bé_thích_trốn_học
26-03-2005, 03:35 AM
NÉT SẦU KHỔ DỊU DÀNG
Nắng bờ sông như màu trang vỡ cũ
Thuở học trò em làm khổ ai chưa ?
Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học
Bàn tay xương cầm hờ hững văn bằng
Em hãy đứng trước gương làm dáng
Tự khen mình " đẹp quá" đi em
Lỡ mai kia, mốt nọ theo chồng
Còn đôi chút luyến lưu thời con gái
Em hãy ra bờ sông nhìn nắng trãi
Nhớ cho mình dáng dấp người yêu
Lỡ dòng đời làm tóc điểm muối tiêu
Còn đôi chút chạnh lòng thương mới lớn
Mình hãy trách đời nhau nhiều hư hỏng
Rồi giận hờn cho kỉ niệm đầy tay
Thu miền nam không thấy lá vàng bay
Anh phải nói buồn chúng ta " màu trắng "
Tình vẫn cứ theo ngưởi như chiếc bóng
Người thì không bắt bóng được bao giờ
:angel1: :wave:
Bài này mình thân tặng cho một người bạn gái ,một người chị gái cực kỳ thân! Sắp ... bỏ cuộc chơi!
Nắng bờ sông như màu trang vỡ cũ
Thuở học trò em làm khổ ai chưa ?
Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học
Bàn tay xương cầm hờ hững văn bằng
Em hãy đứng trước gương làm dáng
Tự khen mình " đẹp quá" đi em
Lỡ mai kia, mốt nọ theo chồng
Còn đôi chút luyến lưu thời con gái
Em hãy ra bờ sông nhìn nắng trãi
Nhớ cho mình dáng dấp người yêu
Lỡ dòng đời làm tóc điểm muối tiêu
Còn đôi chút chạnh lòng thương mới lớn
Mình hãy trách đời nhau nhiều hư hỏng
Rồi giận hờn cho kỉ niệm đầy tay
Thu miền nam không thấy lá vàng bay
Anh phải nói buồn chúng ta " màu trắng "
Tình vẫn cứ theo ngưởi như chiếc bóng
Người thì không bắt bóng được bao giờ
:angel1: :wave:
Bài này mình thân tặng cho một người bạn gái ,một người chị gái cực kỳ thân! Sắp ... bỏ cuộc chơi!