BBlueNo1
05-09-2006, 02:29 AM
Thơ k đề k phải bởi thơ k có đề ...
Của một tác giả nữ nào đó tớ k còn nhớ tên ...Nhưng thích ...:)
Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ nữa
Em đến đây ngồi cạnh giấc mơ này
Ta nhìn theo tháng ngày không trở lại
Ngẩn ngơ chiều loi lẻ giấc mây bay
Những phiến trời rơi vỡ trên tay
Giấc mơ không đủ dài
Để vá víu những điều vụng dại
Ánh mắt đầu tiên va sẽ là mãi mãi
Nhưng đã qua tất cả phải không anh ?
Uh!
Ngày mai rồi sẽ lại bình yên
Chúng ta rồi quên nhau
Môi cũng hát những bài ca khác
Kỉ niệm chỉ còn là cánh chim lưu lạc
Trôi trên khoảng không đời ...
Của một tác giả nữ nào đó tớ k còn nhớ tên ...Nhưng thích ...:)
Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ nữa
Em đến đây ngồi cạnh giấc mơ này
Ta nhìn theo tháng ngày không trở lại
Ngẩn ngơ chiều loi lẻ giấc mây bay
Những phiến trời rơi vỡ trên tay
Giấc mơ không đủ dài
Để vá víu những điều vụng dại
Ánh mắt đầu tiên va sẽ là mãi mãi
Nhưng đã qua tất cả phải không anh ?
Uh!
Ngày mai rồi sẽ lại bình yên
Chúng ta rồi quên nhau
Môi cũng hát những bài ca khác
Kỉ niệm chỉ còn là cánh chim lưu lạc
Trôi trên khoảng không đời ...