Xem đầy đủ chức năng : Thư đe dọa !
manhmo
06-09-2006, 11:52 AM
Nếu 1 mai em về tay kẻ khác
Anh mỉm cười một lít axit đủ không em
Em đã đọc dc câu thơ này trong quyển lưu bút của anh . Anh còn nhớ rõ lúc đó em đã cười và nói rằng ;
- Em cũng sẽ làm như vậy nếu em bỏ anh ra đi !
Lúc đó cả 2 cùng cười , nhưng anh đâu ngờ 10 tháng sau em lại bỏ anh .
Em bỏ anh cũng được nhưng sao lại yêu thằng bạn mà anh thân nhất cơ chứ :huhu:
Anh muốn thực hiện đúng như câu thơ nhưng :
Làm sao tôi giết được người tôi đã yêu , Khi vừa ra chiêu thì nó lại xìu
Anh chỉ còn biết đứng đó và xin tặng em nốt 2 câu cuối mà anh mới bổ xung vào :
Người đi một nửa hồn tôi chết
Nửa còn lại đứng....Chửi người
hoahongtrang87
06-09-2006, 07:01 PM
troi mot lit axit du vay ha ban it thoi nua lit la du roi
:ham: Hic hic tàn bạo quá !!!
:no: Bạn lèm thía thì đc gì ko? Khi người ta đã ko còn tình cảm nữa thì cũng buồn thật đấy , nhưng liệu suy nghĩ thía thì .... chẳng đc gì cho ai cả . Bít là đùa thui nhưng mà dù có nói cũng ko đc ... thấy nó thế nao ấy ........ :andon:
Gắng wên đi bạn ah . !!!!
Kedensau81
06-09-2006, 08:37 PM
Hix đừng tàn bạo thế chứ.....Tình yêu chuyển sang .... hận thù.. thật nhanh..chắc ko ai dám iu ông nữa đâu......
manhmo
08-09-2006, 08:33 PM
Chế ngừi ta mới nói iu càng sâu hận càng nhìu là gì :huhu: .
Tui chỉ nói như thế cho đã chứ có dám làm đâu :D
Black & White
08-09-2006, 08:34 PM
nần đầu đọc thư nì :hihi:
manhmo
09-09-2006, 01:33 AM
To B&W : Thế bạn có suy nghĩ gì về bức thơ nì :hihiL
:::Ch4nG3:::
09-09-2006, 01:41 AM
To B&W : Thế bạn có suy nghĩ gì về bức thơ nì :hihiL
TT thấy sờ sợ :hihi: .... thư dzị hăm dzoạ wa' :D
hoahongtrang87
09-09-2006, 02:03 AM
bạn y' nói thía chứ chắc ko làm đâu .
Mình nói thế đúng ko manhmo ???
meoboteo
09-09-2006, 02:25 AM
Bức thư tình Hot nhất của mọi thời đại................:D.......!
♥ NieNie ♥
09-09-2006, 04:10 AM
we' ghê !! ko có ý kiến , hình như tình yêu nài hơi nhuốm mầu bạo lực á ^_^
hotaru_216
09-09-2006, 04:36 AM
Mắc cười quá...........đứng chửi người...........đứng đối mặt còn không dám mà lấy đâu ra cơ hội để chửi cơ chứ.........................yêu kiểu này giống Lý Mạn Sầu quá..................nên bái Lý Mạn Sầu làm sư phụ cho rồi.....................
rockbui
09-09-2006, 05:57 AM
tại ông ngu thôi.than trách lam gị con gà
-H.Q.L.T-
09-09-2006, 06:05 AM
(^_^) , là một người con trai chuyện đó chẳng là gì , hãy tin rằng nếu gieo gió tất gặp bão , phụ tình thì tình sẽ phụ lại thôi (^_^) đừng suy nghĩ nhiều , trên đường đời còn lắm người đợi mình cố lên boy ,
lovelyman_yb
10-09-2006, 04:47 AM
qua nay cung hoi dau that, sóng thé nao de thang ban than cươp mat ngươi yeu la sao?
thienthan_cuaem_laanh
10-09-2006, 05:48 AM
trời ơi hết sức xúc động đậy với 2 câu thơ đầu.............cố gắng thực hiện nó bạn ha............
còn nữa chắc bạn đang thất tình hả?vậy gặp tôi nhé..........chúng mình bù đắp cho nhau........?
.::Milos::.
13-09-2006, 03:10 AM
bài này đáng bỏ đi , kẻ viết thư không khác gì 1 thằng tâm thần !
xin lỗi vì cái cách bạn viết tôi cảm thấy ko chấp nhận đc :rain:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.