PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những vần thơ lục bát



Dương Cầm
03-09-2006, 08:37 AM
EM
về miền ấy
xa xôi
TÔI
nghiêng một chén
chơi vơi
rất buồn
Em
về mua nỗi đa đoan
TÔI
vừa bán hết mười trang tơ lòng
EM
về nhanh kẻo đò đông
TÔI
còn đứng ngóng con sông
chết rồi
Em
về bên ấy
có đôi
TÔI
mình tôi với bồi hồi
nhớ em
EM
về đêm hết êm đềm
TÔI
về đếm lại bên thềm tình
vơi...

( always say love_ttvnol.com)



CHIỀU _cariage (ttvnol.com )

Ta về tát cạn trời chiều
Ngẩn ngơ mò một con diều dưới sông
Trăng nằm ngủ mệt trên đồng
Tênh hếch váy để gió đông thập thò…

Chiều đi lững thững bên bò
Con sông thì đứng con đò lại trôi
Con trăng thức dậy đi chơi
Lơ thơ cỏ mọc quên môi dậy thì

Một miền lúa lẩy xanh rì
Có con cò trắng đang đi cuối trời
Ngực sông ưỡn phía bãi bồi
Có hai cái núm để tôi neo vào

Thở dài không thấy diều nào
Ta về vác một con sào chọc trăng
Lúa đồng ngậm sữa căng căng
Lòng ta có một mầm măng đang chồi…


HÀ NỘI_cariage
( bài này rất thích, đúng là đẳng cấp )
bóp mềm thành phố
chín vàng
chiều thu thơm thị
hương loang mặt mùa
lòng ta
ngậm hột tháp Rùa
má mầm
lúng búng mái chùa phồng rêu
ngày đang mút vỏ
tiếng kêu
sâm cầm trượt sóng
ngã chiều Hồ Tây
thị buồn
mõm nắng đâu đây
gió mơn Thê Húc
cong cây cầu nào

thị ơi
thị rụng bị nào
ta hứng Hà Nội
bóp trào tay thơ ...


(Những vần thơ lục bát rất tài hoa ở trên ttvnol , khi nào dỗi sẽ post cho các bạn đọc )

Dương Cầm
08-09-2006, 04:49 AM
Mấy câu thơ của Bùi Giáng

Rằng xưa kí ức đàn bà
Tên là thiếu nữ , tuổi là dấn thân

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau