Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu....có bao giờ hiểu được.........?
giacmo_buon
06-09-2006, 12:45 AM
Tình yêu...có bao giờ ko nước mắt?Vậy sao ai cũng chấp nhận để được yêu...
" Thà 1 phút huy hoàng rồi vụt tắt...Còn hơn là le lói cả trăm năm"
Tình yêu... đến rồi đi!Mang đến những cảm xúc ngọt ngào là thế để rồi ra đi lại cuốn theo tất cả...Cả niềm vui...Cả hi vọng...Cả những giấc mơ tương lai hạnh phúc...Cả những nỗi niềm chưa gọi thành tên...
Yêu 1 người...trái tim yếu đuối...chỉ thể yêu,chỉ thể nhớ,chỉ thể thứ tha...dẫu tình yêu ấy ko_dành _cho_mình...
Yêu 1 người...trở nên ich kỉ...những ghen tuông,những giận hờn...chỉ bởi vì tình yêu...
Yêu 1 người...có niềm vui...có những giọt nước mắt...có hạnh phúc...đau khổ...nhưng có ai từ chối nổi tình yêu?
Yêu...rồi xa,gặp gỡ rồi chia tay,chung 1 chặng đường rồi mỗi người mỗi ngả, thế nhưng..."Hỏi thế gian tình ái là chi...Mà đôi lứa thề nguyền sống chết?"
Tình yêu...có bao giờ hiểu được.....?
"!Mưa!"
06-09-2006, 01:14 AM
- Dại thế ai biểu đi nghe cái ông Xuân Diệu làm chi? Cái ông đa tình yêu nhiều chỉ muốn được tất cả cho mình đâu biết đến ai đâu. Sau cái phút huy hoàng của Ông ý, ông ý có biết những người yêu ông quý mến ông, ra sao và thế nào khi ánh sáng Tình Yêu ra đi ko.
Sao chúa nỡ cho nó thấy cái ngày mùa hạ
Rồi lại giam cùng u ám mùa đông
Để xuất ngày nó rày vò trong nỗi nhớ
Cái ánh vàng óng ánh xa xăm. :smioh:
Khúc Nhạc Buồn
06-09-2006, 01:18 AM
tình yêu có hai mặt ! có người hi sinh và cũng có người tranh giành ! Tranh giành không phải tình yêu mà là sự ghen tị với hạnh phúc của người khác ! Hỏi có ai vỉ đại như anh Yool không ?
Mít_ướt
06-09-2006, 01:56 AM
không yêu cũng khổ,yêu cũng khổ,chẳng ai sống trong tình yêu mà không phải rơi nước mắt cả,cũng chẳng ai sống không có tình yêu mà lại cảm thấy mình hạnh phúc.khi yêu người ta biết rằng sẽ gặp phải nhiều thử thách,và vẫn chấp nhận bước chân vào tình yêu,đó mới là người yêu thật sự.kể cả khi biết rằng người đó không yêu mình.Trái tim của con người tuy bé nhỏ nhưng khối tình cảm mà nó cảm nhận được lớn lắm,chính bản thân nó cũng không thể hiểu hết nổi đâu.
@@tantan@@
06-09-2006, 01:59 AM
bạn nếu bạn có thể hiểu được tình iu đối với bạn như thía nào ! bạn nên bít quý trọng bít giữ gìn những gì bạn có những gì bạn có với người ấy ! thì tình iu của bạn đối với bạn sẽ dễ dàng hơn ! bít lắng nghe bít hiểu cho người đó ! và bạn đừng tự ti rằng khi nghĩ người đó ko iu bạn nếu bạn nghĩ như thía thì bạn sẽ ko thể hiểu và tin người đó đâu ! bạn hãy đón tình iu của mình một cách tự nhiên hãy hiểu và lắng nghe người ấy ! hãy luôn lắng nghe trái tim mình nói gì thì tình iu của bạn sẽ là mãi mãi ! người iu bạn cũng sẽ ko rời xa bạn đâu !!:DD:
hien911
08-09-2006, 02:01 AM
TY đem lại cho con người ta rất nhiều thứ ...Khi yêu họ phải nghĩ cho nhau nhiều hơn ,không ích kỉ ...Họ phải biết làm gì để người mình yêu được vui .....Họ sẽ thấy mình thật sự trưởng thành hơn ..Trách nhiệm hơn...Thấy cuộc sống có nhiều ý nghĩa hơn .....
giacmo_buon
08-09-2006, 02:46 AM
Có lẽ bây giờ mình đã hiểu thía nào là yêu 1 người,giá như tình yêu này là mãi mãi!!!!!!!!!!!!!!!Mình tin là mình sẽ làm được^_^
Thienmy
08-09-2006, 03:43 AM
Có điều khá nghịch lí ... có người chẳng còn muốn có Tình Yêu nữa ...........
đừng lo mà rồi con người sẻ quên đi cái tình cảm xa xỉ đó là tình yêu......... thôi bạn ơi
edwin1210
09-09-2006, 08:55 PM
Tình yêu đòi hỏi nhiều hy sinh, mất mát, nhưng cái có được sẽ rất hạnh phuc..........nên đừng từ chối yêu, vì dù có trốn tránh thì nó cũng tự tìm đến bên minh.............
giacmo_buon
10-09-2006, 04:32 AM
Đôi khicamr thấy yêu 1 người thật hạnh phúc biết mấy,.nhưng những lúc chờ đợi thía này sao thật cô đơn quá,ôi ,buồn thật............
Stand_up
10-09-2006, 06:21 PM
Mình thật là ngớ ngẩn khi bước đến bên một tình yêu nhưng thảo luận chuyện tình yêu thì quá đúng kho rồi đấy...hì hì...
Ví dụ như:
Yêu là khổ ,không yêu thì lỗ
Thà chịu khổ đừng nên chịu lỗ
Nhưng mà nói thẳng thắn ra là minh chưa bao giờ thấy được một người hợp với những suy nghĩ,tính cách của mình mà lại chung thủy.. á..á..á... Í quên, thực sự là mình rất muốn được yêu nhưng mà không muốn tình yêu của mình chỉ có trong một thời gian ngắn như bạn bè mình,do vậy,mình quyết định đi đến một kết luận: Khi nào gần chết mới yêu.Nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại thì biết khi nào mình chết nhỉ? Thôi,cuối cùng là mình quyết định đi tìm một tình yêu!
edwin1210
10-09-2006, 08:02 PM
Làm sao có thể quên được tình yêu chứ, cũng như người mình yêu, tất cả mãi là kỷ niệm khắc sâu vào tim......dù ngày sau bạn có người khác thì người yêu cũ cũng mãi trong tim bạn, như 1 kỷ niệm.......................
Tình yêu là thứ chỉ người đang yêu mới biết được và mỗi người sẽ có yêu cảm xúc khác nhau, không ai giống ai cả đâu...............
giacmo_buon
10-09-2006, 08:56 PM
Theo mình thì tình yêu thực sự phức tạp, những cảm xúc mà nó mang lại khó mà kiểm soát được,và cho dù bạn ko muốn thì bất chợt 1 ngày nào đó nó sẽ đến rồi bạn sẽ bị nó chi phối trong đủ thể loại cảm xúc,buồn vui lẫn lộn,hạnh phúc , đau khổ,...Nhưng sau cùng thì bạn vẫn cảm thấy rằng: Yêu 1 người thật tuyệt...................!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thienmy
10-09-2006, 10:06 PM
Thật lòng nhiều khi ta chẳng biết làm sao khi tình yêu đến ... rồi đi
lovelyman_yb
10-09-2006, 10:13 PM
asfsdkmgdfhfgmjFGj,./ghkj/ghcung dc day
nguoicungkho
11-09-2006, 07:22 AM
ban dinh nghia tinh yeu sao bươn va bi quan vạy neu ai cung nghi nhieu nhu vay trươc khi yeu thi chang ai dam yeu dau
beut_0411
11-09-2006, 08:38 AM
Tình yêu luôn là như thế,khó mà nói được
cô_bé_hạt_điều
11-09-2006, 08:40 AM
Buồn ơi là buồn!Làm biết bao nhiêu là diều tốt !Kết quả thì sao? Cũng Toàn là bị gieo tiếng xấu , hiểu lầm hông à!:sleepwell:
trai_Phan_Thiết
11-09-2006, 08:59 AM
Buồn ơi là buồn! Giờ này
" Tài không có,
Tình cũng không có
Ngồi ở trong xó
Như là một con chó!"
