PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giá như.... anh là của ngày xưa



nusatthu_dethuong18bmt
11-09-2006, 06:44 PM
Mưa.... cao nguyên đang mưa... lại 1 lần nữa bé chờ anh trong cơn mưa chiều tầm tã.... anh ko đến.... những hạt mưa phả vào mặt bé... lạnh rát....tình yêu của chúng mình sao luôn chỉ có bé cố gắng???anh như người chỉ biết nhận mà ko biết cho... dù biết khi Yêu một người nào đó thật sự không nói ra được nguyên nhân vì sao yêu; bạn chỉ biết rằng, bất cứ lúc nào, tâm trạng tốt hay xấu thì bạn cũng đều mong muốn người ấy ở bên cạnh bạn , không một yêu câu.. ko cần được đáp trả....nhưng sao bé vẫn buồn....anh vốn đâu phải người vô tình... ngày xưa anh luôn cười.... là một người nhiệt tình và vui vẻ.... ngày qua ngày.. cuộc sống và vòng xoáy của công việc cuốn anh dần trôi xa.... anh ko còn là anh nữa....ko còn là anh của bé nữa rồi..dù biết anh cố gắng làm việc là vì bé.. vì tương lai nhưng sao bé ko vui nỗi... giá như.. giá như đôi lúc anh nhìn lại mỉm cười..... có lẽ như thế bé sẽ vui hơn...

hoahongtrang87
11-09-2006, 07:32 PM
Đôi khi tình yêu vẫn thế .... và gia vị của tình yêu đâu chỉ có ngọt ngào mà pha lẫn cay đắng , xót xa ..... Nhiều khi muốn yêu thật nhiều , muốn cho thật nhièu . nhưng khi nhận chẳng bao nhiêu mà vẫn cứ yêu ... thì khi ấy con tim ko còn là của riêng mình ta . Người ấy đã chiếm giũ nó ,mất rồi ..........

nusatthu_dethuong18bmt
24-10-2006, 06:22 PM
Người ta Thường bảo... Yêu một người là đôi lúc ko cần được người ấy đáp trả... chỉ âm thầm quan tâm và lo lắng... em cũng muốn thế nhưng sao.... cứ mỗi lần anh lạnh lùng là trái tim em lại cảm thấy cô đơn...

hoahongtrang87
27-10-2006, 10:54 PM
...dễ hiểu thôi mà......
Có wa có lại mới toại lòng nhau. ở đây chỉ có qua ko có lại.... dù bạn cố nhủ lòng sẽ chấp nhận all..... chỉ âm thầm..... ko cần người ấy biết.... Nhưng làm sao tự dối lòng đc. Con tim mình vẫn mong chờ đc người ta bắt nhịp.....

hotaru_216
28-10-2006, 12:11 AM
uhm...........CÓ lẽ do người ấy quá bận chăng?............Người ấy không quan tâm đến bạn thì bạn quan tâm đến người ấy nhiều hơn............có khi chỉ cần nụ cười của bạn sẽ giúp người ấy xóa đi những mệt nhọc đó.............^_^.........

Zhang
28-10-2006, 02:55 AM
Tình yêu không phải lúc nào cũng là chốn thiên đường.Nhưng được chờ đợi và sống trong tình yêu cũng đã là một điều may mắn của mỗi người ^^

vịt con ngốc nghếch
28-10-2006, 03:19 AM
bạn hãy yêu anh ấy thật lòng nhé mình tin anh ấy sẽ nhận ra tình yêu của bạn chúc bạn hạnh phúc

D5_hn
28-10-2006, 04:21 AM
Tình yêu là thế đó bạn .nó giống như một bát nước ..... nhưng khổ nỗi cái bát nước đó bị thủng một lỗ (to hay nhỏ thì còn tùy)
Như vậy có nghĩa là nó sẽ vơi dần vơi dần ,còn hai người thì cố gắng đổ thêm nước vào cái bát đó và bát nước sẽ cạn khi cả hai cùng dừng lại (điều này thì không cần phải bàn thêm)
Còn trong trường hợp chỉ có một người cố gắng thì sao đây........Bát nước sẽ không cạn nhưng cũng chẳng bao giờ đầy (vậy đó)

nusatthu_dethuong18bmt
29-10-2006, 09:05 PM
.... anh đang cố gắng vì tương lai của hai đứa.. vậy thì bé cũng phải cố gắng nhiều hơn... nhưng anh ơi giá như đôi lúc anh dừng lại chỉ để nhìn bé và mỉm cười cũng đủ làm cho bé có thêm chút nghị lực để nuôi lớn tình yêu của 2 đứa... anh có thể thôi lạnh lùng để tình yêu mãi nồng nàn ko anh