PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đôi Dép



tigontim
11-06-2005, 08:01 PM
Bài thơ đầu anh viết tặng cho em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
khi nỗi nhớ ở trong lòng tha thiết
Những vật tầm thường cũng viết được thành thơ

Hai chiec dép kia gặp gỡ nhau tự bao giờ
co yêu nhau đâu ma chẳng rời nửa bươc
cùng gánh vác những chặng đường xuôi ngược
lên thảm nhung xuống cat bụi cung nhau

Cùng bước cùng mòn ko kẻ thấp ngươi cao
cùng chia sẻ sức người chà đạp
Dẫu vinh nhục ko đi cùng kẻ khác
số phận chiếc này phụ thuộc vao chiếc kia

nếu ngày nào 1 chiếc dép mất đi
mọi thay thế đều trở nên vô nghia
giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

cũng như minh trong những luc vắng nhau
bươc khap khiểng cứ nghiêng về 1 phía
dẫu bên cạnh đã có người thay thế
mà trong long nỗi nhớ cứ chênh vênh

.............
nhưng tui yêu em bởi những điều ngược lại
gắn bó đời nhau vì một lối đi chung
hai mảnh đời thầm lặng bước song song
sẽ ừng lai khi chi còn một chiếc
chỉ còn một là chẳng còn gì hết
nếu ko tìm được chiếc thứ hai kia

thông cảm nha tại minh nhớ ko nhiều mình sẽ gửi hoàn chỉnh bài này sau