onemylove
06-09-2006, 02:55 AM
Anh ahf ko biết giờ này anh đang làm gì nhỉ còn em thì buồn và nhớ anh nhiều lắm anh có biết ko anh cũng như mọi khi ngồi nhớ anh rồi lại mở thư ra đọc nhưng hôm nay nó khác hơn mọi khi anh àh vì lúc trứoc còn có anh để nói ra được những ji` em muốn nói cho anh biết vi mỗi lúc có chuyện vui hay buồn em cũng cho anh biết đầu tiên mà điều này anh cũng biết nữa đúng ko anh,còn bây jờ thì tất cả mọi chuyện em điều giấu ở trong lòng em mà thôi chỉ có một mình em biết .Đà Nẵng bây giờ nắng lắm anh àh còn ko biết ở Sg thì sao nhỉnhưng em cũng biết sg có lúc mưa và nắng bất chợt lắm vì thế nếu có mưa anh đi làm nhớ mang theo cai jì đó để che anh nhé ko lai bị cảm nữa mà thôi đó là em lo cho anh vậy thôi chứ em biết chắc bây jờ cũng có người nhắc anh rùi vì thế bây jờ có nhắc thì anh cũng sẽ ko biết đâu hi`.Bây jờ ngồi đây nhớ lại chuyện đã wa sao em thây mình thật hạnh phúc còn bây jờ sao ma cô đơn wa' anh ơi ,tuy quen anh mà chưa một lần gặp mặt nhưng em vẫn thấy hạnh phúc nhưng trong cái hạnh phúc đó thì có rất nhiều nỗi buồn người ta thường nói yêu thì phải có vui với bưồn mới gọi là yêu mà vì thế lúc nào em cũng thấy hạnh phúc cả anh àh còn anh thì sao có bao jờ anh quan tâm đến điều đó hay ko hả anh chỉ vì yêu anh mà em vựot qua tất cả vì vốn dĩ em là một con người rất yếu đuối mà lúc nào cũng chỉ vì lo cho mọi người mà thôi còn em thì ko quan trọng miễn sao mọi người vui la đựoc rồi và nhất là gia đình em,em ko bao giờ làm cho ba mẹ phải buồn vi em nhưng chính anh đã làm cho em phải làm đièu có lỗi với ba mẹ anh co biết là em khổ thế nào khi em nói sẽ quen anh hay ko trong khi đó em chưa biết mặt nhưng em đã yêu anh rất nhiều thế mà tại sao anh lại đối xứ với em như một thứ trò chơi mà anh có thể giục đi như vậy anh,anh có còn nhớ những lời anh hứa với em hay ko hả anh những lúc em giận thì chi cần nghe anh nói một lòi anh yêu em la em đã hết giận anh rồi có thể em là một co bé quá ngốc nên mới như vậy,anh còn nhớ ngay1/4 ko chính anh đã nhắn cho em là chúng ta chia tay em nhé mỡ yahoo ra mà thấy vậy em thật sự ko biết phải làm jì nữa mà rồi em cũng nhắn lại cho anh nhưng lúc đó anh vẫn còn online vì anh nói anh chờ em lên nói chuyện mà rồi em hỏi anh tại sao anh lai nói chia tay thi anh ngồi cười còn cho em la ngốc nữa anh nói anh chỉ nói giỡn vậy thôi vì hôm đó là ngày nói dối mà tuy là ngày nói dối nhưng anh nói vậy cung làm em rất buôn rồi em giận anh châửng biết làm jì mà nứoc mắt vẫn rơi vì lúc đó cho anh wc nên anh nhìn thấy được rồi anh hỏi em khóc đó àh anh lại nói xin lỗi vì đã đùa với em như vậy anh hứa lần sau se ko làm em buồn nữa đâu thế nhưng một lần rồi hai lần anh vẫn làm em khóc thì anh hứa mà làm jì hả anh thà anh đừng hứa với em thì sẽ tốt hơn cho em rất nhiều anh àh bây jờ ngồi viết cho anh nhưng