Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : .....:::Yêu Đơn Phương Là Khổ?::::....



¯|¯ïN
09-09-2006, 09:43 PM
Trong tình yêu khổ nhất là yêu đơn phương - Có phải đó là vì Sự tự ti , ko tin vào bản thân mình , bởi vậy mà ko dám thổ lộ ? Hay bởi vì người bạn u vô tình hay cố ý ko nhận ra tín hiệu của bạn ?

Nhưng tôi ko muốn nói thêm về yêu đơn phương , mà muốn các bạn thử đứng ở vị trí của người đón nhận tình yêu ấy .

Tôi ko biết các bạn có thể cảm nhận được tình yêu ấy hay ko ? Tôi nghĩ là có . Bạn hạnh phúc ư ? bởi vì bạn cũng thích người ấy - Nhưng đa phần đều ko phải thế . Họ chỉ đơn giản là 1 cây xi hay là 1 con ngốc ? Hay đó là người bạn mà xưa nay bạn vẫn chỉ đơn thuần coi là người bạn .

Tôi lại muốn hỏi bạn tiếp : Bạn sẽ làm gì khi biết người ấy iu bạn ? Bạn sẽ chấp nhận nó chỉ vì thương cảm hay bạn sẽ lảng tránh nó , coi như bạn ko hề biết đến nó và bạn là 1 kẻ vô tình . " Làm sao để tốt cho cả hai ? " - Câu trả lời thật ko phải dễ .

Nếu như yêu đơn phương là khổ thì có ai hỏi người được yêu cũng khổ hay ko ?

BoA_1986
09-09-2006, 11:02 PM
Iu thì nói thẳng là iu.KHông iu nói thẳng không iu
Ngưởi ta iu mình thì mình iu,Không iu thì thôi
Iu nhau thì hết lòng vì nhau,không thì thôi
.................................................. ...........
..................................................

Trang Sassy
10-09-2006, 01:35 AM
Được yêu...Cũng Khổ....Vẫn Biết Tình Yêu là Bể Khổ...dzị mà cứ rúc đầu Dzô :so_funny:

*cún con dễ thương*
10-09-2006, 11:33 AM
mình ghét cái từ đó :chayle:

thangveo001
10-09-2006, 06:19 PM
Tình yêu ấy à ! Nó cũng giống như cái răng của chúng ta nghĩa là : khi nó mọc lên làm chúng ta đau , khi giữ lại cũng đau và khi nhổ nó đi cũng đau nhưng thử hỏi trên đời này có ai lại không muốn có răng đâu nhỉ <hihi>

edwin1210
10-09-2006, 08:19 PM
Tình yêu mà đơn giản đến thế sao? Mình là 1 người yêu đơn phương, nhưng không hẳn quá đau khổ như bạn nói đâu, khi yêu chỉ cần bạn thấy người ấy vui, cười, hạnh phúc thì bạn cũng sẽ thấy vui thôi..............dù nhiều khi ngồi 1 mình nghĩ về người ấy rất nhớ, đau khổ và buốn ghe gớm, nhưng khi gặp người ấy thì chẳng biết làm gì, nói gì cả...............mình là người wa' nhút nhát chăng?

Thienmy
10-09-2006, 10:16 PM
nói hay không nói? nói ra sẽ mất đi tình bạn đẹp hiện nay ... không nói sẽ còn đau khổ hơn ........ là một người nhẫn tâm vô tình ? có lẽ ...........

hà_linh_4ever
11-09-2006, 10:28 PM
ai cũng khổ hết ..cả kẻ được yêu và người yêu đơn phương ..nhưng nếu sống mà ko biết rằng mình đang vô tâm đi qua một nửa của mình thì còn đau khổ hơn !

bocautranglovely
11-09-2006, 11:04 PM
[I][/I nếu như biết la đau khổ thì ai dam yêu nhưng giờ biết mà vẫn cứ yêu đấy mới là khổm cũng đã từng như vây nên m biết nhưng nó o như bạn nghĩ đâu dẫu sao nó cũng khá ngọt ngào khii bạn thấy người ta hp và vui vẻ




[I][/I nếu như biết la đau khổ thì ai dam yêu nhưng giờ biết mà vẫn cứ yêu đấy mới là khổm cũng đã từng như vây nên m biết nhưng nó o như bạn nghĩ đâu dẫu sao nó cũng khá ngọt ngào khii bạn thấy người ta hp và vui vẻ
ty là sợi dây vô tình và lãng mạn nhưng bạn cũng dừng quên là no rất đắng cay chua sót

hien911
11-09-2006, 11:39 PM
Yêu đơn phương đúng thật là rất khổ ...Làm sao chịu được cái cảnh người mình thích tay trong tay người khác ,vui vẻ trước mặt mình ...Nhưng đó lại là một vốn quý để mình trân trọng TY sau của mình hơn.....

_rÊu_
12-09-2006, 06:36 AM
ai nói yêu đơn phương là khổ...? Yêu đơn phương là ... quá khổ.....
Tớ cũng đang trong hoàn cảnh này ......nên thấy rất buồn.......

sakura_1205
12-09-2006, 09:00 PM
dai qua ko doc duoc gi http://i39.photobucket.com/albums/e160/linhcvk8/Picture001-10.jpg

xCi
12-09-2006, 09:44 PM
Thà chết chứ ko bao giờ iu đơn phương...vì nó ĐAU còn hơn CHÊT...níu ox cZ đi wen người khác - Cz iu đơn phương - cắch chọn cái chết *.-...