PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đánh mất !



Seafoam
05-09-2006, 02:17 PM
Em đánh rơi mất anh trong dĩ vãng
Kí ức ngọt ngào anh có nhớ ko anh?
Ngày mai ấy chẳng có em đó nữa
Anh vuốt lên làn tóc mới....phải ko?

Em chẳng về nơi ấy nữa đâu anh
Vì em biết anh chẳng là anh nữa
Và em biết anh ko còn chờ đợi
Em ko là con nhỏ ngày xưa !

Em làm rơi ,dáng anh mùa hạ cũ
Để mình em lạc giữa những mùa thu
Em đánh mất tình yêu trong kí ức
Để hôm nay mất anh giữa cược đời !

Ng/
14-08-2007, 09:51 PM
Chiều qua nhặt gió giữa đường
Như ai đánh mất chút hương vụn mùa

Lá trời chưa kịp héo nua
Rơi đầy phố để chật vừa bàn chân

Tình cờ nhặt những phân vân
Hỏi ai đánh mất trong lần qua đây

Người nối nhau với tháng ngày
Vạn niên cũng vẫn chỉ loay hoay buồn

Cúi đời nhặt nhạnh chiều suông
Ai quên mà để chiều buông nắng gầy

Giọt lệ hờ nhặt ở tay
Hỏi ai đánh mất.....

Ơ hay!...của mình !!!

éc_min
16-08-2007, 01:31 AM
Từ ngày ta đánh mất người

Nắng mưa hờ hững khóc cười lửng lơ

Thơ rơi theo vạt bóng trơ

Đêm như gối những cạn mờ mênh mang

Đời nghe mỏng những muộn màng

Đánh rơi người mỏng muôn vàn tim tôi

Khóc không đành cười đắng môi

Cười không nỡ, khóc - nên trôi mất rồi

Thế là tôi đánh mất người......

halfblood_prince88
16-08-2007, 01:12 PM
Tiếp theo câu cuối nha

Thế là tôi đánh mất người
Thế là tôi đã mất người từ đây
Cuộc tình buồn...có ai hay
Chỉ mình ta vẫn ngồi say chén nồng
Thả hồn vào chốn hư không
Để trăng soi sáng cõi lòng người say

Phi Hoa Phi Tuyết
19-08-2007, 09:28 AM
Em sẽ chẳng về nơi ấy nữa đâu
Dù tháng 7 mưa ngâu , dù bắc cầu Ô Thước
Ôi ! Cuộc sống ai mà biết được
Vì điều gì ta phải xa nhau

Giá trên đời không có nỗi đau
Ta chia tay bằng niềm vui rất nhẹ
Và em chẳng ôm nỗi buồn cô quẽ
Khi chiều thu ráng đỏ cánh diều.

Giá như mà không có tình yêu
Ôi sao được !
Lỡ yêu anh nhiều quá..........