lovelyman_yb
08-09-2006, 07:52 PM
Em à ! khi em nhận được bức thư này thì có thể anh đã không còn ở bên cạnh em như những lúc khác nữa ,em có biết vì sao không ? cũng chỉ vì em thôi , có thể em không biết hoặc em cố tình không nhận ra điều đó .Vì sao em lại đối xử với anh như vầy , anh luôn yêu em mà , em đã nói sẽ cho anh cơ hội vậy mà đến giờ anh vẫn chỉ nhận được từ em ánh mắt thờ ơ ...không hơn không kém ....anh biết mình là kẻ ngốc ,nhưng anh vẫn chấp nhận , vì sao ư ? đơn giản vì anh yêu em , vậy thôi ,anh cũng biết anh chỉ là con rối trong tay em thôi ! anh chỉ là kẻ thay thế , mãi mãi là như vậy, biết vậy mà sao anh vẫn không thể quên dược em , không thể rời xa em ! phải chăng anh quá yếu đuối,anh quá nhu nhược , và .......anh quá yêu em !
em à , cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa anh cũng muốn nói với em rằng : những thứ em đang theo đuổi thật là vô nghĩa , phù du , chẳng lẽ tình cảm anh dành cho em lại không bằng , không chiến thắng được những thứ đó ,em cứ đi tìm hạnh phúc ở một nơi nào đó mà em nghĩ là rất xa xôi ,tại sao em vẫn không hiểu được rằng hạnh phúc luôn luôn ở bên cạnh ta , luôn ở trong chính mỗi chúng ta , ta sẽ tìm được nó nếu ta biết cách và nếu ta thực sư muốn , anh không chắc là anh có thể mang lại hạnh phúc cho em , không chắc là có thể cho em tất cả mọi thứ mà em muốn,nhưng anh có thể chắc chắn môt điều rằng :anh sẽ luôn luôn ở cạnh em ,rất gần thôi , bất cứ lúc nào .....! anh không chắc có thể cùng em chia sẻ những niềm vui nhưng anh có thể chia sẻ với em những nỗi buồn !
nhưng............anh ...................cũng...................biết. .............rằng.................!
có thể em sẽ không cần đến tất cả những sự quan tâm đó !
em à ! hôm nay , sau bao đêm suy nghĩ anh chợt nhận ra rằng anh ...không dành cho em !những ngày qua anh đã thật ngốc ,thật dại khờ , sao ta lại cứ ôm mãi một bóng hình nếu như người đó thực sự không dành cho ta ?
vậy nên em à , ngày mai thôi khi em nhận đươc. bức thư này thì anh đã ở một nơi rất xa ,anh không trôn tránh mà anh muốn có thời gian để suy nghĩ về tất cả mọi chuyện , em hiểu không , hi vọng khi xa anh em sẽ sống tốt và sẽ hiểu ra được rằng ai mới là người thực sự cần cho em !!!
ở một nơi xa anh luôn mong cho em được bình an và...........hạnh phúc !
................SẼ MÃI YÊU EM ! ! !...............
.............. ........... lovelyman_yb ........... ................
day la nhung loi tam su rat that cua minh !! mong cac ban hay hieu minh nha!
em à , cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa anh cũng muốn nói với em rằng : những thứ em đang theo đuổi thật là vô nghĩa , phù du , chẳng lẽ tình cảm anh dành cho em lại không bằng , không chiến thắng được những thứ đó ,em cứ đi tìm hạnh phúc ở một nơi nào đó mà em nghĩ là rất xa xôi ,tại sao em vẫn không hiểu được rằng hạnh phúc luôn luôn ở bên cạnh ta , luôn ở trong chính mỗi chúng ta , ta sẽ tìm được nó nếu ta biết cách và nếu ta thực sư muốn , anh không chắc là anh có thể mang lại hạnh phúc cho em , không chắc là có thể cho em tất cả mọi thứ mà em muốn,nhưng anh có thể chắc chắn môt điều rằng :anh sẽ luôn luôn ở cạnh em ,rất gần thôi , bất cứ lúc nào .....! anh không chắc có thể cùng em chia sẻ những niềm vui nhưng anh có thể chia sẻ với em những nỗi buồn !
nhưng............anh ...................cũng...................biết. .............rằng.................!
có thể em sẽ không cần đến tất cả những sự quan tâm đó !
em à ! hôm nay , sau bao đêm suy nghĩ anh chợt nhận ra rằng anh ...không dành cho em !những ngày qua anh đã thật ngốc ,thật dại khờ , sao ta lại cứ ôm mãi một bóng hình nếu như người đó thực sự không dành cho ta ?
vậy nên em à , ngày mai thôi khi em nhận đươc. bức thư này thì anh đã ở một nơi rất xa ,anh không trôn tránh mà anh muốn có thời gian để suy nghĩ về tất cả mọi chuyện , em hiểu không , hi vọng khi xa anh em sẽ sống tốt và sẽ hiểu ra được rằng ai mới là người thực sự cần cho em !!!
ở một nơi xa anh luôn mong cho em được bình an và...........hạnh phúc !
................SẼ MÃI YÊU EM ! ! !...............
.............. ........... lovelyman_yb ........... ................
day la nhung loi tam su rat that cua minh !! mong cac ban hay hieu minh nha!