Xem đầy đủ chức năng : gửi người yêu thương
manhphuong
04-09-2006, 08:14 AM
dẫu biết rằng chúng ta ko còn ở bên nhau như ngày xưa nữa , điều đó làm tôi buồn nhiều lắm , làm sao đây ? , cuộc sống bây giờ không còn trang nữa , thật là đáng chán biết bao , bao nỗi cô đơn luôn bao trùm lấy tôi . mỗi lần nhìn thấy bao đôi tình nhân chở nhau , tôi nhớ về trang biết bao , nhớ tất cả những giây phút chung ta o bên nhau cả bây giờ cung thế , tôi nhớ người nhiều lắm , bao giờ tôi có thể gap dc trang cua tôi đây ! nhưng dù có chuyện gì xảy ra di chăng nũa thì mãi mãi tôi vẫn chi yêu duy nhất một bóng hình đó thôi !
hotaru_216
04-09-2006, 08:58 AM
Hãy giữ mãi hình bóng đó trong tim.................chỉ cho riêng mình................
emkothenoi_viemqua_yeuanh
04-09-2006, 10:19 AM
làm vậy có lợi ích gì không? à phải.... cũng mang được ý nghĩa là cô ấy là duy nhất trong bạn ko thể yêu ai ngoài cô ấy... nhưng bạn ấy ơi ! Giữ cái hình bóng cũ , ta chỉ nên giữ cái quá khứ sâu trong lòng , chứ đừng bao giờ mang nó theo bên mình hoài. Và rồi nói tiếng ko yêu ai. Kỷ niệm mãi mãi là cái quá khứ ko bao giờ lập lại....... hiện thực mới là nơi bước chân bạn đang đi , là con tim đang đập..... Trang là tất cả hình bóng mà bạn có , nhưng từ khi cô ấy bước chân đi , bạn cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Nhưng chính vì cô ấy ra đi , bạn cũng mới có thể nhìn cái thế giới này lớn hơn , rộng hơn và bao quát hơn... chứ ko chỉ mình Trang. Hàng trăm.. hàng ngàn , có khi lên tới hàng tỷ con người trên thế giới này cũng có thể hiểu và thấu được nỗi nhớ mong người bạn yêu.... và con tim họ cũng lạc loài lắm chứ? Cũng đau lắm chứ? Nhưng ko có nghĩa mình phải sống với quá khứ... mãi mãi chỉ có hình bóng người ta. Giữ mãi hình bóng người ta là một chuyện , nhưng bạn cũng có quyền và vẫn có thể yêu một người khác , như bạn đã từng yêu Trang vậy... Chúc bạn may mắn ! < hix , mệt quá , hình như cái này lần đầu tui nói nhìu vậy đó , thông cảm>
hoahongtrang87
04-09-2006, 08:09 PM
Uh , HHT cũng biết vậy và đồng tình lém .... nhưng mà mới thòi gian đầu quên đi ko fair dễ ....
Chắc chỉ để trong tim thui anh ấy nhỉ ?
Khi nào tìm đc niềm vui sống , và sự bình an trong tâm hồn thì khi đó anh sẽ thấy tất cả nên để nó thành kỷ niệm đẹp ........
Khi già rùi , ngồi bên con chàu anh có thể kể về moói tình của mình đấy .......... Chúc anh vui !!!!!!
helen_tran
29-09-2006, 10:36 PM
Em vẫn biết khi em post những dòng này lên đây thì anh không bao giờ đọc. Em vẫn biết tâm hồn anh lãng mạn nhưng chẳng thích dài dòng , em biết , em biết tất cả những điều ấy nhưng em vẫn cứ post và hy vọng một ngày anh vô tình đọc nó !!!!!!
Don't share my love with another.
tuanweb2001
02-10-2006, 11:29 PM
Tình yêu đó bạn nên giử chớ ko nên nhớ làm gì,"nó" là 1 kỷ niệm đep.Bạn nên sống với nhửng j` bạn nên có,đừng sống vì quá khứ
myzonzon
03-10-2006, 07:07 AM
lam vay khong biet co dươc gi va mat gi khong ,nhung ban than minh cung dang nhu the day. minh cung dang trong tinh trang nay day,that la trung hop khi chung ta deu nho ve ngươi yeu cua minh deu co ten la TRẠNG toi khong biet trang cua ban dep va tuyen voi nhu the nao nhung trang cua toi thi dep va tuyet voi lam,toi se yeu ngươi do suat cươc doi nay. toi THE VOI TROI hic hic
p2ola
03-10-2006, 08:12 AM
gái gú chi cho mệt vậy trời mới bị bồ đá nè !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.