meoxauxi
07-09-2006, 08:13 AM
Gửi anh_ 1 người mà em đã từng yêu
Ta yêu nhau được bao nhiêu ngày rùi nhỉ ? Tính đến ngày em và anh ko còn nói chuyện với nhau nữa là 3 tháng 6 ngày....Trong khoảng thời gian đó, Anh và Em đã bên nhau, yêu nhau biết mấy...Anh còn nhớ nụ hôn anh trao em vào ngày chúng ta bắt đầu yêu nhau ko ? Cả những nụ hôn sau này nữa....Chắc anh ko còn nhớ đâu nhỉ?
Anh nói anh ra đi vì anh ko còn có thể tin vào tình yêu em dành cho anh nữa...Nhưng anh hãy nhìn lại anh đi, Trong lúc yêu em, anh có đi chơi cùng người con gái khác ko? Anh đừng nói là Không nhé...Vì chính mắt em đã nhìn thấy....Đau lắm anh ơi , Nhưng em bỏ qua, chỉ vì em tin anh...
Giờ khi bỗng nhận ra nhau trên con đường tấp nập hay trên góc sân trường, tim đập loạn nhịp là vậy, ánh mắt ko muốn rời nhau .. Nhưng sao đôi chân cố bước qua nhanh để ko cho anh thấy những giọt nước mắt lăn vội trên má...Đau lắm anh ơi khi tình đôi ta đang bền chặt giờ lại chia cắt làm đôi...Anh nghe bài HẾt YêU chưa....Trong đó có đoạn Cuộc sống vốn ko có giá trị tuyệt đối và tình yêu cũng vậy thôi, hôm qua còn yêu nhưng một buổi sáng thức dậy thấy lòng hết yêu là hết yêu... hết yêu của anh và em có như thế ko ? Anh nói trái tim anh chưa từng lừa dối em, có chắc như vậy ko anh ? Còn em dám khẳng định 1 điều khi yêu anh, em chưa từng nghĩ đến 1 người nào khác ngoài anh....Vậy mà anh đổ hết lỗi lầm lên em, anh nói với mọi người là vì em lừa dối anh...Anh nói thế nhưng trong lòng chắc anh phải biết ai lừa dối ai...Tự hiểu nhé anh...
Thôi thì thôi vậy, chia tay là hết, còn gì để em nhìn lại nữa đâu...Ko tiếc thương, ko nuối tiếc...Anh bây giờ đang tay trong tay với người khác...Và em cũng đang tìm đến 1 tình yêu mới...Hãy quên đi những ngày tháng ta bên nhau...xin anh hãy chỉ ko nhớ đến em chứ đừng lãng quên em, nhé anh_người em đã từng yêu
Ta yêu nhau được bao nhiêu ngày rùi nhỉ ? Tính đến ngày em và anh ko còn nói chuyện với nhau nữa là 3 tháng 6 ngày....Trong khoảng thời gian đó, Anh và Em đã bên nhau, yêu nhau biết mấy...Anh còn nhớ nụ hôn anh trao em vào ngày chúng ta bắt đầu yêu nhau ko ? Cả những nụ hôn sau này nữa....Chắc anh ko còn nhớ đâu nhỉ?
Anh nói anh ra đi vì anh ko còn có thể tin vào tình yêu em dành cho anh nữa...Nhưng anh hãy nhìn lại anh đi, Trong lúc yêu em, anh có đi chơi cùng người con gái khác ko? Anh đừng nói là Không nhé...Vì chính mắt em đã nhìn thấy....Đau lắm anh ơi , Nhưng em bỏ qua, chỉ vì em tin anh...
Giờ khi bỗng nhận ra nhau trên con đường tấp nập hay trên góc sân trường, tim đập loạn nhịp là vậy, ánh mắt ko muốn rời nhau .. Nhưng sao đôi chân cố bước qua nhanh để ko cho anh thấy những giọt nước mắt lăn vội trên má...Đau lắm anh ơi khi tình đôi ta đang bền chặt giờ lại chia cắt làm đôi...Anh nghe bài HẾt YêU chưa....Trong đó có đoạn Cuộc sống vốn ko có giá trị tuyệt đối và tình yêu cũng vậy thôi, hôm qua còn yêu nhưng một buổi sáng thức dậy thấy lòng hết yêu là hết yêu... hết yêu của anh và em có như thế ko ? Anh nói trái tim anh chưa từng lừa dối em, có chắc như vậy ko anh ? Còn em dám khẳng định 1 điều khi yêu anh, em chưa từng nghĩ đến 1 người nào khác ngoài anh....Vậy mà anh đổ hết lỗi lầm lên em, anh nói với mọi người là vì em lừa dối anh...Anh nói thế nhưng trong lòng chắc anh phải biết ai lừa dối ai...Tự hiểu nhé anh...
Thôi thì thôi vậy, chia tay là hết, còn gì để em nhìn lại nữa đâu...Ko tiếc thương, ko nuối tiếc...Anh bây giờ đang tay trong tay với người khác...Và em cũng đang tìm đến 1 tình yêu mới...Hãy quên đi những ngày tháng ta bên nhau...xin anh hãy chỉ ko nhớ đến em chứ đừng lãng quên em, nhé anh_người em đã từng yêu