PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hiện thực là KO ĐỦ - hiểu biết để LÀM GÌ ?



tea_young
06-09-2006, 12:56 AM
Khi nhớ vô hạn một người , bạn có thể nghe thấy tiếng người ấy trong mưa, nhìn thấy nụ cười trong nắng , cảm tháy trong gió một cái chạm tay dzịu dzàng , thấy trong hoa cúc gương mặt hiền hoà , cảm thấy cây lá lao xao trong một bước chân vô hình đang tới . Trí tưởng tượng cho ta những cảm xúc vô bờ . Đó là trí tưởng tượng sinh ra từ thương nhớ .

Khi một ông bố nhấc bổng cô con gái nhỏ lên vai , nâng niu như thể đang cầm giữ trong tay một nguồn vui đang sinh sôi vô tận , cô bé thấy mình như đang ở rất gần một Mặt Trời ấm áp , giống một trái cam đang dzần chín trong lá cành chở che của bố . Đó là trí tưởng tượng sinh ra từ lòng tin cậy .
Khi một bà mẹ lần ngón tay theo vầng trán , sống mũi , đôi môi của cậu con trai nhỏ mới sinh , tưởng như đã nhìn thấy trước mắt mình một cậu thanh niên sôi nổi và tràn đầy khát vọng , rồi một người đàn ông tưởng thành , nhân hậu , vững vàng . Đó là trí tưởng tượng sinh ra từ kỳ vọng .

Cách màh cậu thanh niên Bill Gates cách đây 30 năm đã “ nhìn thấy ” thế giới ngày nay , và cách màh ngày nay người giàu nhất hành tinh “nhìn thấy” thế giới của 30 năm sau , đó là trí tưởng tượng sinh ra từ biết và hiểu . Trí tưởng tượng mang tới một tầm nhìn .


***

Từ thuở sơ khai , những cá nhân giàu trí tưởng tượng là những cá nhân dẫn dắt bộ lạc , bởi họ có thể lý giải về những Vũ trụ , trả lời được câu hỏi con người sinh ra từ đâu và sẽ đi về đâu , dzù chỉ bằng trí tưởng tượng của mình . Khi ấy , những truyền thuyết huyền ảo giữ cho bếp lửa và tâm hồn con người lung linh từ đêm này sang đêm khác .
Và trong suốt lịch sử nhân loại , những cá nhân kiệt xuất luôn là những người giàu trí tưởng tượng . Họ nghe thấy âm nhạc trong ánh trăng , nhìn thấy vẻ đẹp trong hoa đồng nội , thấy trước những cỗ xe vút đi ko cần ngựa kéo , những ngọn đèn thắp ngược màh vẫn sáng , đi về phương Tây để tìm đến Phương Đông , thấy trước những cơ hội ngàn năm có một của dzân tộc mình , biết được Trái Đất ko hề vuông và nó xoay quanh Mặt Trời .

Giữa hiểu biết và trí tưởng tượng , Einstein , cha đẻ của thuyết tương đối rộng và hẹp cho rằng , trí tưởng tượng quan trọng hơn , cho dzù trí tưởng tượng chỉ mãi là những hình dzung ngây thơ nếu không có hiểu biết. Và hiểu biết càng rộng , trí tưởng tượng càng đi xa .
Bạn rất cần trí tưởng tượng để sáng tạo , để nhớ thương , để ước mơ , để hy vọng , để đặt ra câu hỏi , để tìm kiếm câu trả lời , để ko bị bó hẹp trong hiện thực đôi khi là chật chội .Bởi vậy đừng ngăn trở mình tưởng tượng . Nền văn mình mah chúng ta đáng sống đã từng nằm trong trí tưởng tượng của bạn , chứ ko fải những jì mắt bạn đang thấy . Và nếu hiện thực chưa fù hợp với trí tưởng tượng phong phú và tốt lành của bạn , hãy thay đổi hiện thực .

Đôi lời xung quanh ::: Cuộc sống luôn đòi hỏi đến những điều mới lạ và sáng tạo – đòi hỏi trí tưởng tượng cao . Đừng mang đồng fục với những người xung quanh , đừng yên fận dzừng lại cho cuộc sống bình yên trước mắt của mình .. Hãy sống khác , sống theo cách của mình , sống theo tưởng tượng của mình , ko ngừng vươn lên fấn đấu đến những jì mình chưa thể . Mình thích 1 câu nói của Napoleon khi đọc câu chuyện về ông , đó là _Không có jì là ko thể_ .. Hãy thay đổi hiện thực trước mắt bằng chính sự tưởng tượng của mình .
By Tea

Cocaine
06-09-2006, 01:41 AM
Thế mới là cuộc sống .

