Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gừi anh!!!my sadness



♥ NieNie ♥
11-09-2006, 04:15 AM
Anh!!!!
Em ko biếtt phài nói thế nào cho anh hiểu ,em ko biết phải giải thích như thế nào cho anh nghĩ rằng,em ko hề đùa giỡn với tình cảm của anh,ko hề ,anh hiểu ko?????
Ngày ấy ,thật sự ,em cũng có ý định đùa với tình yêu của anh ,nhưng sự chân thành ,và tình yêu của anh ,khiến em hiểu ,anh thật sự cần và muốn xây dựng một mối quan hệ lâu dài với em ,tất cả đều ganh tỵ với em ,và anh cũng từng nói " ráng học thật tốt ,chỉ vì tương lai của của bx và 2 đứa con xinh đẹp ,thi ĐH xong đi ,N sẽ dắt H về cho ba N xem mắt,nhớ nhé "
em ko hề tin rằng trên đời này lại có kẻ ngốc nghếch nhất như thế ,nhưng em đã fai tin ,tù khi em gặp anh ," H chẳng chiếm hết tin N ,chỉ là 1 góc nhỏ thôi ,nhưng phần ấy al2 wan trọng nhất ,đối với N "
Anh yêu em ,nhưng anh luôn nghĩ ,chỉ cần như dzậy thôi ,em sẽ mãi mãi thuộc về anh,anh ko hề wan tâm em nghĩ j` , ko cần biết em đang làm j` ,chỉ cần em bình yên ,sống tốt ,và yêu anh ,thế là đủ
ban đầu ,em nhận thấy sự lạ kì của anh ,nghĩ là nah ko yêu em ,nhưng ko fai như dzậy ,chỉ là anh ko hề biết thể hiện cảm xúc ,em thông cảm ,chỉ vì em cũng yêu anh
Nhưng ......thời gian trôi qua ,em tập dần cuộc sống ko cần sự wan tâm của anh ,em vẩn sống tốt ,thậm chí bình thường nếu cuộc sống em, vắng anh, lạ kì ....
Dến 1 ngày ,em nhận ra ,trong tim em chẳng còn anh nữa ...
Anh ơi ,anh vẫn thế , vẫn bình thường ,vẫn yêu em ,vẩn "chăm sóc" đặc biệt mà ngày xưa em rất buồn ,em chẳng còn cảm giác buồn khi ko gặp anh nữa ,ko hề ...
Chia tay ,có lẽ sẽ dễ chấp nhận hơn với em ,nhưng với anh thì ko. Ngày xưa ,thật sự em đã có yêu anh ,đã có thật nhìu ,nhưng bây jo` ,khó nói lắm anh ơi ........
Em ko biết fai bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào ,em chỉ biết từ từ rới xa anh ,để anh nhận ra ,thời gian sẽ làm anh quên em ....chỉ thế thôi
Em thật lòng chúc anh hạnh phúc và bình yên
Em

manhmo
11-09-2006, 06:43 AM
:huhu: ! Nỗi niềm không thể nói thành lời , đành mượn tạm bức thơ để tỏ bày cho anh rõ :hihi:

♥ NieNie ♥
11-09-2006, 10:02 PM
chỉ vì em ko đủ can đảm để nói lên thành lời ,anh hiếu ko????