PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chia tay chiều mưa - gửi người tôi yêu dấu



so_cold
11-06-2005, 01:51 PM
Thời gian trôi qua ôi lặng lẽ
Qua rồi giây phút ở cạnh nhau
Rồi bóng chiều hôm ôm thật khẽ
Một mối tình và nỗi niềm đau

Ôi những cơn mưa rào tháng sáu
Khẽ giọt rơi, ướt mắt nhìn em
Tôi ôm em trong lòng chôn dấu
Một chút bâng khuân thoảng về đâu

:rain:

Trông đôi mắt em tôi hôn nhẹ
Lên nỗi u hoài thoáng chiều mưa
"Anh ra đi, đừng buồn em nhé !"
Yêu em, bay nhẹ tóc lưa thưa...

Anh ngoảnh nhìn trời, che đôi lệ
Gió lòng anh, gió lạnh hay chưa
Mà em quay lưng sao không nói
Để dấu lệ rơi, ướt cùng mưa...

Em cứ bước đi không nhìn nữa
Để xe anh xa khuất mù xưa
Lặng im em đứng trông theo mãi
Để ánh nhìn theo gió mãi đưa....

Seri
11-06-2005, 03:45 PM
Phải chia tay rồi à Heo ? Thật là buồn cho 2 người....
Nhưng chắc sẽ sớm gặp lại thôi !

_N_X_
11-06-2005, 03:56 PM
Hy vọng chỉ là mưa nắng thường tình .....Gắng lên Heo

okanobee
11-06-2005, 06:24 PM
Thời gian trôi sao vô tình lặng lẽ
Mặc lòng ai thấp thỏm phút giây qua
Em lặng im mà hồn nghe tan vỡ
Tiếng chia xa , ......... , sao mặn đắng , người ơi ........

so_cold
11-06-2005, 09:37 PM
Xe cứ trôi đi trong mưa gió
Ngoảnh lại anh trông bóng người xa
Tựa bức tường kia, em nơi đó
Dõi mắt nhìn theo khóc thật thà

Shinichi Kudo
11-06-2005, 10:44 PM
Lúc chia cách anh giấu lòng không khóc ....
Cố gượng cười để em khỏi lệ sa ....
Xe khuất bóng ... trông em .. lòng thổn thức ...
Nước mắt rơi ... anh khóc tự bao giờ

okanobee
11-06-2005, 10:45 PM
Xe lăn bánh đưa anh xa dần quá
Sao vô tình , sao hờ hững , xe ơi
Để trái đắng gieo sầu người ở lại
Để cô đơn ôm lấy , giọt sầu rơi

so_cold
11-06-2005, 11:10 PM
Anh quay mặt đi, mưa như trút
Nặng rơi như nước mắt của ai
Ngoảnh nhìn hàng cây trong giây phút
Để kỉ niệm kia...chẳng nhạt phai...

okanobee
12-06-2005, 07:44 AM
Giọt nắng cuối chiều sao tắt vội
Để mưa thấm đẫm , lệ hồn tôi
Để trái tim yêu , buồn than oán
Sao đã xa rồi ,.......... phút chia phôi ???

Tình Nhat Phai
12-06-2005, 07:57 AM
Chất đầy nhung nhớ, hoài mong
Cho hay ân nghĩa mặn nồng không phai
Câu vần chữ nghĩa còn đây
Phải đâu lời nói gió bay ... qua cầu ...
**chuyện tình của heo nghe buồn quá ta ơi***


Xe cứ trôi đi trong mưa gió
Ngoảnh lại anh trông bóng người xa
Tựa bức tường kia, em nơi đó
Dõi mắt nhìn theo khóc thật thà

Cười lên cho đẹp đất trời
Cùng sông, biển, núi nói lời trăm năm
Ngân nga truyền lại lặng thầm
Ngàn năm nghe mãi dư âm mặn mà ../..
**
heo ơi cố lên có LLTY típ sức cho á **mong sao Mod dừng bỏ cái trích dẫn này di thank

so_cold
12-06-2005, 10:49 AM
Nhớ ngày hôm ấy, nắng còn thơ
Vàng lên ánh mắt, sáng đôi bờ
Anh hái cho em loài hoa ấy
Bay cùng làn tóc thoáng mộng mơ....

To LLTY: thanx nha, chắc sẽ ko sao đâu, rồi mọi chiện sẽ tốt thôi :)

okanobee
12-06-2005, 11:25 AM
Kỉ niệm ngày nào thoáng vội qua
Sâu trong kí ức chẳng phai nhòa
Dẫu tháng năm trôi , tình vẫn vậy
Muôn đời sắc thắm tỏa hương hoa

so_cold
12-06-2005, 12:08 PM
Anh cài loài hoa lên mây tóc
Em lại bảo: "quê lắm anh ơi !"
"Vâng lời anh, nghe đi cô nhóc"
Để sắc hương hoa thắm lòng tôi...

okanobee
12-06-2005, 04:25 PM
Em nhớ mãi phút giây ngày kỉ niệm
Anh bên em , bao hạnh phúc ngập tràn
Câu ân ái , tình ai trao ngọt lịm
Ấm hồn em , tim vỗ nhịp miên man

songnilehuyenbi
12-06-2005, 07:34 PM
mưa thu qua mau liều xanh cổ tích
đôi mắt em buồn , một bóng tàn phai
nắng chiều hôm xin đừng vắng ngỡ ngàn
tuổi thơ ngây em đã đánh mất rồi
sách vở ơi , xin một phút tạ từ
bằng đôi mắt ưu tư và đẫm lệ
em gục đầu rồi đi vào ảo mộng
hỏi thế gian đã ai khổ vì tình?
để chợt nhớ biết ai khổ vì ta
tình yeu em đã trao anh là thế
để thế gian thêm một kẻ say tình

Nhớ đừng quên type dấu nhen

so_cold
13-06-2005, 10:05 PM
Anh mún cùng em lên đồi cỏ
Dắt em nhìn trăng sáng vì sao
Nhưng đêm nay sao trăng không tỏ
Ôm ấp tình ta lúc hẹn hò...

okanobee
13-06-2005, 10:19 PM
Anh tựa hồ thật gần em anh hỡi
Thế mà xa mãi tận đến nơi nao
Để lòng ai bao nhung nhớ dạt dào
Vòng tay ấm , mắt môi nồng ....... ôi !!!! nhớ !!!!!

Chanh Chua
13-06-2005, 10:26 PM
dẩn bước vào đây chốn chia xa
mưa bay gió phất...nước mắt nhòa
chia tay đẩm nước mưa tháng sáu
người đi...kẻ ở....xót lòng xa......
.................
Heo $ oka sis nghĩ thời gian qua như cơn gio thổi...rồi hai đứa sớm gặp lại nhau thui mà....

so_cold
13-06-2005, 10:28 PM
Anh muốn nhìn em cho thật tỏ
Ánh nhìn và mái tóc thật xinh
Và một làn môi hôn thật khẽ
Để tràn ngập lòng kẻ thư sinh...

okanobee
13-06-2005, 10:51 PM
Em nhớ hoài vòng tay ai thật khẽ
Bờ môi nào hôn nhẹ lướt bờ môi
Và khẽ khàng bên tai , lời muốn tỏ
Tiếng yêu thương , bao ân ái ngọt ngào

vothuong1402
14-06-2005, 01:56 AM
Có thể nói rằng em không biết
Nhưng tại sao vẫn cứ nói lời không?
Và anh vẫn một lời duy nhất.
Nguyện cả đời chỉ yêu mình em thôi

so_cold
16-06-2005, 09:37 AM
Em chẳng nói gì, phải không em
Ngày mưa chia tay sao nhiều nước
Để bóng người đi mãi còn đem
Một kỉ niệm xưa bao mộng ước...

okanobee
17-06-2005, 05:04 AM
Có những lúc buồn vu vơ giận dỗi
Em và anh mỗi đứa lại một nơi
Phút giây qua , như bỗng muốn ngừng trôi
Để nước mắt hoen mi , người yêu hỡi

Boulevard
17-06-2005, 07:57 PM
Anh cứ về đi , cứ xa đi anh nhé !
Chuyện chúng mình chỉ như thế thôi anh !
Giống như cơn mưa ấy...thật mong manh?
Em lặng khóc...nhìn anh...xa khuất?

Tình yêu kia , với em là duy nhất
Dẫu biết rằng , ta sẽ chẳng còn nhau...
Em gửi lại anh...những phút yêu đầu
Những ngu ngơ của tình đầu thơ dại

Biết đến bao giờ anh trở lại?
Một lần thôi cho vơi bớt mong chờ !
Em nguyện trao cho anh tất cả những dại khờ...
Như cơn mưa ngày xưa...khóc mãi ?

**********
Những cơn mưa tháng sáu...sao trở nên dịu dàng kỳ lạ
Như tình em...e ấp nép tim anh...thật nhẹ !
Có bao giờ mưa khóc...vì nhớ anh?
Nhớ...con đường nơi ấy...có mưa qua?

vecon_lonton02
17-06-2005, 08:03 PM
mưa không khóc vì nhớ anh đâu
chỉ những long lanh ngọc ngà trên khoé mắt
chớm tháng sáu nhưng hè đang tàn tạ
có bao giờ tình ngọt nỗi chia phôi

nangchanhche
18-06-2005, 01:07 AM
đọc đến đây ...sao lệ cứ mãi tưôn
như ngoài kia cơn mưa chiều đang đổ
ai có thấu cho trái tim khờ dại
mưốn được yêu và yêu người mãi mãi
nhưng cưộc đời đoạn trường sao lắm thay
kẻ yêu nhau nhưng chẳng được gần nhau

dracula00
18-06-2005, 08:31 AM
NgƯỜi Ơi BuỒn LÀm GÌ Cho ThÊm KhỔ
TÌnh NhƯ Con SÓng DÀo DẠt ThÔi

okanobee
19-06-2005, 01:56 AM
Em ước gì khoảnh khắc ấy ngưng trôi
Để giây phút anh bên em là mãi mãi
Chẳng buồn phiền , trái tim như khờ dại
Khi tình xa , cho ai mãi nhớ ai ...

