PDA

Xem đầy đủ chức năng : anh



sweetheart_06
05-09-2006, 09:59 PM
Lại một chiều mưa nữa,sài gòn mưa nhiều quá.Em đang ngồi bên cửa sổ một mình,gió thốc vào người làm em lạnh buốt,em không biết làm gì cả nên viết thư cho anh đây.Em nhớ lần đầu tiên 2 đứa mình hẹn nhau đi chơi cũng vào buổi chiều mưa tầm tả.Người ta nói rằng cặp tình nhân nào lần đầu tiên ở bên nhau mà trông thấy mưa thì sẽ có hạnh phúc sau này.Và em hy vọng rằng điều ấy sẽ là sự thật.Thời gian chúng ta quen nhau tuy chưa nhiều nhưng em cảm nhận được anh quan trọng đối với em biết chừng nào.Em đã từng vấp ngã trong tình yêu vì đã đi sai con đường, em nghĩ mình không thể nào yêu được nữa,nhưng từ khi em gặp anh thì em biết cuộc đời này đẹp biết bao.Hoa tàn rồi hoa lại nở,một cánh cửa khép lại rồi sẽ có một cánh cửa mới mở ra và em biết em đã yêu trở lại.Có mấy ai trên đời sống mà không nhớ không yêu một kẻ nào.
Chiều hôm qua nhìn thấy anh cặm cụi làm việc mà em thương lắm,em biết là thời gian sắp tới anh sẽ phải vất vả nhiều để lo cho em gia đình và cho cả em nữa.Em biết anh sẽ không có nhiều thời gian để dành cho em,em hiểu được điểu đó mà,em sẽ không buồn hay hờn giận anh đau.Nhưng anh ơi! con người ta sống ở đời không có nhiều thời gian đâu.60 năm! Rồi sẽ qua mau ,anh đừng để những cám dỗ của vật chất mà cuốn anh đi xa.em cũng từng mơ mình thành tỷ phú và em nghĩ ai cũng muốn sau này mình có cuộc sống giàu sang sung sướng,nhưng tất cả rồi cũng trở về với cát bụi,khi ta mất đi cũng chẳng mang theo dược gì .Nếu anh cho rằng như thế la hạnh phúc thì anh sẽ cảm thấy anh hạnh phúc,cái anh đang có là đầy đủ thì sẽ không cần phải bon chen mà thua thiệt với mọi người.Ngoài kia còn có biết bao nhiêu người còn nghèo lam lũ bán lưng cho đất,bán mặt cho trời thì sao.
Anh có biết em yêu anh ở điểm nào không ?Anh không giống như những người con trai khác,không quần áo ,xe cộ....Anh hãy là anh của bây giờ và mãi mãi là như thế anh nhé !!!
Sau này cho dù gặp bất cứ chuyện khó khăn gì thì anh cũng phải cho em biết ,em sẽ làm món quà tinh thần giúp anh vuợt qua tất cả.và ngược lại nếu anh không rời xa em,dù cho con đường tình yêu có gặp nhiều gian khổ nhưng đi đâu anh hãy cho em theo cùng là được em hạnh phúc lắm rồi.
C ảm ơn mẹ đã sinh ra anh,cảm ơn trời đã cho em gặp anh.Em yêu tất cả những từ nơi anh,cả mãnh đất miền trung đầy nắng gió.Em muốn có một ngày nào đó được về quê anh,nơi đã từng nuôi anh khôn lớn,nơi có người mẹ thứ hai của em.
Cuối cùng em muốn nói cho anh và cả thế giới này biết một điều rằng: với thế giới anh chỉ là một.nhưng với em anh là tất cả.

thienthan_cuaem_laanh
05-09-2006, 10:30 PM
thật là 1 người phụ nữ hạnh phúc!

iuem_changcan_emiu
06-09-2006, 01:36 AM
yêu và được yêu bao giờ chẳng hạnh phúc hả em?