Xem đầy đủ chức năng : tình là gì?
xuanbuon
05-09-2006, 11:47 PM
Có bao giờ bạn tự hỏi: “Tại sao tình yêu lại là LOVE?” không nhỉ?
L- Like: tình yêu bắt đầu từ tình cảm mà chàng trai dành cho cô gái. Trong mắt chàng, nàng hiền như một thiên thần. Trái tim chàng đập nhịp theo giai điệu tình yêu và nó sẽ dẫn chàng tới một hành động - bắt đầu công c*ộc...
O- Overpower: chinh phục trái tim người đẹp bằng những lời yêu đương, những buổi hẹn hò, những cử chỉ âu yếm, sự quan tâm săn sóc của chàng dành cho nàng chắc chắn sẽ làm trái tim cho dù băng giá của nàng cũng phải hòa chung nhịp đập của tình yêu. Rồi đến một ngày mà chàng mong đợi...
V- Valentine’s Day: ngày tình yêu đã tới. Chàng gửi tặng nàng những viên kẹo sôcôla hình trái tim ngọt ngào cùng đóa hồng tươi thắm và tấm bưu thiếp đầy những lời trái tim mà không đề tên người gửi. Nhưng không sao, nàng đã nhận ra tình yêu, nàng cảm động vô cùng và trong mắt cả hai người thế giới này đang đầy tình yêu mà họ đang có. Và thế là...
E- Engagement: họ sẽ hẹn một ngày thật đẹp để làm lễ đính hôn. Họ đã yêu nhau say đắm. Họ sẽ trao nhau chiếc nhẫn như là vật chứng cho tình yêu vững bền, và mãi mãi họ sẽ là của nhau trong tình yêu lớn đằm thắm mà họ đã cùng nhau xây dựng.
--------------------
Đôi khi ... bạn cần phải chạy thật xa và bạn có thể thấy ai sẽ chạy theo bạn...
Đôi khi ... bạn cần phải nói nhỏ hơn để thấy được ai đang nghe mình...
Đôi khi ... bạn cần có một quyết định sai lầm chỉ để thấy được ai sẽ ở đó để giúp bạn sữa chữa nó...
Đôi khi ... bạn cần để người bạn yêu đi khỏi để thấy được họ có đủ yêu bạn để trở về bên bạn...
kethatbaitrongtinhyeu
06-09-2006, 07:57 AM
nước vô tình nước trôi đi mãi
mây vô tình mây vẫn bay xa
trăng vô tình trăng đùa với gió
người vô tình người chẵng hiễu ta:DD:
ShadowSong
06-09-2006, 08:13 AM
Bạn hỏi tình là gì sao lại sang thành LOVE ? ;)) Tình là cái ko thể nhìn nhận trc mắt cũng ko thể đoán trc !( Cái này nhìu ng` đã nói tói) . Nói chung hiểu 1 cách đơn giản tình là 1 thứ ko ổn định , luôn thay đổi ko biết thế nào mà lần :D
thuytrang0107085
06-09-2006, 08:25 AM
"tình" là "tinh", tinh từ "tình" mà ra :D
phuongali
06-09-2006, 09:31 AM
tình yêu là bát bún riêu
bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình
:D he he
kimlien86
07-09-2006, 09:16 AM
Tình yêu có lúc buồn lúc vui người ta nói rồi , khổ vì tình mà , yêu thì khổ mà không yêu thì thiệt , đúng không nè hehe :D
mylove_1024_11211
07-09-2006, 07:37 PM
Y êu là thứ bệnh ko tìm ra bác sĩ
Là tình thương của lứa tuổi 2 người
.............hehe
Tuannamnguyen
16-09-2006, 04:28 AM
Có đấy bạn ! Trong tình yêu luôn có những vị thuốc mà
zhiyaoyouni
16-09-2006, 06:18 AM
tình yêu là sự đau khổ chứ còn gì nữa..!
loveu5ever
20-09-2006, 07:55 PM
tinh ha,kho hieu lam,đôi khi thình lình,mới nghĩ ra=)),chúc ban sẽ sớm nghĩ ra:D
Thienmy
20-09-2006, 07:58 PM
Cách định nghĩa nào cũng đúng mà cũng không đúng ...
Cô đơn lãng khách
21-09-2006, 01:55 AM
tình là một cái bẫy, chui vào thì chít ,ở ngoài vẫn nhăn răng
sweetdream_164
21-09-2006, 02:11 AM
Hỏi thế gian tình là vật gì ?
