anhtu08
09-09-2006, 02:19 AM
Hơi Lạnh, cái cảm giác đầu tiên mà tôi cảm nhận thấy khi thức dậy buổi sáng. Hà nội hôm nay trở gió mùa, chẳng biết nói sao nữa, cái lạnh khién tôi thấy nhớ, nhớ 1 điều gì đó về mùa đông. cái cảm xúc mà lâu rồi chẳng thấy kể từ mùa đông trước. tôi thấy như mình nhớ tất cả về mùa đông trước vậy. khi mà cái lạnh chợt đến, khi mà còn chưa kịp lấy đống áo rét ra mặc, co ro, lạnh léo,và thấy buồn nữa. mùa đông với những buổi lang thang 1 mình đi dạo trên phố, ở bờ hồ. tôi cũng chẳng biết mình nhớ 1 điều gì cụ thể cả, và cũng kô biết mình muốn viết gì lên diễn đàn này. một chút xe lạnh có lẽ là thú vị,một cái cảm giác mà lâu rồi ta mới lại thấy ở mình.