Thienmy
06-09-2006, 01:43 AM
Hãy luôn ước mơ khi còn có thể ................

Cocaine
08-09-2006, 12:30 AM
Sống là ko ngừng cảm nhận và sáng tạo , C'est la vie ^^

h4lgtn_hoa
08-09-2006, 08:15 AM
Tưởng tượng?
Ai mà chưa từng tưởng tượng nhỉ?

Hàn Cát Nhi
10-09-2006, 09:51 PM
Cuộc sống luôn đòi hỏi đến những điều mới lạ và sáng tạo – đòi hỏi trí tưởng tượng cao . Đừng mang đồng fục với những người xung quanh , đừng yên fận dzừng lại cho cuộc sống bình yên trước mắt của mình .. Hãy sống khác , sống theo cách của mình , sống theo tưởng tượng của mình , ko ngừng vươn lên fấn đấu đến những jì mình chưa thể . Mình thích 1 câu nói của Napoleon khi đọc câu chuyện về ông , đó là _Không có jì là ko thể_ .. Hãy thay đổi hiện thực trước mắt bằng chính sự tưởng tượng của mình .
>Đúng vậy ... không có gì là không thể ....

caykeomut
11-09-2006, 08:49 AM
cái này đã từng đọc từ báo hht
rất í nghĩa

player
11-09-2006, 09:30 AM
Bài đọc hay quá ,đã lâu rồi được một bài đọc hay như thế này .Trí tưởng tượng của con người thật là phong phú .Cái ngày mà con người còn cưỡi trên những con tuấn mã.Rồi họ lại nghĩ ra bánh xe.Sau đó họ lại muốn mình được như chim bay lượn trên không trung.Và thế là máy bay ra đời .Họ lại tưởng tượng mình được du hành lên cung trăng qua những tác phẩm văn học đầy trí tưởng tượng.Nhưng rồi họ cũng đã đặt chân lên cung trăng.Newton đã đưa ra 3 định luật của mình và ngự trị nó biết bao nhiêu năm trên trái đất này .Nhưng có ai ngờ rằng sau này lại có một nhà bác họ đại tài lại thay đổi cả một hệt tư tưởng và đưa ra thuyết tương đối vô cùng thú vị.Ừ ước mơ và trí tưởng tượng thật đẹp .Và mình sẽ phải phấn đấu cho những điều đó dù rằng tương lai có thành công hay không nhưng nó sẽ là một câu chuyện thật thú vị trước khi rời bỏ cuộc đời tươi đẹp này.

cogaithichdua_09
11-09-2006, 11:19 PM
Bài viết này hình như đã từng đọc ở đâu đó rồi ,Một bài hay

hà_linh_4ever
11-09-2006, 11:22 PM
tưởng tượng ! một thế giới chỉ là tưởng tượng để ở đó những tâm hồn bị tổn thương sẽ ...yên lành !

Cocaine
10-10-2006, 12:23 AM
Bài đọc hay quá ,đã lâu rồi được một bài đọc hay như thế này .Trí tưởng tượng của con người thật là phong phú .Cái ngày mà con người còn cưỡi trên những con tuấn mã.Rồi họ lại nghĩ ra bánh xe.Sau đó họ lại muốn mình được như chim bay lượn trên không trung.Và thế là máy bay ra đời .Họ lại tưởng tượng mình được du hành lên cung trăng qua những tác phẩm văn học đầy trí tưởng tượng.Nhưng rồi họ cũng đã đặt chân lên cung trăng.Newton đã đưa ra 3 định luật của mình và ngự trị nó biết bao nhiêu năm trên trái đất này .Nhưng có ai ngờ rằng sau này lại có một nhà bác họ đại tài lại thay đổi cả một hệt tư tưởng và đưa ra thuyết tương đối vô cùng thú vị.Ừ ước mơ và trí tưởng tượng thật đẹp .Và mình sẽ phải phấn đấu cho những điều đó dù rằng tương lai có thành công hay không nhưng nó sẽ là một câu chuyện thật thú vị trước khi rời bỏ cuộc đời tươi đẹp này.

Ai khi rời bỏ cuộc sống này cũng đều hối hận , vì chưa sống hết mình , chưa hy sinh và biết sống cống hiện ... Có chứ , có những người chưa nhận ra sự cần thiết của trí tưởng tượng và sáng tạo . Tại sao ko ?

chíp nhỏ đang yêu
10-10-2006, 10:54 PM
Một bài cảm nhận rất hay đó bạn.Hãy ước mơ thật mãnh liệt để biến nó thành sự thật