Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cám ơn anh rất nhiều!Em yêu anh............



giacmo_buon
05-09-2006, 04:49 AM
"Cám ơn Mặt trời đã cho ta 1 chiều
Cám ơn cuộc đời đã cho ta 1 người
Chiều đi qua cho tim ta chút nắng
Người đi qua cho tim ta im vắng"
Anh đến bên em,nhẹ nhàng như 1 chiều của 1 ngày,dịu dàng như cơn gió mát lành mùa thu làm trái tim em rung lên khe khẽ trong nhịp đập của hạnh phúc.Ôi!Giá như anh biết em yêu anh thế nào!Giá như anh hiểu em đã thay đổi thế nào từ khi gặp anh!Nhưng có lẽ những điều đó ko wan trọng ,chỉ cần anh ở bên em thế này ,chỉ cần anh nhẹ nhàng nắm tay em mỗi khi em cần anh như anh vẫn làm,chỉ cần trong trái tim anh có em,thế là đủ rồi!Anh à,em yêu anh nhiều lắm,chỉ mình anh thôi!Đưng rời xa em,anh nhé!

Tson
05-09-2006, 05:25 AM
hãy trân trọng những gì mình đang có chắc bạn và người đó hạnh phúc lắm nhỉ

emkothenoi_viemqua_yeuanh
05-09-2006, 06:34 AM
trái tim...... đang cần một chút gì đó.

giacmo_buon
17-10-2006, 10:35 PM
Anh.....em nhớ anh nhiều lắm......Yêu anh nhiều nữa.....

o0ochipvipo0o
17-10-2006, 11:39 PM
.....cảm ưn anh đã đến rồi đi trong cuộc đời em như 1 cơn gió lạnh thoáng qua.......cảm ưn anh đã cho em bít thía nào là ui thía nào là đau đớn......thía nào là chờ đợi......thía nào là nỗi nhớ mong......và hơn tất cả cảm ưn anh vì anh đã cho em tình ui dù chỉ là 1 cái thoáng đi

sweet_candy401
17-10-2006, 11:42 PM
sweetheart..........cảm động quá ss ơi

boy9x_crazylove
17-10-2006, 11:51 PM
mún khóc wa' !!!!!!!!! huhuhuhuhuh

Kirsty La
18-10-2006, 03:35 AM
Ôi, mình thật ngưỡng mô.

((¯`*» bL@cK cAt «*´¯))
18-10-2006, 04:12 AM
"Cám ơn Mặt trời đã cho ta 1 chiều
Cám ơn cuộc đời đã cho ta 1 người
Chiều đi qua cho tim ta chút nắng
Người đi qua cho tim ta im vắng"
Anh đến bên em,nhẹ nhàng như 1 chiều của 1 ngày,dịu dàng như cơn gió mát lành mùa thu làm trái tim em rung lên khe khẽ trong nhịp đập của hạnh phúc.Ôi!Giá như anh biết em yêu anh thế nào!Giá như anh hiểu em đã thay đổi thế nào từ khi gặp anh!Nhưng có lẽ những điều đó ko wan trọng ,chỉ cần anh ở bên em thế này ,chỉ cần anh nhẹ nhàng nắm tay em mỗi khi em cần anh như anh vẫn làm,chỉ cần trong trái tim anh có em,thế là đủ rồi!Anh à,em yêu anh nhiều lắm,chỉ mình anh thôi!Đưng rời xa em,anh nhé!
Em! Giá Mà Em Biết Được Anh Tình Cảm Của Anh Dành Cho Em Vẫn Như Ngày Nào. Anh Không Biết Những Gì Mà Chúng Mình Đã Có, Liệu Đã Đủ Để Có Thể Gọi Là "TÌNH YÊU" Được Hay Chưa. Những Kỷ Niệm Đó, Anh Chẳng Thể Nào Quên Được. Có Những Lúc, Vô Tình Anh Đi Qua Con Đường Xưa, Lòng Tự Hỏi Liệu Em Có Còn Nhớ Về Ngày Ấy, Khi Chúng Mình Tay Trong Tay Đi Trên Con Đường ... Giờ Đây, Không Có Em Bên Cạnh Anh Chẳng Biết Mình Phải Làm Sao. Anh Chẳng Thể Quen Được Cuộc Sống Không Có Em Bên Cạnh. Em À, Dù Cho Chúng Ta Vẫn Có Những Sai Lầm, Nhưng Anh Tin, Chúng Mình Vẫn Yêu Nhau, Phải Không Em.... Anh Vẫn Chờ....

girl_no_cute
18-10-2006, 04:57 AM
Mong sao hp sẽ luôn mỉm cười với những ai biết yêu thật lòng Mong sao sẽ ko còn ai giống tui ( fai xa ng minh iu )

rosylove
18-10-2006, 06:48 AM
Hạnh phúc nhé giacmo_buồn.......... hãy để những giấc mơ của bạn không còn buồn nữa
good luck

giacmo_buon
23-10-2006, 09:37 PM
Hãy cứ chờ đợi nếu vẫn còn yêu..........Tình yêu...........1 điều kì diệu...........

♥† Dung †♥
24-10-2006, 03:39 AM
Hy vọng bạn sẽ nắm giữ mãi mãi hạnh phúc đó trong bàn tay của mình,bạn nhé :)

giacmo_buon
24-10-2006, 04:44 AM
Cám ơn......Mình sẽ giữ nó thật chặt.......Và sẽ trân trọng những gì mình đang có.....