Seafoam
18-03-2005, 05:09 PM
Ngôi nhà chung vừa được gây dựng lại!Em lại có nơi dãi bày tâm sự...đã thật lâu lắm rồi, bao nhiêu tâm sự cứ mãi dồn nén trong lòng !
Nhất là từ khi mình dứt khoát chia tay , em mất anh mãi mãi !Vậy là câu chuyện về những cơn mưa thành ko linh nghiệm, những mong ước thành dở dang , hạnh phúc lỡ làng !Em đã buồn đã thất vọng , ko khi nào tâm trí không khỏi suy nghĩ về anh...
Em giận anh thật nhiều mỗi khi nhơ@ lại những gì anh đã nói , tại sao chứ...tại sao con trai nói Yêu dễ như vậy , để rồi khi phủ nhận nó cũng dễ như phủi một hạt bụi?
Nhưng em chưa hề rơi một giọt nước mắt....em có cảm giác chỉ rơi nước mắt khi người ta nói yêu thương mình chứ không bao giờ ngược lại !em phải mạnh mẽ phải sống vì tương lai!Em luôn tin tưởng vào ngày mai mà _sống cho hiện tại vì tương lai !
Em đã tự tìm niềm vui cho mình để tâm trí quên nghĩ về anh , em đã thành công một chút, nhưng ngay sau đó hình ảnh anh lại tràn về....Hai năm em nói sẽ chờ anh , em không hiểu nói ra điều ngớ ngẩn đó làm gì ,...sao còn muốn níu kéo chứ !Một khi người ta muốn quên mình,hãy để người ta ra đi !
Em đã hiểu rõ vì sao anh rời bỏ em....em tồi tệ ngu ngơ dưới mắt anh , em đã mất điểm !Nhưng những gì về những cơn mưa , những bông tuyết...sẽ còn in đậm mãi trong kí ức em !Một bước chân qua đời em , một mối tình đến thật nhẹ nhàng ra đi cũng êm dịu !Một kỉ niệm bên cạnh màu vàng của mùa thu và cái se lạnh của đông tàn , anh và em khoác vai nhau dưới hàng cây!
Em vẫn còn cảm nhận được sự ngọt nồng của nụ hôn anh !
Em bỗng thấy lạnh...lạnh vô cùng !
http://www.tangv4e.com/thac/Music/instrumental/SealedWithAKiss.MP3
for NAM....fromLOVERSealed with a kiss
Nhất là từ khi mình dứt khoát chia tay , em mất anh mãi mãi !Vậy là câu chuyện về những cơn mưa thành ko linh nghiệm, những mong ước thành dở dang , hạnh phúc lỡ làng !Em đã buồn đã thất vọng , ko khi nào tâm trí không khỏi suy nghĩ về anh...
Em giận anh thật nhiều mỗi khi nhơ@ lại những gì anh đã nói , tại sao chứ...tại sao con trai nói Yêu dễ như vậy , để rồi khi phủ nhận nó cũng dễ như phủi một hạt bụi?
Nhưng em chưa hề rơi một giọt nước mắt....em có cảm giác chỉ rơi nước mắt khi người ta nói yêu thương mình chứ không bao giờ ngược lại !em phải mạnh mẽ phải sống vì tương lai!Em luôn tin tưởng vào ngày mai mà _sống cho hiện tại vì tương lai !
Em đã tự tìm niềm vui cho mình để tâm trí quên nghĩ về anh , em đã thành công một chút, nhưng ngay sau đó hình ảnh anh lại tràn về....Hai năm em nói sẽ chờ anh , em không hiểu nói ra điều ngớ ngẩn đó làm gì ,...sao còn muốn níu kéo chứ !Một khi người ta muốn quên mình,hãy để người ta ra đi !
Em đã hiểu rõ vì sao anh rời bỏ em....em tồi tệ ngu ngơ dưới mắt anh , em đã mất điểm !Nhưng những gì về những cơn mưa , những bông tuyết...sẽ còn in đậm mãi trong kí ức em !Một bước chân qua đời em , một mối tình đến thật nhẹ nhàng ra đi cũng êm dịu !Một kỉ niệm bên cạnh màu vàng của mùa thu và cái se lạnh của đông tàn , anh và em khoác vai nhau dưới hàng cây!
Em vẫn còn cảm nhận được sự ngọt nồng của nụ hôn anh !
Em bỗng thấy lạnh...lạnh vô cùng !
http://www.tangv4e.com/thac/Music/instrumental/SealedWithAKiss.MP3
for NAM....fromLOVERSealed with a kiss