Boulevard
19-06-2005, 02:15 AM
Để tim em sẽ không phải khóc hoài
Không phải xót thương cho những gì đã lỡ ?
Để tình yêu kia , sẽ thôi không dang dở
Người yêu ơi ! Xin mãi mãi ước mơ !

okanobee
19-06-2005, 02:22 AM
Tự hỏi lòng mãi chỉ là ước mơ ?
Mà sao thế , không trở thành sự thật
Để hồn em như ngu ngơ vờ vật
Mỏi mòn theo trong nỗi nhớ mong anh

nangchanhche
19-06-2005, 02:28 AM
nếu ta tin.. giấc mơ ấy sẽ thành
một sự thật không thể nào chối cải
anh và em được bên nhau mãi mãi
không một ai chia rẽ được đôi ta

okanobee
19-06-2005, 03:09 AM
Một niềm tin một hy vọng trao anh
Một ước nguyện cho tình mình xanh mãi
Cho trái tim kẻ si tình khờ dại
Luôn bên nhau trong những giấc mơ dài

Boulevard
24-06-2005, 06:29 AM
Ta sánh vai nhau trên những bước đường dài
Để ước mơ theo dòng đời trôi mãi
Để tình yêu thương trong ta là mãi mãi ........
Để cuộc đời này ta mãi mãi chung đôi !!!

Nguyen Nghi
24-06-2005, 07:20 AM
Anh cứ về đi , cứ xa đi anh nhé !
Chuyện chúng mình chỉ như thế thôi anh !
Giống như cơn mưa ấy...thật mong manh?
Em lặng khóc...nhìn anh...xa khuất?

Tình yêu kia , với em là duy nhất
Dẫu biết rằng , ta sẽ chẳng còn nhau...
Em gửi lại anh...những phút yêu đầu
Những ngu ngơ của tình đầu thơ dại

Biết đến bao giờ anh trở lại?
Một lần thôi cho vơi bớt mong chờ !
Em nguyện trao cho anh tất cả những dại khờ...
Như cơn mưa ngày xưa...khóc mãi ?

**********
Những cơn mưa tháng sáu...sao trở nên dịu dàng kỳ lạ
Như tình em...e ấp nép tim anh...thật nhẹ !
Có bao giờ mưa khóc...vì nhớ anh?
Nhớ...con đường nơi ấy...có mưa qua?

em biết không có một chiều mưa
trên đường vắng anh đợi chờ em mãi
trái tim anh như loài hoa hoang dại
dù đông tàn nhưng anh chẳng tàn phai
em ngơ ngác như một chú nai
anh vẫy gọi em ơi, em có biết?
tình đôi ta giờ đành li biệt
chẳng còn gì anh trả lại tình xưa
trả cho em một buổi chiều mưa
để rửa hết những gì là kỉ niệm
của một thời ta được bên nhau
cùng hưởng chung hương vị ngọt ngào
của tình yêu dâng trào trong quá khứ!

Narcisus
24-06-2005, 07:41 AM
Anh muôn đời vẫn như áng mây trôi
Bay lãng du khắp phương trời vô định
Trái tim em lại rụt rè câm nín
Nên giấc mơ chẳng trọn vẹn bao giờ

Em vẫn đi giữa phố vẫn mong chờ
Dù lòng biết chẳng bao giờ mãi mãi
Anh vẫn thế, chưa một lần nhìn lại
Sau lưng mình...một ánh mắt...dõi theo.......!

Nguyen Nghi
24-06-2005, 07:47 AM
tình của anh em chẳng biết được đâu
rất lặng lẽ, âm thầm...nhưng chung thủy
chỉ tại em mơ xa hoa mộng mị
phụ tình anh, rồi mang nặng sầu bi

bởi vì đâu , em hãy nói ra đi
hay tại bởi người giàu sang phú quý
còn lại anh chỉ mối tình...chân lý
cũng đành thôi, anh không trách em đâu!

Narcisus
24-06-2005, 07:50 AM
tình là gì mà làm người đau khổ?
tình tan vở chỉ làm khổ hai bên
thôi thì cứ ở mình cho bình yên
không đau không khổ cho yên tấm lòng!

