình bộc lộ khi nào :)