PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nơi bắt đầu một tình yêu



sakura_1205
10-09-2006, 01:22 AM
Anh ở miền núi xuống, còn tôi ở tỉnh bên sang, cả hai cùng học chung một mái trường và tình cờ cùng chung một nhà trọ nhưng khác dãy. Có lẽ chúng tôi sẽ không gặp nhau và quen nhau khi cái đèn điện của phòng bên cạnh không bị cháy. Anh đã sang dãy tôi sửa hộ vì anh học bên khoa kỹ thuật.

Chúng tôi đã quen nhau, cả xóm toàn là con gái nên việc có thêm người anh trai là niềm vui chung chứ không riêng gì tôi khi phải học tập xa gia đình. Có một người anh là niềm mơ ước bấy lâu của tôi, nên những việc không làm được hay những bài kỹ thuật hóc búa tôi thường nhờ anh. Và việc anh giúp đỡ tôi, tôi coi đó là nghĩa cử cao đẹp của một người anh và một người em. Rồi những cử chỉ, hành động quan tâm trên mức tình anh em của anh dành cho tôi không qua mắt được bọn bạn "mắt sáng" phòng tôi. Tôi luôn quả quyết anh chỉ là anh trai của tôi mà thôi. Nhưng dưới con mắt dày dặn "tình trường" của các cô bạn xóm tôi thì: "Làm gì có một người anh nào trời mùa hè nóng bức đầu trần đi đến khắp bạn bè mượn cho tôi cái mũ cối? Hay ngồi hàng giờ giảng giải môn kỹ thuật mà biết dân báo chí chẳng hiểu được!". Làm gì có người anh trai: "Chỉ có em nói anh mới chịu uống thuốc chứ ở nhà dù ốm thế nào anh cũng không uống thuốc đâu..." Anh hay sang chơi với tôi mỗi tối thứ 7, hay kể chuyện gia đình anh cho tôi nghe. Tôi dần nhận ra anh đã yêu tôi từ lúc nào. Khi ôn thi tốt nghiệp không còn hằng giờ ngồi nói chuyện cùng tôi anh đã nhắn tin cho tôi: "một tuần mà anh cảm thấy dài vô tận". Ngày tôi được nghỉ hè là lúc anh đang chuẩn bị thi tốt nghiệp. Trước ngày tôi về quê anh đã cầm lấy tay tôi và ôm tôi vào lòng nói: "Anh yêu em, ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng anh không dám nói ra vì sợ ảnh hưởng đến việc học tập của em". Tôi về nghỉ hè, anh ra trường đi làm, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau qua thư và điện thoại. Giờ đây đã là sinh viên năm cuối tôi mới thấy xóm trọ này thật thân thương và cái bóng điện hỏng nơi phòng bên là "nơi bắt đầu một tình yêu" đầu đời mà tôi may mắn có được.
:blow: :blow: Phạm Thị Mai :blow: :blow: :blow:(Lớp BT8A - Trường CĐ phát thanh truyền hình I - Phủ Lý - Hà Nam)?

http://www.giadinh.org.vn/images/stories/so11/0.jpgtrich tren bao hanh phuc gia dinh day

Khúc Nhạc Buồn
10-09-2006, 01:28 AM
Bắt cứ nơi nào cũng có tình yêu ! tình yêu đến ...