PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thứ 7! .............



nhóc_dễ_thương
09-09-2006, 08:10 AM
Lâu rồi mới có 1 thứ 7 mình ở lại HN, HN hôm nay mưa buồn quá, trời vào thu, buồn đến nao lòng, người ta bảo càng lớn thì con người ta sẽ ít mơ mộng hơn, sẽ thực tế hơn, nhưng sao mình không thấy thế mình thấy mình chẳng lớn hơn được tý nào cả, cuộc sống bộn bề khiến mình có cảm giác mình ngày càng bé nhỏ hơn, càng ngày mình càng hay thấy thớ nhà, nhớ tất cả, lúc này đây mình thèm được nằm bên mẹ, nghe mẹ kể chuyện thậm chí là than fiền vì mấy chị em mình, nhưng thực sự chỉ khi về đến nhà mình mới thấy nơi ấy mọi người thực sự quan tâm đến nhau, mình có tiêu cực quá không nhỉ? Có lúc mình thấy nghi ngờ chính mình, cách sống của mình, có phải mình ích kỷ quá, có phải mình cầu toàn quá không? mình thấy mình kém cỏi.

acquy152
09-09-2006, 08:14 AM
thứ 7 khi mọi người đều đi chơi còn mình tui nên tui cũng nhớ nhà.Đó là chuyện thường

NHớ Ngày Xưa
09-09-2006, 06:35 PM
THứ 7!
Đã rất lâu rồi đối với mình chỉ ...lên mạng ...ngủ và ...đứng ban công ngắm ..ngắm gì không biết ...chủ nhật buồn tẻ ...uể oải dậy ...hôm nay có hẹn mà vẫn chưa chịu rửa mặt đánh răng để đi ...muốn chui vô chăn ngủ tiếp quá ...
Buồn ...nhớ lại ...cái ngày chủ nhật ..xưa kia ..thấy cuộc đời quá nhiều thay đổi và lạ lùng ..đau lòng và mệt quá ...chán ..nữa ...ôi ôi cuộc đời ...
Lang thang mưa để lại càng ốm hơn ...nhưng cũng chẳng ai quan tâm đâu ...tuy chủ nhật nhưng vẫn cô đơn đến lạ lùng ....:rain:

j_and_p
09-09-2006, 07:22 PM
lại một tuần nữa lại trôi qua ...mình không đếm nổi bao nhiêu cái tối thứ 7 không được đi bên cạnh người ấy nữa .....4 năm rùi thì phải ....sự xa cách đã làm mình và người ấy chẳng còn chung bước trên đường đời .....thời gian cùng với những bôn ba của cuộc đời đã làm mình mất người đó mãi mãi ....thèm một cái trách "hâm"của người ấy khi mình rủ đi dưới mưa ...thèm được một nụ cười dù trong vô vọng .....lần về VN vừa rồi mình chỉ đứng lặng ở góc khuất nơi con phố xưa quen thuộc để nhìn người ấy hạnh phúc bên ai ....tháng 7 Vn trời nóng nực bỗng bất chợt đổ mưa .....lang thang một mình trong làn mưa mỏng tìm đến ghế đá xưa nơi trao nụ hôn đấu đời với người con gái ấy để mong tìm lại một chút kỉ niệm xưa mà nghe bờ môi mặn đắng ...dĩ vãng ơi xin hãy ngủ yên ...xin hãy để thời gian cùng cơn mưa chiều xưa xóa đi kỉ niệm tình cũ ...vĩnh biệt nhé mối tình đầu ..ta sẽ cố quên em dù biết rằng chẳng thể nào quên được ....người hỡi
gió đông hỡi gió đông ...cảnh vật còn đây mà người đã đi rồi ..chỉ còn đây một khung trời kỉ niệm với làn mưa lạnh buốt tâm hồn ...

nuno
09-09-2006, 07:35 PM
tui cũng ở trọ cho nên thứ 7 ko làm chi ko nhớ nhà mới là lạ

ono
09-09-2006, 09:11 PM
Hôm nay...chủ nhât...buồn..muốn vùi đầu vào sách vở...nhưng...không hiểu sao lai nhớ người ấy...nhớ về những kỉ niệm đã qua. Chia tay nhau...lâu rồi...mà sao...trong tim mình...bỗng...thổn thức một cách...lạ lùng. Vẫn mong...một ngày nào đó...có thể...trở lai như xưa...cùng sống lại những kỉ niệm đẹp. Nhưng sao...khó quá ! Buồn...lại buồn!

hotaru_216
10-09-2006, 12:20 AM
" Thứ bảy máu chảy về tim "..............thứ bảy..........ngày tôi có thể thoả thích chơi đùa.........giờ đã thay bằng một lịch học kín mít.............tối về chỉ có thể nhìn ngắm được TP về đêm...........thật náo nhiệt..............chỉ mưốn hoà mình vào.............

