PDA

Xem đầy đủ chức năng : ừ! mình sẽ quên cậu ..............



bí xinh
03-09-2006, 08:31 PM
phương yêu quý !
có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng mình dành trọn vẹn sự yêu thương cho cậu ..............và cũng có lẽ đây là bức thư cuối cùng mình muốn nói lên tất cả những tâm sự với cậu ..................để rồi ngày mai mình sẽ trở về đúng với cái nghĩa đơn sơ của nó ....
cậu biết không ước mơ lớn nhất của cuộc đời mình là được cùng cậu nắm tay trên con đường phía trước ...........nhưng dòng đời chẳng thể nào như tờ nghĩ và tớ mong ước cậu không thể ở bên tớ mãi mãi dù lòng buồn nhưng tớ cố phải quên vì cậu .............
tớ không trách cậu vì đã ra đi bởi tớ biết cậu yêu tớ rất nhiều nhưng tình yêu ấy chỉ có nghĩa lí với tớ khi trái tim cậu có mình tớ................và cũng giá như chị ấy không phải là chị tớ thì tớ sẵn sàng chạy đến bên cậu ....................nhưng sự thật phũ phàng tớ không có sự lựa chọn bởi cả hai đều quan trọng trong tớ và tớ..............
dù sao cũng cảm ơn cậu trong suốt thời gian qua đã quan tâm bên cạnh tớ cùng tớ chia sẻ những buồn vui âu lo của dòng đời ..........dù tớ không trọn vẹn về bên cậu nhưng nhất ddinhk tớ sẽ luôn cầu chucas cho câu được hạnh phúc vì tớ cũng đã rất hạnh phúc bên cậu .................TỚ YÊU CẬU :bath: