Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Em có cần một tình yêu ?



Stand_up
11-09-2006, 08:34 PM
:sleepwell:
Vì có những lúc em thấy mình thật buồn. Em mong chờ anh đến...Nhưng đó vẫn chỉ là ảo mộng..Sự thật,em không có anh và chẳng thể tìm được anh trong cuộc sống xô bồ-nhốn nháo...Mỗi khi em kịp nhận ra người em đang kiếm tìm là anh thì lại giật mình vì bên anh đã có một ai khác...em nhẹ nhàng rời xa anh như cơn gió thu nhè nhẹ thoảng qua khóm cúc vàng..
anh ơi,,,,,, đường đời tấp nập em biết tìm anh ở đâu? Anh không thể đến bên em như chuyện cổ tích và cũng không mơ được những giấc mơ về anh nữa rồi...Em đã thực sự nản rồi,anh ơi............

3m1l10_val3nt1n0
11-09-2006, 08:44 PM
Khì ! Người lãng mãn này mà ko được yêu thì hơi phí ^^!

bocautranglovely
11-09-2006, 09:59 PM
bận lòng dẫu có ích chi
khi tình không đến mà đi xa người
bên e tiếng gió ngậm ngùi
cành cây hoa lá tả tơi lạc đàn
bạn ơi thôi đừng như vậy nữa nhé m tin c/s còn nhiều người yêu bạn mà

Stand_up
12-09-2006, 01:36 AM
Thì nói thế là thế chứ. Chẳng lẽ mình không có ai yêu. Nhưng được yêu làm gì hi mình không yêu họ,phải không 3m1l10 val3nt1n0 nhỉ?
Yêu đối với mình chỉ là chuyện phiếm vì chẳng yêu được ai. Con trai ở xung quanh-phải nói thực là không nuốt nổi



Tại sao lớn nên phải lấy chông
Dại gì đi sống với đàn ông

Thienmy
12-09-2006, 02:02 AM
Cuộc sống vẫn luôn như vậy ... mải mê kiếm tìm rùi lại chia xa ... giật mình ........ tại sao không giữ những hạnh phúc luôn ở bên ta ...?

Stand_up
12-09-2006, 02:05 AM
Các abjn đã có những giây phút hạnh phúc, còn tôi,đang mãi kiếm tìm nhưng vẫn chưa tìm thấy............. Đời thật buồn!

Thienmy
12-09-2006, 02:26 AM
Phải đâu cứ mải kiếm tìm ... hạnh phúc vẫn luôn ở bên ta mà

lanha
12-09-2006, 02:42 AM
Em có lỗi j` khi sinh ra mình là con gái và để đc iu lại quá khó khăn đến như vậy.
Con gái luôn tự hỏi câu đấy, thế nên bạn đừng buồn và đánh mất niềm tin, mọi thứ của bạn rồi sẽ là của bạn thôi!!!

~LiebE~
12-09-2006, 02:46 AM
Chỉ như vậy thôi mà bạn đnáh mất niềm tin vào TY sao, ai cũng trải qua những giây phúnt như vậy mà, có gì là lạ đâu

Stand_up
13-09-2006, 07:45 PM
Nếu yêu em xin đừng gian dối
Đừng mãi chỉ lời nói YÊU EM


MÌnh không mất hẳn niềm tin vào tình yêu...Nhưng tại sao mình kiếm tìm mãi chẳng được. Những người xung quanh mình không ai có thể làm cho minh hạnh phúc hay đau khổ... Họ quá bình thường trong trái tim mình...Đã hơn một năm nay minh hay mơ về một người,một mối tình nhưng chẳng thể có thật phải không các bạn.. Mình đã chuyền từ lớp Toán sang lớp văn chỉ vì mình yêu thơ,trong khi đó 3 môn minh học totos nhất lại là Toán Lí Hóa...Từ bỏ thực tại để tìm đến những thứ vu vơ...Có nên hối hận không? Mà bây giờ mình tìm kiếm một tình yêu có quá sớm không,các bạn. Còn 3 năm nữa mình mới đi làm và mình có nên,có tiếp tục chờ đợi một tình yêu không?