Mà khiến người ta sống chết có nhau.:huglove:
:cungly:
thằng khùng
22-09-2006, 02:35 AM
tình yêu à? buồn lắm khi xa nhau....hạnh phúc thật nhiều khi ta có nhau !
Tuannamnguyen
22-09-2006, 03:38 AM
Sao bạn lại bảo tình yêu là đau khổ
Tình yêu cũng có vị ngọt như mọi thứ mà cuộc đời đã tặng cho bạn !
Nếu như có định nghĩa về tình yêu thì không có tình yêu !
iantbntip
22-09-2006, 08:58 PM
Tình iu là một cái zif đó trừu tượng lắm ..... nó là tất yếu của cuộc sống, nó mang cho con người sự hạnh phúc .. bạn sẽ ko thể sống nếu thiếu tình yêu .... Mọi người khi nói đến tình yêu thường nhầm lẫn đó là tình yêu nam nữ nhưng tình yêu rộng lắm ... TÌnh yêu cuộc sống, yêu pa mẹ, yêu gia đinh, yêu bạn bè , yêu ... người ấy ...thậm chí iu chu phốc nhà mình. Hãy thử tưởng tượng bạn ko còn tình yêu thì khi ấy tức là bạn đã chết, vì vậy mỗi con người đang sống đều có tình yêu của mình dù ít dù nhiều !!!!! Vậy mọi người hãy yêu thật nhiều và đừng mất hy vọng vào tình yêu vì bạn nên biết rằng bạn luôn có người để yêu thương . Dù cho bạn có gặp nhiều trắc trở trong tình yêu ... bạn có phải đau khổ vì nó .... thì hãy vượt lên ...... !!!!!!!!!!!!!!!!
cuccungcuabame
22-09-2006, 10:25 PM
Bắt thang lên mà hỏi ông trời . Sẽ chính xác nhất .:lol:
Thienmy
22-09-2006, 11:02 PM
Nếu hỏi được ........... cả thế gian này đã đi hỏi rùi
hien911
22-09-2006, 11:53 PM
Tình cảm là một cái gì đó khó nói ra thành lời lắm ....
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-09-2006, 01:52 AM
Em biết! Tình là thứ mà ai thiếu nó cũng không thể nào sống dc. Người ta có thể chết vì nó đấy :)
xuanbuon
03-10-2006, 02:45 AM
Tình iu là một cái zif đó trừu tượng lắm ..... nó là tất yếu của cuộc sống, nó mang cho con người sự hạnh phúc .. bạn sẽ ko thể sống nếu thiếu tình yêu .... Mọi người khi nói đến tình yêu thường nhầm lẫn đó là tình yêu nam nữ nhưng tình yêu rộng lắm ... TÌnh yêu cuộc sống, yêu pa mẹ, yêu gia đinh, yêu bạn bè , yêu ... người ấy ...thậm chí iu chu phốc nhà mình. Hãy thử tưởng tượng bạn ko còn tình yêu thì khi ấy tức là bạn đã chết, vì vậy mỗi con người đang sống đều có tình yêu của mình dù ít dù nhiều !!!!! Vậy mọi người hãy yêu thật nhiều và đừng mất hy vọng vào tình yêu vì bạn nên biết rằng bạn luôn có người để yêu thương . Dù cho bạn có gặp nhiều trắc trở trong tình yêu ... bạn có phải đau khổ vì nó .... thì hãy vượt lên ...... !!!!!!!!!!!!!!!!
Em biết! Tình là thứ mà ai thiếu nó cũng không thể nào sống dc. Người ta có thể chết vì nó đấy
__________________________________________________ ________________________
Nghe cũng tàm tạm đó......
girl_lanhlung_koyeuai_89
03-10-2006, 04:10 AM
tình yêu là xa cách là nhớ nhung
là đau khổ và cả vui sướng nữa
ngaoquanhung
03-10-2006, 05:00 PM
hức
rốt cuộc tình là gì ( bà con nói mãi em vẫn ko hỉu)
TY như bóng ma ai cũng bàn tán về nó nhưng ko ai biết rõ về nó cả
khangminh
03-10-2006, 09:15 PM
:rain: đôi khi thật khó hiểu!!!:rain:
xuanbuon
21-10-2006, 01:41 AM
Xuân còn nghe nói về tình yêu rất là hay:
Theo tình tình chạy_Đuổi tình thì tình theo
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
21-10-2006, 09:08 PM
Uhm! cái này thì............... nhìu người hay nói như vậy lắm...............
Khi mong thì chẳng dc gì
Khi mà đi mất, kiếm tìm làm chi......
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.