PDA

Xem đầy đủ chức năng : Yêu...là nhớ...là mong...là ngóng chờ mòn mỏi........



giacmo_buon
08-09-2006, 03:15 AM
Bầu trời sáng lên trong màu xanh dìu dịu...Gió lướt nhè nhẹ cuốn theo vị ngòn ngọt của hoa sữa đầu mùa,đêm rằm,1 vầng trăng treo giữa lồng lộng trời cao...Vầng trăng sáng vằng vặc thế,tròn trĩnh thế ,đẹp đẽ thế,...mà sao cũng cô đơn thế...
Trăng cũng giống em bây giờ ,1 mình ngồi đây và nhớ về anh,em thấy lẻ loi quá anh à.......
Có lẽ em đòi hỏi quá nhiều...có lẽ em ko biết cách chấp nhận hoàn cảnh...hoặc có lẽ em quá yêu anh...Em nhớ anh lắm,nhớ tới nỗi đôi lúc em muốn bỏ lại tất cả để chạy đến bên anh,để ôm anh thật chặt và nói với anh rằng em nhớ anh nhiều lém...Nhưng...em ko thể...
Em lại bắt đầu những ngày dài chờ đợi...thời gian...thật quá vô tình...giá như bọn mình gần nhau thêm 1 chút,ôi...giá như...
Anh thường bảo em nên hi vọng,và em đã cố để làm điều đó...nhưng những lúc thế này...em ko thể bắt mình đừng buồn,ko thể ép mình thôi cảm thấy cô đơn...anh à...em phải làm sao đây?
Người ta thường nói yêu là nhớ...là mong...là ngóng chờ mòn mỏi...bây giờ em mới hiểu rõ những điều đó,nhưng biết làm sao khi mà em đã yêu anh quá rồi,đã ko thể làm chủ được trái tim,ko thể ép nó ngừng yêu anh,ngừng nhớ về anh...Ôi...anh à,em yêu anh rất nhiều

giacmo_buon
10-09-2006, 04:27 AM
1 ngày thật dài,và em nhớ anh thật nhiều,ko biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ?Bùn quá anh à.......................