Chẳng có những hoài bão xa xôi
Hay mộng mơ chờ tin người ngày cuối
Cũng chẳng có nụ cười rạng rỡ
Tương lai-mai sau đâu dễ biết được.

Người ơi, gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không?






Anh vô tình, anh lướt qua em
Vào một chiều mộng,hoa tím vỡ.
Và một lần em bỡ ngỡ
Anh đứng bên em-một mối tình

**love 4ever**
14-09-2006, 08:02 AM
Sao lại chỉ là mong chờ hả ban, sao ko tìm đến bên người đó mà nói rằng bạn yêu họ ......
đừng tự bỏ qua 1 tình yêu lãng mạn như vậy...Chia buồn nha ban!!!!!!!

hà_linh_4ever
14-09-2006, 08:11 AM
mình cũng có một người bạn như bạn ,người ấy đã chuyển lớp từ lớp học thêm vip sang lớp mình bình thường chỉ vì muốn được thấy con bạn của mình .......yêu đơn phương và vẫn chờ đợi một tia hi vọng từ người bạn của mình .......hãy cứ hi vọng thượng đế không phũ phàng quá với người có lòng tin vào ngài !

Stand_up
14-09-2006, 06:12 PM
Thật thế sao? Nhưng mình chưa xác định được mục tiêu cơ mà...Người mình nói chỉ xuất hiện trong mơ mà chẳng thấy xuất hiện đâu cả..
Mơ là mơ,chỉ là vẩn vơ
Sự thật ở đời thật ngẩn ngơ.....

hì hì ,,,,,xuất khẩu thành thơ lun nè...hè hè....Mình đang tìm kiếm nhưng ở đây toàn trẻ con không hà...

Thienmy
14-09-2006, 09:24 PM
Nếu chỉ là vẩn vơ
Thì đâu cần đời thực?
Cuộc đời không cứng nhắc
Vẫn cần những ước mơ

Bạn đã lớn (theo như bạn nói) vậy bạn phải có những xác định mục tiêu của mình rùi chứ?

::l0vE..1..y0u::
14-09-2006, 10:17 PM
đau quá đi ....................:chayle: nghe buồn quá ........:khocnhe:

Stand_up
15-09-2006, 02:10 AM
Nhưng ai đó kiếm giúp tui được không? Ở đây chẳng có ai thích hợp cả..Toàn những người quá thực dụng..tui cần chút lãng mạn...Chắc phải gioóng con bạn tui thoi...1 tình yêu trên mạng...nó đang yêu qua mạng...nhưng họ không gặp nhau....như vậy thì cũng thật đau lòng,,bạn nhỉ?

..why?
10-10-2006, 09:19 AM
Sao mà buồn thế này...

ngaoquanhung
11-10-2006, 04:16 AM
Đừng tìm nữa , biết đâu bạn lại thấy.

khangminh
11-10-2006, 03:39 PM
Anh không thể đến bên em như chuyện cổ tích và cũng không mơ được những giấc mơ về anh nữa rồi...
sự thật luôn phũ phàng:rain:

only_loveyou_4ever
11-10-2006, 09:20 PM
Hãy đi rồi sẽ tới,hãy tìm rồi sẽ thấy!Tiếng gõ cửa của hạnh phúc rất khẽ,...^_^

rosylove
11-10-2006, 09:46 PM
Cứ yêu và chờ đợi.......... rồi một ngày người đó cũng xuất hiện và ở bên bạn thôi..........

Stand_up
12-10-2006, 06:08 PM
Chờ đợi và chờ đợi? Hay, không lấy chồng nữa cho xong,đỡ phải kiếm tìm cho mệt nhoài con tim !?? Nhưng như thế vẫn không ổn lắm vì người ta sẽ nói mình là " bà già cô dơn" mà mình vẫn muốn tìm một bờ vai để tựa....
Đau khổ ,chẳng biết làm chi bây giờ?

