PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gừi cho 1 kỉ niệm ...và 1 người ở phương xa ...



*Rain*
05-09-2006, 11:28 PM
[B][COLOR="Orange"]Lời nhắn :
Bit' Em luôn say mê những giai điệu ngẫu hứng của TRần Tiến nên món quà ko đến địa chỉ nài anh dành riêng cho em . Ở 1 nơi xa kia , mong em sẽ luôn cố gắng và thành công .
Những kỉ niệm về 1 năm đó hãy luôn là những dĩ vãng đẹp :huglove:

Tạm biệt Chim én - Mĩ Tâm
http://members.nghenhac.info/mem2/Tam%20Biet%20Chim%20En.wma

Chuyện Tình thảo nguyên - Trần Thu Hà
http://laihuutuan.nghenhac.info/huutuan/Fix/ChuyenTinhThaoNguyen_TTH.wma

Em vẫn như ngày xưa - Nghi Văn
http://laihuutuan.nghenhac.info/huutuan/nghenhac2/Nghi_Van_-_03_-_Em_Van_Nhu_Ngay_Xua.wma

Mặt Trời Bé Con
http://members.nghenhac.info/mem2/Mat%20Troi%20Be%20Con%20-%20Bang%20Kieu.wma

Chào cuộc đời
http://ahha.nghenhac.info/pm/NhacVN/TranTien_Chao%20cuoc%20doi.wma

muathutim
05-09-2006, 11:59 PM
ai có phúc zi hen , sao ko tặng cho MMT

Mây Phiêu Lãng
06-09-2006, 12:05 AM
oh, ai mà có sở thích giống Mây vậy?! Trong các nhạc sĩ Việt Nam đương đại, Mây thích nhất là Trần Tiến!!:)
Cảm ơn Rain nhiều nhé, dù biết vào đây nghe ké là khá...vô duyên!:)

*Rain*
06-09-2006, 01:50 AM
@Mùa Thu ơi , tớ tặng cho kỉ niệm mà :) . Bạn có muốn thành "kỉ niệm" của tớ ko ? :hihi:
tớ hứa lần sau sẽ tặng cho MTT 1 bài hát thật hay , có đuợc ko ? :huglove:

@ss Mây : Vô duyên ji` đâu chứ ? Rain xin làm cái box này ra cũng chỉ để các bạn có thêm 1 nơi để chia sẻ thôi mà ...lần sau còn nói những lời "vô duyên" như thế thì Rain ko xuơng Mây nữa đâu hen :huglove: !
hì hì, đó là 1 cô bé đặc biệt ,là người đã dạy cho Rain thế nào là "ngẫu hứng" và trong những cái "ngẫu hứng" đó thì đâu là cái đặc biệt chỉ rành riêng cho bản thân ta :hihi: .

"Rain à , yêu nhìu người hay nhiều người yêu đều chẳng có ji` xấu xa cả . Nhưng nếu ko tự mình biết nhận ra ai là người quan trọng nhất trong số những người đó thì cái mà Rain nhận đuợc chỉ là 1 cảm giác ảo ... " . Và như thế em đi :so_funny: ...