Xem đầy đủ chức năng : Gửi người P "chưa-iu"
love_paradise
11-09-2006, 05:09 AM
Vậy là C của P đã trở thành sinh viên đại học rồi...Chúng mình,C và P đã vượt qua được cái thời khắc khó khăn nhất ấy...Chúng mình giỏi quá đúng không?Cũng là một năm hai chúng mình được biết nhau (được biết hay bị biết nhỉ?):lelele:....P không nghĩ và cũng không dám tin rằng cái tình bạn trẻ con nhiều giận dỗi ấy có thể kéo dài được lâu như thế...Lại càng không thể tin được nó có thể chiến thắng được cả khoảng cách xa xôi về thời gian và địa lí...Bây giờ C đang có mặt tại Hanoi,cũng gần P thôi,nhưng tự nhiên P lại thấy nhớ C nhiều lắm ý ...P làm sao thế nhỉ?Hôm qua P vừa nói chuyện qua mạng với C xong cơ mà...Vậy là đã vào năm học mới rồi...Chúng mình lại học trái buổi nhau...Nếu một tuần chỉ được noi' chuyện với C có ngày thứ bảy thôi thì chắc là P sẽ nhớ C đến chết mất...Nhưng biết làm thế nào được : Tất cả vì tương lai con em chúng ta mà...C hơn P những hai tuổi,thế mà suốt ngày P nheo nhéo gọi C là bạn...C có khó chịu không?Phải nói thật là chính P cũng muốn được đứng trước mặt C và gọi C hai tiếng "anh ơi",nhưng mà sao khó quá...Sự thay đổi nào cũng cần phải có sự thích nghi,nhất là khi chúng mình quen xưng hô là bạn bè suốt hơn một năm nay rồi đúng không?:kis...P cũng chẳng biết tình cảm của mình nữa...Còn quá sớm để nói với C là "P thích C" đúng không?P còn phải học ,còn phải phấn đấu để đỗ đại học nữa chứ :blushing:Rồi còn cả Huy nữa...Liệu C có còn tin là vì C mà P đã thật sự quên Huy...Hai năm nữa thôi...Không hiểu C có chờ được P không?Hay khi ấy C lại thích một ai khác trong trường đại học mất...P sợ lắm ,P sợ điều ấy xảy ra vô cùng...Đôi khi thấy C nhắc đến tên một người bạn gái nào là P lai thấy tức ,thấy khó chịu làm sao ấy:ex7:...Hai năm đủ để C và P nhận ra tình cảm của nhau C nhỉ?Vì C cũng còn quá trẻ con ,P biết có thêm một cô bạn gái đối với C vào lúc này là hơi "quá sức"...:fi:....Sẽ có một ngày nào đó (chắc là gần gần thôi ),P sẽ nói cho C điều này...Nếu P có không nói ra thì đấy là tại C có bạn gái đấy nhá....Um!Buồn cười thật...Khi C ở gần P thì P vẫn lo môi trường đại học sẽ cướp mất C của P cơ đấy...Nhiều khi C vẫn gọi đùa P là đàn bà...:boxing: Uh!Đúng thế...Con gái hay lo xa,hay nghĩ ngợi lung tung...Nhưng C chắc cũng hiểu từ đâu mà P có những lo sợ như thế...C thật là ngốc,thật là trẻ con,lại còn nông cạn nữa...Lúc nào C cũng chỉ chăm chăm phản bác P thôi:ham:...P " quí" C lắm đấy!Hiểu chưa hả ngốc của P!Mới chỉ quí thôi...Uh` đấy,mới chỉ có thế...Rồi thời gian sẽ cho chúng mình trưởng thành và nhận ra tình cảm của nhau Ngốc nhỉ?Bây giờ thì P hiểu được ý nghĩa của câu nói "iu nhau iu cả đường đi rồi"...P chưa bao giờ về Hải Dương cả...Nhưng P biết là P đang iu Hải Dương mỗi ngày một nhiều hơn...Hi vọng là C cũng yêu Hanoi nhiều như P yêu Hải Dương vậy...Không phải vì Hà Nội đẹp...Mà Hanoi cũng có một người mà C sau-này-rất-yêu...Và hi vọng người ấy là P....cầu trời phù hộ :huglove:
manhmo
11-09-2006, 06:33 AM
Ghê à nha ! :hihi: Bắt được quả tang đang nhớ người dưng nha :hehe:
NHớ Ngày Xưa
11-09-2006, 07:54 AM
Gửi người chưa yêu!