"Hãy khóc di, dừng ngại ngùng, và hãy khóc nước mắt ướt dẫm chứa chan trong lòng.Khi cơn mơ chấp cánh bay xa rồi ,thì người dàn ông cũng vẫn phải khóc giống như ai!Hãy khóc di, khóc di , dừng ngại ngùng, và hãy khóc với những dắng cay trong cuộc dời. yêu dấu dã xa rồi ." :sosad:
cô_bé_hạt_điều
11-09-2006, 09:03 AM
Tại sao sống thì cần phải có tình yêu?Có khối người họ lấy nhau mà họ có yêu nhau dâu???
trai_Phan_Thiết
11-09-2006, 09:06 AM
Buồn ơi là buồn! Giờ này
" Tài không có,
Tình cũng không có
Ngồi ở trong xó
Như là một con chó!" :sosad:
Stand_up
11-09-2006, 07:56 PM
Thật vậy đấy! Và đằng sau cái cuộc sống tưởng chừng như bình thường ấy lại là những vấn đề nan giải. Bạn nghĩ
Tại sao sống thì cần phải có tình yêu?Có khối người họ lấy nhau mà họ có yêu nhau dâu???
~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~
"Mỗi đêm, con mỗi nguyện cầu ,cầu cho cha mẹ sống đời với con"
_____________________________________
Vậy hãy kiểm chứng bằng chính bản thân bạn coi sao!
giacmo_buon
11-09-2006, 08:31 PM
1 cuộc đời thật dài,và nếu lấy nhau mà ko yêu nhau thì thực sự khó khăn,nhưng biết đâu đấy,trong thời gian chung sống tình yêu của họ nảy sinh thì sao?Còn nếu mãi mãi ko có tình yêu thì giữa họ chỉ là sự chịu đựng mà thôi...Như vậy cuộc đời sẽ chỉ là những ngày dài ko hạnh phúc,vì vậy đừng bao giờ lấy người mà mình ko yêu...
hà_linh_4ever
11-09-2006, 10:18 PM
nếu yêu mà hiểu được tất cả vì sao yêu thì lúc đó ..tình yêu ko còn bí mật và quyến rũ con người nữa !
Stand_up
12-09-2006, 01:30 AM
Tại sao lớn nên phải lấy chồng
Dại gì đi sống với đàn ông
Quá đúng mà các female nhỉ?
lanha
12-09-2006, 03:38 AM
Đau khổ cũng là iu, vậy hãy cứ thử đau khổ để bít TY là j`. Đó là 1 việc hết sức bình thường thui mà
Hoàng Tử Bạch Mã
12-09-2006, 03:48 AM
Tình iu còn nhìu cảm giác khác nữa chứ đâu chỉ riêng đau khổ
giacmo_buon
12-09-2006, 03:50 AM
"Tình iu còn nhìu cảm giác khác nữa chứ đâu chỉ riêng đau khổ"
Mình cũng nghĩ vậy,tình yêu là 1 hỗn hợp đầy đủ các loại cảm xúc,và cảm xúc nào cũng ở mức độ tột cùng,mình nghĩ vậy!
langtuvedemx7
12-09-2006, 06:17 AM
yêu không thương đau ,.,. thì nào có fai? yêu.,.,
,.,. ai từng chưa biết đớn đau fai? chăng là chưa biết yêu,.,.
,.,.đấy .,.,!!!!!!!!! các bạn thấy đấy,.,. trong tình yêu lúc nào cũng có hanh phúc và đau đớn,.,
tùy thuộc vào chúng ta mà thôi,.,.
http://love.easyvn.com/toikhongtintinhem/danhriengphaiyeu/Picture%20001.jpg
Thienmy
12-09-2006, 08:04 PM
" Tình yêu trước hay sau ... trái tim người chỉ một mà thôi ... Đời ai chưa đắng cay ... chưa từng yêu." - Trích lời bài hát Vị đắng Tình Yêu
giacmo_buon
13-09-2006, 07:48 AM
Tình yêu thật kì lạ,ngay cả khi người ta hạnh phúc trong tình yêu thì vẫn day dứt bởi nỗi nhớ ,nhớ đến mòn mỏi,nỗi nhớ làm cho con tim ko sao ngủ yên,đôi lúc khiến người ta mệt mỏi...
giacmo_buon
30-10-2006, 08:33 PM
Yêu.......Có ai cho đến lúc lìa đời mà chưa từng trải qua 1 lần yêu?Và có ai chưa bao giờ đau khổ vì yêu?
♥† Dung †♥
31-10-2006, 06:55 AM
Nếu hiểu được tình yêu là gì thì đó ko còn là tình yêu nữa rồi :)
giacmo_buon
03-11-2006, 03:02 AM
Đúng vậy........Yêu.........Có bao giơ hiểu được?
babylove_hue
05-11-2006, 05:40 AM
Yêu là khổ mà không yêu thì lại lỗ , tôi thà chịu khổ còn hơn chịu lỗ , hehe
giacmo_buon
07-11-2006, 08:31 PM
Đến lúc khổ rồi bạn lại muốn lỗ thì sao?
BinBin
08-11-2006, 04:08 AM
Tình yêu...có bao giờ ko nước mắt?Vậy sao ai cũng chấp nhận để được yêu...
" Thà 1 phút huy hoàng rồi vụt tắt...Còn hơn là le lói cả trăm năm"
Tình yêu... đến rồi đi!Mang đến những cảm xúc ngọt ngào là thế để rồi ra đi lại cuốn theo tất cả...Cả niềm vui...Cả hi vọng...Cả những giấc mơ tương lai hạnh phúc...Cả những nỗi niềm chưa gọi thành tên...
Yêu 1 người...trái tim yếu đuối...chỉ thể yêu,chỉ thể nhớ,chỉ thể thứ tha...dẫu tình yêu ấy ko_dành _cho_mình...
Yêu 1 người...trở nên ich kỉ...những ghen tuông,những giận hờn...chỉ bởi vì tình yêu...
Yêu 1 người...có niềm vui...có những giọt nước mắt...có hạnh phúc...đau khổ...nhưng có ai từ chối nổi tình yêu?
Yêu...rồi xa,gặp gỡ rồi chia tay,chung 1 chặng đường rồi mỗi người mỗi ngả, thế nhưng..."Hỏi thế gian tình ái là chi...Mà đôi lứa thề nguyền sống chết?"
Tình yêu...có bao giờ hiểu được.....?
Khi yêu thì có ai biết được chuyện ngày sau nó sẽ ra sao.... Buồn ư.. vui ư... hay chỉ là những giọt nước mắt lại rơi... Cũng chẵng có ai biết được.. hiểu được.. Yêu là hy vọng.. là đau khỗ... nó là như thế nào nữa... Chỉ biết đến môt ngày.. Tình yêu đó ra đi.. để laih trong lòng mỗi người môt vét thương lòng.. môt vét thương mà ko biết ngày nào mơi lành...
hoangtu1994
08-11-2006, 05:25 AM
8 quá chời lun mà tui read chẳng hiểu one tí gì cả!!!:think:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.