moitinhdaucuatoi
05-09-2006, 06:45 AM
một năm học mới đã bắt đầu ,em nghĩ mọi thứ cũng nên bắt đầu lại phải không anh?2 tháng xa anh không phải là ngắn ngủi với em ,thời gian trôi qua đã làm nỡi nhớ anh trong em càng tăng lên , em càng cảm nhận đc nỗi đau trong lòng mình và nhận rõ đc tình yêu em dành cho anh.đã biết bao lần em tự hỏi mình đã làm gì sai trong tinh yêu này để bây giờ em phải khóc thầm ,em đã yêu anh bằng cả tấm lòng của mình để rồi nhận dc cái gì ngoài câu nói phũp phàng của anh "anh không biết tình cảm anh dành cho em là gì ,hình như đó không phải là tình yêu" ,em không biết mình có nên hận anh hay không vì anh đã làm em tổn thương quá nhiều .thời gian giúp em nhận ra nhiều diều ,em nhận ra tinh yêu của mình đã sai lầm ,nhận ra rằng em nên chấm dứt mọi chuyện giữa anh và em ,quên đi quá khứ đã từng là đẹp nhất trong cuộc đời em để bắt đầu lại,vì thế giới còn nhiều điều em chưa biết,còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ em,còn 1 tình yêu thật sự đang đợi em phải không anh ,yêu và nhớ anh nhiều ...................