Muốn viết cái gì đó gửi đến người!
Thế là quen nhau được bao lâu rồi nhỉ, ..BX vui lắm khi quen OX ..thật đấy ..luôn luôn làm BX cười ..tuy BX biết tim OX cũng đang đau nhói ..thích mưa gắm và nhìn ..và lang thang ...mong một ngày cùng đi mưa với OX ..có thể lắm chứ nhỉ:rain:..
Nơi OX có tuyết ..hãy gửi một chút tuyết đến chỗ BX nhé ..gửi sự lạnh giá và một chút ấm áp nữa:hihi: ..OX bảo OX luôn ở bên BX thế mà "buồn ngủ díp mắt" ..thui đi ngủ hix hix ..nghe mà buồn cười ...Thui không nhắc đến chuyện này nữa ...nhưng biết viết gì đây nhỉ ...BX chẳng biết nữa ..mong ước quá có một đôi vai để dựa để chia sẻ buồn vui và BX biết OX không thể ..:hihi: ..là bạn ..có lẽ ..sẽ là những người bạn cùng sở thích ..sở đoảng như nhau sở trường như nhau và ..chẳng giỏi hơn BX đâu :fi: ..."quy luật bù trừ" ...hem tin ...
à ..OX biết hông BX tò mò lắm ..về người con gái ấy người làm OX đau lòng ..người mà ..đi mưa với OX ..người làm tim OX vui và buồn ..mối tình đầu và cuối của OX đúng không ..
Yêu ai ở ngoài đời cũng được ..nhưng trên mạng online thì ..liệu hồn nha ..BX cho bik tay đấy ...hix hix ...<doạ dẫm trước> ..mà OX chẳng chung thuỷ chút nào ...nhân cơ hội ko có BX là lại:ham: ...thế đấy ...thui BX cũng :chayle: ..đi kím mí người chòng nữa...:so_funny: ...
Xem nào ...chắc là OX ngủ được một giấc rồi đấy nhỉ ..còn BX đang ngồi viết thư cho OX nè ..không biết là OX có bik lần vô đây mà đọc không nữa ..nếu vô được thì vô ..mà không biết thì thui ..coai như không có:fi: ...
Cuộc đời đúng như những ván bài OX nhỉ ..buồn quá khi mà ta chẳng thể là người chơi bài giỏi ...OX thì sao cố lên nhé ..cũng đừng đi mưa nhé ..ốm ga đấy ai chăm sóc cơ chứ ..BX hông nấu cơm giặt giũ và lau nhà đâu ...tốt nhất OX học làm mí cái đấy dần đi nhé ...đùa thui ..sau này chắc OX sẽ kím được người bik làm mí thứ đó .. ..cuộc sống tuy vất vả bộn bề nhưng hãy cố gắng OX nhé ..BX sẽ cố gắng vui ..và sống ..
thienthan_tinhyeu2405
11-09-2006, 08:21 AM
that hay do. ban viet van rat hay va cam dong wa nhi
nangchanhche
11-09-2006, 08:55 AM
bắt quả tang NNX chui dzô đây vít thư cho JP nhớ :hehe:
NHớ Ngày Xưa
11-09-2006, 10:09 AM
...Chẻnh chẹ ..định chui dzô vít thư cho ai ..song lại thui thế chảnh:so_funny:
j_and_p
12-09-2006, 05:59 AM
hic hic .......ai mà làm tui cảm động thế này ....bà xã hả ....:khocnhe: .....cám ơn bà xã nhìu ha bởi tình cảm của bx gửi cho OX .....