Stand_up
16-10-2006, 07:01 PM
????????????? Mình biết hỏi gì bây giờ? Có nên để cho mọi người biết một điều phủ phàng này không?
Yêu là chết trong lòng một ít

hà_linh_4ever
17-10-2006, 05:13 AM
vẫn mong một ngày cổ tích sẽ ko còn là cổ tích....nhưng.....sự thực...anh vẫn bên ai kia..

chicken84
17-10-2006, 08:42 PM
Tình yêu không được đáp lại là một thứ tình yêu buồn tê tái.Hi vọng bạn tìm ra lối thoát

Trang Sassy
17-10-2006, 09:07 PM
Tại sao lại phải kứ mải mê đi tìm hạnh phúc..trong khi dường như hạnh phúc đang hiện hữu ở khắp mọi nơi ,. ở quanh ta....:meo:...

linhchi
17-10-2006, 09:17 PM
đường vào tình yêu có muôn vạn lân 2 dau ,
có muôn vạn lần sầu.
vậy đó bạn , tình yêu ko dễ dàng có , nhưng lại rất dễ mất đi.
mong rằng mọi người chúng ta hãy yêu một cách chân thành nhất nhé ban./.

tuonganh
17-10-2006, 10:04 PM
Đó chỉ là 1 trong muôn vàn những chuyện xảy ra trong tình yêu mà , chắc bạn mới yêu lần đầu lên cảm thấy như vậy đó.Tình yêu còn nhiều chuyện rắc rối hơn cơ cứ yêu đi để rồi hạnh phúc và có những lúc đau khổ tột cùng:TY:

thienthantuyet008
18-10-2006, 08:49 AM
yêu là 1 đề tài muôn thuỏ!!cần tình tình đi ,bỏ tình tình đến!!!!!!nhưng củng mong sao mọi người biết quý trọng những gì đang có!!!!!

songthan
18-10-2006, 09:29 AM
sặc !!thật giống phim Hàn quá

papabobi_neu
19-10-2006, 12:12 AM
"Người ta khổ vì thương không phải cách
Yêu sai duyên và mến chẳng nhầm người
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi
Người ta khổ vì sin không phải chỗ "

Stand_up
19-10-2006, 01:57 AM
Đời là thế và tình yêu là thế
Yêu là yêu, mà yêu chẳng được yêu
Biết rằng em yêu anh rất nhiều
Nhưng với anh điều đó là vô nghĩa…..

4everwanderer
19-10-2006, 03:13 AM
Life is just a dream! Its come and its gone! In dream u dont lose hope! And same goes for wat u need in life! The only difference from that ... dream is still a dream. And u cant find a person in ur dream unless ur in love.

Stand_up
19-10-2006, 08:31 PM
Mưa phùn thêm đậm rét xuân
Tóc em ướt,mi em cũng ướt
Vì ai,em cứ bước
Tầm tã cơn mưa,hay giông bão trong lòng

4everwanderer
20-10-2006, 12:03 PM
Sao người lại đứng trong mưa
Để lòng tôi thêm thổn thức
Xin Người hãy cất bước
Sau mưa nắng lại lên

Stand_up
23-10-2006, 06:49 PM
Sao người lại đứng trong mưa
Để lòng tôi thêm thổn thức
Xin Người hãy cất bước
Sau mưa nắng lại lên



Có những điều em tưởng đã thành quen
Chuyện tình anh-em nào ai biết được
Một ngày rồi cũng rời xa

sakura_1205
23-10-2006, 07:22 PM
khong can http://www.hoahoctro.com/4rum/images/misc/logo4rum.jpg

hà_linh_4ever
24-10-2006, 05:14 AM
trên đường đời tấp nập...ta chợt nhận ra nhau...nhưng...lại ở đường ngược chiều...mãi mãi ko chung đôi !

nastyboy13
24-10-2006, 08:04 PM
thật là buồn , buồn cho bạn và buồn cho tôi

mẩu bánh mì
27-10-2006, 11:27 AM
tuổi còn trẻ yêu làm chi cho vội
để sau này có tội với thời gian


tình yêu ai bán mà mua
ai cho mà lấy ai thừa ma xin

tin rằng em xẽ có người
yêu em yêu trọn cuôc đời yêu em

ShadowSunset
27-10-2006, 06:51 PM
Các bạn nói đúng chủ đề và tyep có dậu Topic sẽ được theo dỏi ^^!

Stand_up
30-10-2006, 06:57 PM
Đời người ai cũng có lần yêu
Nhiều lần liêu xiêu trước bóng hồng
Ai mà chẳng có mơ mộng
Một tình yêu...