PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giấc mơ của ngày mai....!



anhdoremon
04-09-2006, 10:07 AM
Hương Giang em thương!
Vậy là chúng ta đã yêu nhau đc hơn 3 năm rồi còn gì nữa phải ko em hình bóng của em đã khắc ghi sâu trong trái tim anh rồi kể cả trong giấc ngủ nữa.Mỗi khi buồn ko biềt làm gì anh lại nhớ tới em . Nhiều khi anh cũng đã nghĩ nhiều về tương lai của chúng ta lắm em à.Anh chỉ mong chúng ta có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc có đc 1 mái ấm gđ chi có anh và em và.... mà thôi.Anh cũng biết em cũng rất lo cho tương lai của chúng ta anh hứa là anh sẽ cố gắng hết mình và làm tất cả những điều có thể để cho em đc hạnh phúc.
Anh biết em là cô bé có đầy nghị lực em sẽ ko bó tay trước số phận đâu bởi vì tính đó của em mà anh đa yêu em nhiều hơn đó.Mà nè những lời hứa của em đối với anh thi em phải thực hiện đó anh cũng sẽ vậy anh ko là con người của mặt trái đâu hãy tin ở anh cho dù bất kì ở hoàn cảnh nào em ra sao thì em vẫn mãi là người mà anh thương yêu nhất và cũng có nhiều niềm tin nhất, em chính là niềm tin và cũng là hi vọng của anh.
Mỗi bước đi của anh đều có hình bóng của em mà thôi anh sẽ ko còn gì khi vắng mất em trong cuộc đời này đó.Chúc em luôn thành công.
Anh yêu em nhiều :fencing: :piano: chúc em ngủ nhiều và mập y như :sleepi: :DD: :DD: :DD: anh vẫn mãi là anh!

Anh: Tuấn Dũng :dan:

emkothenoi_viemqua_yeuanh
04-09-2006, 10:09 AM
hì... cố gắng gìn giữ tình yêu này nhé... vun đắp nó như lời 2 ng` từng hứa với nhau. chúc vui vẻ và hạnh phúc !!

_ Girl Buồn _
04-09-2006, 07:46 PM
Uh .....đừng đánh mất nó......

hoabanglang_hg
03-10-2006, 07:03 AM
hic hic ảm động ghê cảm ơn anh nhé em sẽ mãi yêu anh mà thôi:cungly: :haha: :)