BX bít hông thực sự dạo này OX buồn buồn nhìu lắm đó cũng là lý do mà OX trở lại hht vô room nhí nhố ..một phần để tạo niềm vui và cũng là sả street nữa.... cũng chính vì thế mà OX lại được làm wen với BX.....một người cùng có sở thích "hâm hâm" đi dưới mưa ...một người cũng thích làm thơ ....một người cũng thích màu tím ...và ...một người cũng đang "thất tình"....hic ....đó hông biết có phải là cái duyên nữa hông đây ...mà dù gì chăng nữa OX cũng muốn chúng ta luôn là bạn ...quan tâm ....thăm hỏi đến nhau ....động viên lẫn nhau mỗi khi vui buồn ....hiiiii...biết đâu sau này chúng ta lại có "nợ" với nhau thì sao ha ....OX cũng muốn mình sẽ là bờ vai là chỗ dựa để BX có thể ngủ vùi nơi đó dù chỉ là OX trên mạng ...... mà BX à đừng vội trách lầm OX hôm qua nhé ...lúc đó OX thực sự mệt lắm roài định đi ngủ ...(đi làm về là ngồi lun 3 h mà ăn cũng chưa kịp ăn nữa đó...) nhưng thấy BX online nên OX ở lại đó ...thấy t/c của người ta chưa ....còn trách oan nữa hông :khocnhe:chắc tưởng đi kím em nào chứ gì ...huuuuuuu........người ta là cực kỳ chung thủy đó ............. còn chuyện người con gái đã làm tim OX đau nhói thì đừng nên nhắc tới nữa ha...tất cả đã là quá khứ mà OX muốn mình sống trong hiện tại và tiến tới tương lai nhìu hơn là chuyện đó ...(dù rằng OX cũng là người thích sống trong hoài niệm )...chắc BX đã hỉu được ý OX muốn nói tới rùi phải hông ....vậy chúng ta hãy cùng nhau hướng về tương lai nhìu hơn nha ....nơi mà rất có thể có một ngày OX sẽ được lang thang dưới mưa với BX....nơi mà BX có thể dựa vào đôi vai ...tuy gầy gò ....của OX....:D nơi mà BX có thể được ăn những món ăn do OX làm đầu bếp ....( À..mà Ox bật mí nha...OX làm món mỳ tôm nấu số 1 nha.... giỏi chưa:haha:)...vì vậy hãy thôi đừng bao giờ ước mơ và wen hết nỗi buồn để sống cho hiện tại nha.....chúc BX luôn vui vẻ và yêu đời ...
mà BX đi mưa vừa vừa thui ha..chứ OX thỉnh thoảng thấy BX lại ốm ...hic...OX thấy lo lắm ...mà cũng nhớ ăn nhìu ...ngủ nhìu ...y như con mèo lười đó nha....chúc BX lun mạnh khoẻ và đừng bao giờ quên ...OX luôn ở bên cạnh ha...
hiiiiiiiii......OX sẽ gửi tuyết về ....nhưng không có sự lạnh giá đâu ....mà chỉ có sự ấm áp thui chịu hông ....nếu chịu mail cho OX nha...bibi::huglove:
NHớ Ngày Xưa
12-09-2006, 06:12 AM
Cũng biết chui vô ..:chayle: ....đọc chộm bên toppic kia mới biết chứ gì hix hix ..biết thế mình không viết ga ..có khối mà biết mờ dzô ..^^
Thui đi ga chỗ khác chiềm hết đất cả người ta roài ..người ta viết thư gửi bạn người ta mà lại vô đâu quậy ..:chayle:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.