PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những Điều Nên Làm Và Không Nên Làm Trong Tình Bạn...



¯|¯ïN
09-09-2006, 09:09 PM
Hãy Suy Nghĩ những gì bạn sắp nói rồi hãy nói!
Hãy đặt mình vào vị trí của người khác chỉ để biết được rằng người khác cảm thấy như thế nào trong hoàn cảnh ấy!!

Hãy cho nhiều hơn là nhận,bạn nhé!
Hãy tin tưởng vào bạn bè vì không ai trong chúng ta biết được đến khi nào mình cần 1 lời khuyên!
Hãy quan sát những điều đang xảy ra xung quanh mình và bè bạn.bạn sẽ thấy còn rất nhiều điều mình đã vô tình bỏ qua!!!
Hãy quan tâm nhiều hơn đến những hành động hoặc cử chỉ của bạn bè để có thể an ủi đúng lúc hoặc đôi khi bạn chỉ cần im lặng và lắng nghe.
Hãy tha thứ cho bạn bè và đừng đòi hỏi quá nhiều hoặc yêu cầu quá mức đối với bạn bè.

Đừng nên mang sự đáng thương của mình ra để biện hộ cho hành động của mình.
Đừng nên bắt bạn bè phải khao mình nhiều mà hãy trả tiền cho những cuộc vui vừa với túi tiền của mình. 1 quy luật bất thành văn trong tất cả các mối quan hệ là có qua thì phải có lại.
Đừng vì lợi ích của bản thân mà bỏ rơi bạn bè.
Đừng nên khóc vì những người bạn lừa dối mình mà hãy mạnh mẽ lên.Vẫn còn nhiều người đáng để ta rơi nước mắt hơn! .......

hotaru_216
10-09-2006, 12:33 AM
Kết bạn thì dễ............nhưng để giữ mãi tình bạn thì khó........trân trọng là từ đầu tiên tôi nghĩ đến bạn.............tin tưởng là thứ tôi luôn đặt trong tim mình..............hiểu và chia sẻ rất cần thiết đối với bạn và tôi...........có mặt đúng lúc khi tôi cần..........đó là cái tôi yêu quí nhất ở bạn...........người tát tôi đau nhất để tôi biết đến sự tồn tại của mình trên đời là bạn...........người mang đến vui vẻ cho tôi những lúc buồn cũng là bạn........người đưa cho tôi cái thang để trèo lên khỏi vực cũng là bạn.......đôi bàn tay của bạn tuy nhỏ bé mà ấm áp biết bao..........trái tim và tâm hồn của bạn như bao phủ cả vũ trụ này..........làm tổn thương bạn và tự làm tổn thương mình là tôi............nhưng người tha thứ cho tôi lại là bạn.................cảm ơn bạn rất nhiều........cảm ơn bạn đã là bạn của tôi...........đã dạy cho tôi thế nào là sống và sống như thế nào...............tôi yêu quí bạn rất nhiều...............

Trang Sassy
10-09-2006, 01:15 AM
...Dù nói như thế nào đi chăng nữa...cũng ko thể phủ nhận tình cảm của bạn trong lòng tôi....Bạn đã từng nói........kết bạn với nhau thì dễ..chỉ cần 1 lời nói...1 ánh mắt và chúng ta là bạn..Nhưng để cảm thông và chia sẻ cho nhau...lại là 1 điều vô cùng khó...

PlanetVN
10-09-2006, 03:06 AM
Những rạn vỡ của tình bạn đa số đều bắt đầu bằng việc một người đã đặt lợi ích cá nhân lên trên quyền lợi của người kia mà thôi... :rain:

Một tình bạn chân thành, không vị kỷ, không cá nhân và hết lòng với bạn sẽ luôn tồn tại mãi mãi với những hành động mà bản thân mỗi người tự biết để làm cho bạn mình... Đôi khi, cũng có những trục trặc, những hiểu lầm... Nhưng rồi, một tình bạn thật sự sẽ được kiểm chứng qua thời gian... :)

Một tình bạn thật sự sẽ luôn là một tình bạn mãi mãi... :cungly:

Hàn Cát Nhi
10-09-2006, 07:33 AM
Mọi thứ có thể tan vỡ... riêng tình bạn thì mãi mãi
Cuộc sống sẽ kém thú vị và hạnh phúc khi thiếu bóng dáng người bạn
hãy làm những điều nên làm
Hãy nói những điều nên nói
Và hãy gạt phăng...những điều không cần thiết