em vẫn khóc dù biết anh sẽ ko bao jờ vào đây để đọc thế nhưng em vẫn hy vọng là anh sẽ biết được những gì em muốn nói với anh có lẽ nghĩ vậy thì thật là ngốc đúng ko .Bạn bè nah thưòng nói ah tốt bụng lắm và còn hiền nữa chứ,ừh thì anh hiền và tốt bụng thật vì chưa gặp anh nhưng em vẫn tin vào điều đó vì yêu nhau thi phải tin vào nhau mà thế nhưng bây jờ cái tốt và hiền trong anh có còn hay ko hả anh,bây jờ ngồi đây ước jì được găp anh thì em sẽ nói với anh rất nhiều đó và cũng sẽ trách anh nữa nhưng nói vậy thui chứ chắc ko trách anh được đâu vì lúc nào em cung iu anh mà ngay ca bây giờ cũng vậy dã có nhiều lúc em quá buồn và nghỉ em sẽ nói chia tay với anh nhưng lúc gặp anh em đã ko làm được điều đó vì anh đã nói chia tay hay ko la quyền của em mà dù em co yêu ai đi nữa anh vẫn chúc em hạnh phúc vì hạnh phúc của em cũng là hạnh phúc của anh mà khi nghe anh nói vậy anh biết em vui biết bao nhiêu hay ko nhưng cái cảm giác hạnh phúc đó bây giờ nó quá mong manh đối với em anh àh vì anh và em bây giơ ko còn như trước nữa rồi chẳng còn giận hờn nữa rồi đúng ko anh ,lúc mới quen em cũng có cảm giác anh se ko yeu em đâu vẫn biết như thế nhưng sao em vân yêu va tin vao những điều anh nói vì anh hứa với em rất nhiều mà anh nói sẽ ra thăm em và gia dình có lần anh cung hỏi em có đồng ý làm vợ anh ko nữa kia mà anh anh nói se ra xin phép ba mẹ của em cho anh cưới em rồi em nói nếu ba mẹ em ko cho phép thi anh làm sao anh noi nếu ko cho anh se quỳ cho đến lúc nào ba mẹ cho thi thôi còn bây giờ thì có lẽ se ko bao giò nghe anh nói được những lời đó nữa đúng ko anh bây jờ những lời nói đó ko dành cho em nữa rồi vì nó đã thuộc về người khác ,anh ác lắm anh àh sao anh lại đối xử với em như thế ra đi ko một câu từ biệt bộ em đáng ghét đến như thế hay sao hả anh anh nói đi dù chỉ một lần cũng được mà anh nếu bây giờ chỉ cần anh nói em đừng có làm phiền anh nữa em cung chấp nhận ra đi ra đi trong nước mắt nhưng tại sao anh ko noid jì mà lại ra đi như vậy để nơi đây mình em đợi chờ một tinh yêu mà nó ko bao jờ thuộc về em bây jờ em cũng muốn quen đi những lời anh nói và hứa với em nhưng anh có biết càng muốn quên đi thì em lại càng nhớ anh thêm mà thôi thì tại sao anh lại đối xử với em như thế cơ chứ có lẽ em là môt con người thật ngốc đúng ko vì hiên tại bây giờ em vẫn ngồi đây và vẫn chờ anh vẫn hy vọng vào một diều jì đó mặt dù biết se ko bao giờ có được điều mà em mơ ước ,em buồn và nhớ anh nhiều lắm anh biết ko anh.Ngaỳ xưa anh thề làm chi ngày xưa anh thề làm jì ngày xưa ko yêu người tôi đâu phải như ngày nay mà tôi yêu anh nào hay mà tôi yêu anh nào biết trái tim tôi như người điên biết khóc lòng em đau trăm lần đau người đi quên biệt lời thề giờ anh đang vui cùng ai anh có hay cho lòng em ngày xưa chưa yêu vội tin để bây giờ em phải đau khổ thế này anh àh