NHớ Ngày Xưa
10-09-2006, 06:15 AM
CUộc đời ...nhiều số phận khác nhau quá ..cco đơn ..sự cô đơn của mỗi người cũng khác nhau nữa ...người ơi người những lời nói xưa mất hết rồi ...
Chủ nhật lòng ta buồn bã ...đã bao nhiêu cái chủ nhật trôi qua như vậy cứ vậy ..chán nản ..và mệt ..hôm nay mong mưa mà không mưa chứ ..nhưng gió lạnh ..lạnh đến buốt giá ..thế là thu rồi đấy ..thế là sắp sửa ..mùa đông ...sắp đến ngày mình ra đời lại sắp một ..nỗi buồn của ngày ấy ...mấy năm nay ..chỉ có buồn ..chẳng có một chút ..một chút niềm vui nào chọn vẹn ....
Chẳng hiểu nữa ..lòng mình ..đầu óc mình vẫn nhớ lơig hứa món quà ..nhưng có lẽ người ta đã quên ..chỉ còn lại con bé ngu ngốc như mình mới nhớ ..cuộc sống bộ bề phức tạp ..ai còn nhứ những chuyện cỏn con như mình nữa chứ ...ai còn buồn những thứ thật vu vơ ...chẳng hiểu nữa ..sao khi ở nhà đứa em về ..lại khóc ...đã lâu lắm rồi những giọt nước mắt lặng lẽ ..chẳng ai ..ai ...Mưa ơi ..cô đơn một mình tôi ...bao giờ ..bao giờ ..ước mơ mới thành thực tại ..chủ nhật ơi ..bao giờ ..bao giờ ..mới trở lại như xưa ..ko có đâu không có đâu ..mãi mãi không còn ...

PlanetVN
10-09-2006, 06:22 AM
Thời gian vẫn trôi... Thứ hai, rồi thứ 7, lại chủ nhật... Có khác nhau gì đâu, ít ra là với mình??? Ừh,... Thứ 7 - thoải mái hơn tí thôi mà... :) Rồi cũng trôi qua nhanh chóng mà thôi... Cuộc sống vẫn lặp đi lặp lại những nhịp điệu đó... Buồn tẻ hay hứng khởi??? Mỗi ngày một cảm nhận khác nhau... Nhưng sao... ta thấy trống vắng quá... Mênh mông... :sick:

Quay tới quay lui... Lại hết một tuần... :rain: Thời gian có bao giờ trở lại... Thứ hai vẫn là thứ hai và thứ 7 vẫn là thứ 7... Hết thứ 2 lại thứ 7, hết thứ 7 lại thứ 2... Ôi, quy luật... :sleepwell:

Ỉn_y3u
10-09-2006, 08:15 AM
Thứ 7.....thứ 7 mọi người đi chơi thì mình lại lủi thủi đi học.....Mình đã quá quen với việc này....

Hok có người iu.....bạn bè cũng đi chơi hết với người iu.......nên thứ 7 muốn đi chơi cũng hok được.......Lẽ ra đối với mình thứ 7 cũng như bao ngày khác........Nhưng từ ngày quen anh...biết anh......yêu anh.....mình đã khác......thứ 7 đã trở thành 1 ngày đặc biệt đối với mình........Chiều thứ 7 là buổi duy nhất trong tuần mình được nhìn thấy anh.......Tuy chỉ nhìn thôi nhưng mình cũng vui lắm rồi.......Yêu đơn phương anh.......tuy đau buồn .....nhưng mình vẫn thấy may mắn hơn nhiều người vì mình được nhìn thấy anh vào chiều thứ 7 hàng tuần..........

Thứ 7 ơi.....đến nhanh lên nhé.......thứ 7 tuần này sẽ là 1 ngày cực kỳ wan trọng với ta đó......vì ta sẽ "..." với người ấy mà.......Hàng ngày..hàng tuần ta luôn mong đến thứ 7....

*cún con dễ thương*
10-09-2006, 11:24 AM
Thứ 7 cũng như mọi khi đều onl cho hỏi phẻ nhớ rì cả :sleepwell:

mabucoii
21-09-2006, 12:09 PM
thứ 7 đi học tối về ôm vi tính. ngày nào cũng thế kể cả chủ nhật? bảo sao người iu bỏ. rồi còn gì nữa nhỉ ?! cũng may còn những thằng bạn trai phòng ko thi thoảng rủ nhau đi nhậu hoặc làm vài trận game có lẽ chỉ dừng lại ở đó. chán

hien911
21-09-2006, 08:46 PM
Không bạn không ích kỉ đâu ...Cái đó chỉ nói lên rằng bạn yêu gia đình bạn rất nhìu mà thôi .....Đúng là HN vào thu buồn thật ...Cái không khí se se lạnh càng làm cho người ta nhớ gia đình mình nhiều hơn ...

chuonggio
22-09-2006, 06:14 AM
thứ 7 thì cũng giống như bao nhiêu ngày khác,Sài Gòn lúc nào cũng đông đúc cho dù đó là thứ mấy đi chăng nữa, nhưng........ cuối tuần mà.Đi học xong là chỉ muốn chạy xe thật nhanh về nhà ,vì...... ko có bf ở cạnh nên thấy hơi "tủi thân" giữa những người xung quanh.Về nhà rồi lên mạng nói chuyện với "người ta",cho đỡ nhớ,đó cũng là 1 ngày cuối tuần đẹp dù là không thấy mặt nhau :)

bằng_lăng_tím
22-09-2006, 07:58 AM
Thứ 7 không có người yêu , buồn hết chỗ nói