loilangtu
09-09-2006, 10:26 PM
Mọi người ơi mọi người có nhớ câu chuyện Tặng riêng một người của mình không, trong đó mình có nói đến cô ca sỹ phòng trà đã hát cho mình nghe đấy..
Cô gái ấy bị nhiễm aids từ chồng của mình chồng cô ấy đã chết rồi cô áy còn 1 đứa con nhỏ nữa . Mình rất thương cô ấy và muốn làm 1 điều gì đó giúp cô ấy. Mình không ở hn nên không biết mọi người nhà mình ơi có ai biết trung tâm hay cơ sở nào chăm sóc, giúp đỡ hỗ trợ bệnh nhân aids về mặt tinh thần, cấp phát thuốc ,...... bảo giúp cho mình với đời sống của cô ấy buồn và đáng thương lắm . mọi người giúp mình với .Mình rất biết ơn các bạn .
Cô gái ấy bị nhiễm aids từ chồng của mình chồng cô ấy đã chết rồi cô áy còn 1 đứa con nhỏ nữa . Mình rất thương cô ấy và muốn làm 1 điều gì đó giúp cô ấy. Mình không ở hn nên không biết mọi người nhà mình ơi có ai biết trung tâm hay cơ sở nào chăm sóc, giúp đỡ hỗ trợ bệnh nhân aids về mặt tinh thần, cấp phát thuốc ,...... bảo giúp cho mình với đời sống của cô ấy buồn và đáng thương lắm . mọi người giúp mình với .Mình rất biết ơn các bạn .