thuycui
05-09-2006, 06:13 AM
Từ khi gặp anh em đã cảm nhận đc điều đó, ngay cái lần gặp đầu tiên,anh có biết ko em yêu anh rất nhìu , anh có thể vì em mọi chuyện nên em cũng có thể vì anh ,anh đã đem đến cho em bao hạnh phúc ,em cảm ơn mẹ đã sinh anh ra :bath: và nuôi anh đên trưởng tành ,em hy vọng 1 ngày đó ko xa em sẽ đc gặp mẹ và được cho phép gọi mẹ luôn ha em sẽ yêu anh mãi:huglove: :huglove:
Lần sau type bài có dấu nha bạn :) Vì bài viết của bạn chẳng có gì gọi là gở rối nên mình move sang box Những lá thư tình .:) Have fun
Lần sau type bài có dấu nha bạn :) Vì bài viết của bạn chẳng có gì gọi là gở rối nên mình move sang box Những lá thư tình .:) Have fun