mat_lưu_ly
10-09-2006, 06:20 AM
đã bao ngày qua em đã chờ mong anh từng ngày từng giờ , để rồi em đ.c gì chỉ? sự tuyệt vọng vô bò vì biết ra anh chẳng yêu thương gì em. đối với anh tình yêu dành cho em chỉ là sự vui đùa qua đường , nó chỉ thoáng qua trong lòng anh roi bay di như cơn gió thoảng. em ước gì ngày đó đừng gặp anh và ngày đó em ko dừng lại nơi anh thì bây giờ em sẽ ko nhu vậy. em ko chút anh hạnh phúc khi anh đang bên người anh yêu vì em biét anh sẽ chẳng yêu ng` đó , họ sẽ giống như em khi anh tìm đ.c tình yêu mới. em chỉ muốn nói với anh rằng " tình yêu sẽ ko quay lai khi mình thật sự biét yêu , hãy dừng chân nếu có thể đừng để hối tiéc cho mai sau" :ohno: