Yến Nhi
06-09-2006, 12:03 AM
Anh ơi!lúc này em đang ở Hà Nội.Em đang nhớ tới anh và tự hỏi giờ này anh đang làm gì.Em muốn gọi điện về cho anh nhưng em lại không dám gọi.Anh có biết vì sao không?.Vì em sợ rằng nếu gọi không gặp được anh em sẽ thất vọng.Em sợ cảm giác đó lắm anh à.Cảm giác đó nó như là cảm giác mất anh vậy,em sợ cảm giác đó vô cùng.
Người yêu của em,biết bao đêm em gặp anh trong giấc mơ nhưng nỗi nhớ anh không sao nguôi ngoai.Em nhớ những lúc được ở bên anh cười đùa cùng với bọn bạn của anh và cả những lúc chỉ hai chúng ta ở bên nhau nữa.Em nhớ anh nhiều lắm.Em nhớ đôi tay của anh,đôi tay đã ôm em thật chặt,đôi tay đã sưởi ấm trái tim lạnh giá của em....và cũng chính nó đã xiết chặt để giữ em mỗi khi em đòi về .Em nhớ những con đường chúng ta đã cùng sánh bước.Em nhớ tất cả,tất cả những gì liên quan đến anh,em nhớ nhiều nhiều lắm anh à.Vậy mà giờ đây anh lại nói dời xa em,dời xa em để cho em có thể quên anh.Anh có thấy là anh quá bất công với em không vậy.Nếu anh thật sự muốn điều đó thì anh hãy đi đi,hãy đi để xem em quên anh hay la anh quên em.Em sẽ dùng thời gian,cái mà em căm ghét nhất để chứng minh với anh.Còn bây giờ thì em không nói gì nữa để anh tự quyết định lấy đường đi của mình.Em chúc anh luôn thành công va luôn luôn hạnh phúc.
Người yêu của em,biết bao đêm em gặp anh trong giấc mơ nhưng nỗi nhớ anh không sao nguôi ngoai.Em nhớ những lúc được ở bên anh cười đùa cùng với bọn bạn của anh và cả những lúc chỉ hai chúng ta ở bên nhau nữa.Em nhớ anh nhiều lắm.Em nhớ đôi tay của anh,đôi tay đã ôm em thật chặt,đôi tay đã sưởi ấm trái tim lạnh giá của em....và cũng chính nó đã xiết chặt để giữ em mỗi khi em đòi về .Em nhớ những con đường chúng ta đã cùng sánh bước.Em nhớ tất cả,tất cả những gì liên quan đến anh,em nhớ nhiều nhiều lắm anh à.Vậy mà giờ đây anh lại nói dời xa em,dời xa em để cho em có thể quên anh.Anh có thấy là anh quá bất công với em không vậy.Nếu anh thật sự muốn điều đó thì anh hãy đi đi,hãy đi để xem em quên anh hay la anh quên em.Em sẽ dùng thời gian,cái mà em căm ghét nhất để chứng minh với anh.Còn bây giờ thì em không nói gì nữa để anh tự quyết định lấy đường đi của mình.Em chúc anh luôn thành công va luôn luôn hạnh phúc.