Bang_chủ_cái_bang
24-06-2005, 05:08 PM
Quay về kỷ niệm ngọt mềm
Thướt tha áo lụa qua thềm nắng xuân
Khiến ta gợi chút bâng khuâng
Trỉu lòng gợn sóng lâng lâng dại khờ

Narcisus
24-06-2005, 07:54 PM
Thế thái nhân tình lắm khổ đau...
Thương thương...., hận hận mối tâm sầu
Cố chôn tình nhớ vào quên lãng
Nhìn cảnh nhớ người quên được sao???

Bang_chủ_cái_bang
25-06-2005, 02:28 AM
Em gửi hồn vào trời đất bao la
Cùng gió phiêu du, cùng mây nô giỡn
Để ánh trăng làm lung linh mái tóc
Để một vì sao cắt những ước mơ riêng

Opa
25-06-2005, 03:34 AM
chia tay chiều mưa , nước mắt nhòa
đôi dòng lệ thẫm , nỗi chia xa

Bang_chủ_cái_bang
25-06-2005, 03:40 AM
Tháng tư về trong nỗi nhớ mênh mông
Gió lồng lộng ngập lòng trống trải
Ta đâu phải mặt trăng mặt trời, vì sao xa nhau mãi???
Có nhật thực tình yêu cho hai kẻ lỡ lầm?

Narcisus
25-06-2005, 03:56 AM
Em cô đơn, anh nghìn thu giá buốt
Em tiếc tình gom nhặt những vỡ tan....

okanobee
25-06-2005, 05:32 PM
Em vẫn chờ , vẫn đợi , vẫn nhớ mong
Bóng hình ai trong giấc mộng đêm dài
Để rồi thoáng nghe tim mình ngây dại
Chút xót xa tình đang buổi ban sơ

Narcisus
25-06-2005, 09:14 PM
tình ta đó như hạt bụi mỏng manh
rơi rớt bay trong không gian vô lặng
thành một mảng tường rêu xanh phủ kín
để một ngyaf tan biến chẳng đợi mong ...

Bang_chủ_cái_bang
26-06-2005, 02:33 AM
Anh quá gần và anh quá xa
Chỉ ý nghĩ mang hình đôi cánh
Em bề bộn trong ngàn đời câm lặng
Tháng ngày đi như một tiếng thở dài

*Mãi Xa*
26-06-2005, 02:43 AM
Em ngỡ ngàng chết lặng trong sầu đau
Thấy xung quanh toàn gió thảm mưa sầu
Lòng giá băng như trong miền bắc cực
Trời u sầu trái đất như ngừng quay

Bang_chủ_cái_bang
26-06-2005, 02:46 AM
Nếu đời quá êm đềm

Trái tim em sẽ thành rỗng tuyếch

Tình yêu nếu cho đi sẽ hết
Cũng đừng tiếc nuối
Đừng đòi nhận lại cân xứng với
Những gì mình trao

*Mãi Xa*
26-06-2005, 02:47 AM
em đi tìm một chút gì sót lại
trong cuộc tình đã theo gió mây bay
Em ngơ ngẫn suốt một thời ngây dại
Chút tình em,tan biết từng ngày
Em hụt hẫng giữa mơ và thực
Mà tình anh là ánh nắng mùa đông
không sưởi ấm trái tim em giá lạnh
đã bao ngày em thờ thẩn ngóng trông..
__________________

Narcisus
26-06-2005, 07:48 AM
thu tàn lá úa cuối chiều mưa
từng giọt mưa thu rớt não nề
mưa bay qua mắt cùng hoen lệ
lệ nhạt nhòa từng giọt nước phùn bay !

*Mãi Xa*
26-06-2005, 11:40 PM
Em giấu nghẹn ngào còn để ở bờ môi
Dành cho anh những khoảnh khắc riêng trọn vẹn
Biết thời gian là những phút giây ngắn ngủi
Em trân trọng dù.. rồi sẽ phải chia xa.

Narcisus
27-06-2005, 12:42 AM
sao tôi cứ mãi đi tìm
kiếm gì ở hướng trời xa
nơi chôn vùi nghĩa tình ca
người xô tôi vào nỗi niềm u ẩn !

*Mãi Xa*
27-06-2005, 02:32 AM
Gặp nhau chốn hẹn xưa
Trời tuôn mưa xối xả
Em mỉm cười buồn bã
Anh nuốt lệ vào trong
Lòng vẫn chặt với lòng
Sao tình xa diệu vợi
Lời chia ly trao vội
Đôi lứa rẽ đôi nơi
Trời vẫn mưa... vội vã...

Narcisus
27-06-2005, 03:02 AM
cho dù mai vật đổi sao rời
trái tim này vẫn mái một lời
dù phải chân trần bơ vơ nghìn kiếp
vẫn yêu một mình anh thôi !