PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đừng bao giò từ bỏ ước mơ .........va ước mơ của em là sẽ được yêu anh mãi mãi...!!!!



rua con dang thương
07-09-2006, 12:30 AM
Anh A`!

Vây \j là chúng ta đã chia tay được 1 năm rồi ,1 năm đối với em là cả một quãng thời gian dài .........Thời gian để em có thể quên đi được những đau thương mà anh đã gây lên ,nhưng hơn bao giờ hết em ko trách anh ,em biết đã có lúc em đã co sai lầm nhưng no ko phải la sai lầm lớn ,vậy mà để rồi khi cả hai nhận ra sai lầm của mình thì đã quá muộn rồi..........Anh ơi !!!!!!!! đã bao giờ anh tự hỏi lòng mình anh đem đau thương cho em liệu anh có vui ko ,còn đối với em cho dù chỉ làm anh đau,,,,,,, một lần thôi cũng đủ làm cho em thấy co lỗi với anh nhiều lắm.......mọi người bảo em quá điên cuồng khi yêu anh hết mình, dành hết tình cảm của mình cho anh mà ko biết anh có đón nhận ko .........Em ko cần biết anh có đón nhận nó và có cần nó hay ko nhưng đói với em được yêu anh, chăm sóc cho anh đáy là niềm hạnh phúc của em ........Em ko biết giờ này bên người ấy anh có lúc nào chợt nghĩ về em ko ??????????chắc là ko phải ko anh ...,...bây giờ anh đã có hạnh phúc của anh ,còn em bây giờ em đang gặm nhấm nỗi đau anh để lại đây .............:khocnhe: :khocnhe: ko sao ! ko sao! anh à miễn là anh cảm thấy hạnh phúc là em vui rồi ""HẠNH PHÚC CỦA ANH CŨNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA EM ...........EM YEU ANH "" mọi người thường nói mơ ước là một cái gì đó xa vời ,nhưng em luôn tin vào nó và em đang mơ ước có một ngày nào đó anh sẽ về bên em ..........Em sẽ luôn đợi anh trở về

"" Lòng kiên trì và tình yêu thương có thể giúp con người vượt qua bất kì thu thách nào"":DD: :DD: