Xem đầy đủ chức năng : =Chia Sẻ=
Ctrl Alt Del
08-09-2006, 01:29 AM
:tim: Nếu Như Bạn cho Người Ăn Xin trên Đường , đóng góp vào thùng lạc quên bằng vẻ hờ hững , miễn cưỡng vì người ta cứ bám riết lấy bạn .... Nếu Như bạn uể oải ngồi cạnh người bạn thân đang có chuyện buồn , gật gù vẻ như lắng nghe và thấu Hiểu nhưng trong lòng mông lung nghĩ về việc # .... Và nếu nhue bạn nghĩ thế là chia sẻ , thì bạn đã hoàn toàn sai . Sự Chia sẻ chỉ có giá trị khi nó xuất phát cùng với sự chân thành quan tâm lẫn nhau . Bạn hãy nhớ Vậy nhé !!!!!! :rain:
:tim: Chia sẻ là Cho đi nhưng cho đi chưa hẳn là chia sẻ .Cho đi là giúp bạn trong giờ kiểm tra nhưng chia sẻ là giúp người ấy hệ thống lại kiến thứ . Cho đi là đưa người ăn xin tờ giấy bạc nhưng chia sẻ là vuốt ve tờ giấy bạc thật thẳng rồi nhẹ nhàng đặt vào tay họ . Cho đi thì dễ nhưng chia sẻ thì rất khó .Vì không phải ai cũng sẵn sàng cho đi một tấm lòng !!
Nhưng từ nay , tôi sẽ bắt đầu nói :"tôi chia sẻ với bạn " thay vì " tôi cho bạn " :rain:
Thienmy
08-09-2006, 01:47 AM
Cuộc sống vốn là như vậy ... nếu như tất cả đều xuất phát từ tấm chân tình thì đâu có gì phải bàn cãi ... thường thì khi cho người ta luôn nghĩ mình phải nhận được gì những gì đó ... Họ không biết được rằng khi cho đi đồng thời cũng nhận được rất nhiều ... đâu phải ai cũng hiểu được điều đó ...
Hàn Cát Nhi
08-09-2006, 04:30 AM
Nếu ai đó làm tổn thương bạn và nói những lời không suy nghĩ, hãy nhớ những gì bạn đọc sau đây...
Với mỗi người làm bạn khóc, sẽ có ba người làm bạn cười, và một nụ cười sẽ tồn tại thật lâu, thật lâu nhưng giọt nước mắt thì chỉ tồn tại trong một lúc.
Đừng để ai đó ghét thế giới này bởi vì bạn ghét nó. Bên cạnh những đám mây vẫn là ông mặt trời vàng ấm áp, và một vầng trời xanh thẫm.
Nếu ai đó một điều gì đó tội lỗi, đừng để nó hằn sâu vào bạn. Những khám phá của bạn luôn là những điều quan trọng và những lỗi lầm của bạn sẽ không phải là tất cả - nếu bạn biết vượt qua.
Vì thế để có thể hành động một cách đích xác, hãy nghĩ đến những người yêu thương bạn. Và đừng để điều gì làm hỏng một ngày của bạn.
khôn thế hả ngốc ?
11-09-2006, 02:23 AM
Cho Và Nhận ???? Chia sẻ
Dường Như Đã Nhận quá nhiều .. tôi có Một người bạn online ..bạn ấy đã cho tôi quá nhiều , sự thứ Tha , sự Bao dung << Không biết có đúng >>
Đặc biệt là bạn Ấy sẻ chia cho tôi kiến thức những thứ mà tôi không biết , sẻ chia cho tôi niềm Vui , sẻ chia nụ cười ...
Tình bạn thật tuyệt , làm cho con người ta thấy hạnh phúc cảm thấy cuộc sống này thật sạch sẽ và an lành , sự sẻ chia mà không cần đòi hỏi được nhận lại , Nhưng thực ra bạn ấy cũng đã nhận lại rồi đó thôi , nó không phải là vật chất , không phải là kiến thức < tại vì năng lực của tôi kém hơn bạn :) >> mà lại sự tôn trọng ,
Cảm ơn bạn vì đã làm bạn của tôi .. Sẻ chia cho tôi mà hog nghĩ ngợi so đo tính toán :hihi:
o0o_mjuxjnh_o0o
11-09-2006, 05:23 AM
Sự chia sẻ ! Đó là một phần tất yếu của cuộc sống .
Trước đây tuj thấy mình thật là ích kỷ khj chỉ bít nhận mà hok hề bít chia sẻ với ng` khác .
Và một ng` bạn đã dạy cho tuj điều này .
Từ đó tuj thấy những ng` bạn tốt lun làm cho mình tốt lên , luôn ở bên mình khi hoạn nạn .
Cảm ơn bạn của Tôi , Tôi yêu Bạn nhiều lắm .
mabucoii
21-09-2006, 11:59 AM
chia sẻ ư, hay đó là sự cho đi....tôi ko rõ lắm tôi chỉ biết khi làm bất cứ việc gì phải lên bắt đầu bằng một tấm chân tình
có thể lắm khi ta cho một người ăn xin một tờ bạc vụn sẽ ko tốt. nhưng ko vì thế mà ta ko thật lòng. có thể lắm khi ta cho người bạn xem bài nhưng ko phải đó là hại bạn có thể lắm khi ta cho đi điều gì đó ta cũng muốn nhận lại nhưng ko phải ta ko thật lòng...........
mà chỉ đơn giản rằng ta chưa biết cách cho đi thôi?! cần phải học hỏi thêm nhiều!!!!!!!!
hien911
21-09-2006, 09:00 PM
Chia sẻ ...Vâng ai cũng muốn mình làm được một cái gì đó cho xã hội cho mọi người ...Nhưng khả năng của mình là có hạn ...Nếu bạn gặp một người ăn xin nhưng trong túi bạn chỉ còn 1000d ,tiền đó là tiền gửi xe ...Liệu bạn có cho được người ta khoản tiền đó không ?
=Tori=
22-09-2006, 01:22 AM
Ở 1 4rum tui tham gia , có solgan cũng bắt đầu = chữ " Sharing "
Ko phải ai cũng ôm trọn được mọi thứ , vì vậy nên share là điều nên làm :rain:
Hàn Cát Nhi
26-09-2006, 10:22 PM
Hãy chia sẻ hãy làm những việc ...để ta đừng bao giờ hối tiếc
Chi sẻ ...một việc làm nên làm và rất cần phải làm
Thế giới không có sự sẻ chia thì thế giới đó sẽ mất đi sự sống
caykeomut
27-09-2006, 02:57 AM
chia sẻ để ta cũng có thể nhận đc sự chia sẻ từ ngươì khác.Tui cảm thâý tui thật may mắn khi có đc những ngươì bạn ở bên và chia sẻ cho tui moị thứ họ có thể
Destiny_myEternity
27-09-2006, 07:56 AM
tôi chỉ có một ý kiến nho nhỏ:
đôi lúc chúng ta có thể chia xẻ và có được cảm giác hạnh phúc
nhưng cũng có lúc chúng ta cũng không muốn chia xẻ nhưng vì một cảm giác dằn vặt cứ đeo bám khiến chúng ta phải làm việc đó
những lúc bạn có cảm giác như vậy mong là bạn sẽ có được một sự nhẹ nhõm,thanh thản sau khi xẻ chia
chứ không phải hối hận
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.